1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phần 9: Súng hơi và Thiết bị hỗ trợ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nokia8200vh, 28/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. intelhanoi

    intelhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    bác làm bài thơ hay đấy bắn chim co gioi như làm thơ không đấy hehe[r2)]
  2. tungseu83

    tungseu83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    2
    chim thú giờ vẫn nhiều lắm,
  3. bibi_1980

    bibi_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    bác cú ơi bác chỉ em cách làm cho buồn hơi hết trầy đi và lá gió mới ở tphcm có bán ko bác nòng của em bị rộng như bác nói thì^:)^ em nên dùng đạn nào và gì sao tiếng nổ lại quá lớn mà lưc lại quá yếu bác giúp em nge để em còn lấy cái lò xo của bác viet 631 nếu ko hết hàng uổng lắm^:)^^:)^
  4. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/yvWmIEfZHU[/FLASH]


    Anh nghèo tay trắng bao năm... yêu ko dám ngỏ âm thầm đắng cay....anh về trong những cơn say....lênh đênh trọn kiếp trắng tay trọn đời...
    Một đời lênh đênh trắng tay yêu em nhiều bao năm ngại cưới, sợ tình vây kín thương đau khi đời mình nghèo khó mai sau. Để rồi hôm nay xót xa khi nhìn người mê kiếp xa hoa, ngậm ngùi thương tiếc duyên ta tìm đâu giây phút mặn mà.
    Phận nghèo như con nước trôi đưa con thuyền lạ bến, mộng tình duyên kiếp mong manh bao ngày sầu ngập mái xuân xanh. Đường về hôm nay vắng tanh mưa lạnh lùng qua mái tranh xơ, chạnh lòng thương nhớ bơ vơ nhân thế ơi sao mà hững hờ....
    ĐK : Từ lâu âm thầm sống kiếp nghèo nàn, bao cuộc tình bao lần dang dở trong tôi, Bởi trắng tay nên người ta mới phụ mình, thân phận nghèo nên lòng dám trách chi ai...
    Làm người ai ước cao mơ sang giàu lợi danh quyền quý, mà trời cho con trắng tay nên một đời ôm lấy chua cay. Nhìn đời bon chen đổi thay bao cuộc tình mua bán trao tay... Lạy trời thương xót thân con cho kiếp sau ko là... kẻ nghèo..


    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=yvWmIEfZHU


    Lâu lâu ngồi nghe lại bài này em vẫn nhớ mãi mấy thằng bạn hồi cấp ba .

    Khi thằng đầu tiên thất tình nó rủ đi hát Karaoke hát bài này đến vài lần rùi hai thằng hâm một thằng đá bồ mặc dù yêu 4 năm một thằng bị bồ đá vì nó gợi ý mãi mà không dám làm gì ngồi than thở hét to tên hai con người yêu mới bỏ và bị bỏ .

    Thằng bị bồ đá giờ vẫn đang bay lửng lơ theo những mỗi tình trong trắng và lãng mạn mà nó theo đuổi vẫn chưa cắt cầu được em nào mặc dù nhà cửa và mọi thứ nó còn ngon hơn thằng kia .

    Thằng đá bồ giờ hiện tại nó thăng đang thăng quan tiến chức nhất hội tiền thì cũng có khả năng nhiều nhất hội .

    Hỏi tại sao hồi đó mày chóng lấy lại thăng bằng thế vì sau một tuần nó kiếm con khác luôn nó bẩu : đời và hát khác nhau em ạ .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nói thật lòng nhé em khuyên nhé bác không làm được thợ sửa súng đâu :((:((:(( nói ra đừng buồn bác bán cái của nợ của bác đi cho rảnh nợ đỡ mất thời gian .

    Cái đó để cho thợ chuyên nghiệp nó sửa em thấy bác kiên trì sửa theo anh em trên này đến 3 phần súng rồi mà đâu vẫn hoàn đó .

    Tiền bạc và thời gian bác mất vào đấy có khi gom lại sắp đủ mua cây mới rồi đấy sửa mà không hiểu nguyên lý của súng + mang cho thợ lởm thì chỉ có phá thêm .

    Tốt nhất bác tập chung làm việc đi dành dụm tiền bạc và thời gian đầu tư vào việc khác để cuối năm mua con mới đập hộp cho nó nhanh hoặc kiếm con Sharp nếu ít tiền hơn thì may ra anh em trên này còn thấy sản phẩm của bác đưa lên chứ cứ sửa mò theo kiểu đó sang năm cũng không sửa hết bệnh đâu !

    Nó đã già đã cũ rồi thì nay không hỏng ở đây mai lại hỏng tiếp chỗ khác cứu làm chi cho nó mệt người đấy chân thành em khuyên như vậy đấy .

    Có thay lò xo của chú Việt vào cũng là phí cả lò lo mà thôi chúc bác ngẫm ra vấn đề thực tế .
  5. TOZ8-M

    TOZ8-M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nói thật lòng nhé em khuyên nhé bác không làm được thợ sửa súng đâu :((:((:(( nói ra đừng buồn bác bán cái của nợ của bác đi cho rảnh nợ đỡ mất thời gian .

    Cái đó để cho thợ chuyên nghiệp nó sửa em thấy bác kiên trì sửa theo anh em trên này đến 3 phần súng rồi mà đâu vẫn hoàn đó .

    Tiền bạc và thời gian bác mất vào đấy có khi gom lại sắp đủ mua cây mới rồi đấy sửa mà không hiểu nguyên lý của súng + mang cho thợ lởm thì chỉ có phá thêm .

    Tốt nhất bác tập chung làm việc đi dành dụm tiền bạc và thời gian đầu tư vào việc khác để cuối năm mua con mới đập hộp cho nó nhanh hoặc kiếm con Sharp nếu ít tiền hơn thì may ra anh em trên này còn thấy sản phẩm của bác đưa lên chứ cứ sửa mò theo kiểu đó sang năm cũng không sửa hết bệnh đâu !

    Nó đã già đã cũ rồi thì nay không hỏng ở đây mai lại hỏng tiếp chỗ khác cứu làm chi cho nó mệt người đấy chân thành em khuyên như vậy đấy .

    Có thay lò xo của chú Việt vào cũng là phí cả lò lo mà thôi chúc bác ngẫm ra vấn đề thực tế .[/QUOTE]






    Quá hay,
    1 con người biết nghĩ xa.
    @};-
  6. bibi_1980

    bibi_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác cú giải thích em sẽ ko làm tốn kém trang của diễn đàn nữa EM CŨNG XIN LỖI BÁC VIET 631 BÁC CÚ ĐÃ NÓI VẬY THÌ EM CŨNG KO LẤY LÒ XO TỐT LÀM GÌ ĐỂ BÁC CHIA LẠI CHO ANH EM CÓ SÚNG CÒN NGON THÌ TỐT HƠN CHÀO CẢ DIỄN ĐÀN
  7. tungseu83

    tungseu83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    2
    EM CÒN 1 CHÚ NÀY BÁN NHANH ,CỤ NÀO THÍCH ỚI EM CÓ GIÁ TỐT NHÉ 800.000Đ

    [​IMG]
  8. linhtrhoang

    linhtrhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2010
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6

    Rất tiếc một anh em đã quyết định ra đi hi vọng sự trở lại lúc đó sẽ khác hơn nhiều sản phẩm hơn đồ ngon hơn rùi .

    À lại thêm một thông báo nữa sắp tới sẽ có một loại đạn chất lượng cực cao của Việt Nam sản xuất ; đầu vuốt nhọn , viên đạn đều tăm tắp , váy đạn khoảng 4.7mm , chì mềm có vài viên mẫu dùng hết mất rùi , dùng cho súng cả cũ lẫn mới đều được .

    Bán theo viên nhé chứ không phải theo Kg nhưng giá sẽ chắc chắn mềm hơn rất nhiều so với đạn hộp hiện nay anh em đang sài hi vọng chất lượng của mặt hàng này sẽ đúng như quảng cáo ; tốt nhất để tớ mua thử về sài với 634 4.5mm xem là kiểm chứng được ngay ấy mà .

    Giá nghe thông báo sơ qua giá tầm trong khoảng từ 60k trở lên với hộp 200 viên .
  9. nokia8200vh

    nokia8200vh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    8
    Đúng là những ngày chẳng vui vẻ gì, có lẻ thông tin này sẽ làm anh em phấn chấn hơn. Lúc nào thành phẩm cậu chụp cho anh em ở xa tấm hình. Thanks cậu!
  10. diepcantho

    diepcantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    1
    Chơi lâu thử tính đơn giản mua một cái theo súng bằng khoảng 5 cái giả zin ở đâu nhưng tính ra thay đủ 5 cái giả zin vẫn không bền bằng một cái theo súng mà cứ vài tháng lại tháo ra thay một lần . Lúc đầu bắn thì rất mạnh nhưng chỉ khoảng 1kg đạn là lại thấy dường đạn giảm dần rùi lại phải tháo ra thay thôi " tiền nào của đó " đó là câu cửa miệng . .em củng xin ké thêm ý nửa chẳn những tháo ra thay lò xo mới mà mỗi lần thay xong bác phải tốn o ít đạn để chỉnh lại súng .5 lần tháo + 5 lấn ráp+5 lấn chỉnh súng suy ra bác chán ít đi bắn đở hao chim của a e.e ung hộ bác mua lò xo zỏm he he.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này