1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phần 9: Súng hơi và Thiết bị hỗ trợ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nokia8200vh, 28/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranngoctb

    tranngoctb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    143
    ở trên bác dùng 634 mà. có 2 em cơ à?
  2. nokia8200vh

    nokia8200vh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    8
    - Không chỉ riêng mình mà một số anh em (topic này) có cả Sharp lẫn Canon gọi điện cho Nokia cũng nói vậy. Nên Nokia nghĩ, nếu lấy đúng hàng mới 100% - đem về ko can thiệp vào bình nén (tháo ra- lắp vào), thì khoảng cách đó là bình thường.

    - Thôi nãy giờ "tám" nhiều quá, chiếm ko gian của anh em. Chúc mọi người ngủ ngon!
  3. chinhcanon737

    chinhcanon737 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    bác dùng nói vậy chứ ý e ko pải nhu vậy,4-5 pát cũng dc nhung 3 pát nặng lắm rối dủ súc hạ cu dất 40-50 dó bác
  4. dungtuyenquang

    dungtuyenquang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2011
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    27
    Làm gì có điều kiện thế bác! là em mới có 634 mới thử được vài phát thui chưa kết luận được điều gì cả đang nhờ anh em trong diễn đàn mua đạn cho đây. Trước dùng 631 thì thấy 30m bắn chim rơi phịch cái là sướng rùi lên nghe các bác nói về shap nể em này quá!
  5. Thich_Sung88

    Thich_Sung88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    160
    Nghe các bác nói về Sharp và canon thích quá . Hơn tháng nay đang kiếm 1 cây mà kiếm hoài chưa ra . Cách đây 3 tuần e nhờ ng ra chợ trời hỏi mà ngta cũng nói hết hàng . hix
  6. adamlongan

    adamlongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    2
    Một buổi sáng bên nhà trọ mới, e đã bị đánh thức bởi tiếng chim Cu Gáy inh ỏi cả đầu, tới bây giờ bọn nó vẫn đua nhau mà gáy.
    Chạy ra xem thì nào là Cu, nào là Chao Chảo, nào là Sáo trâu ( ko rõ tên, có người gọi cồng cộc). Cứ vậy đua nhau nô đùa. Em vẫn chỉ đứng nhìn và nở nụ cười chào buổi sáng vì bắn một phát là mấy cô phòng kế bên tỉnh giấc thế là trước sau gì ai ai cũng biết thằng Ku Tướng chơi súng hơi, sớm muộn gì CA cũng vô nhà trọ kiểm, rồi thấy súng thế là kí biên bản thôi !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Một buổi sáng ngậm ngụi !!!!!
  7. dothuanlt

    dothuanlt Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    86
    khổ nhể có súng mà ko được bắn thì tay chân ngứa ngấy lắm nhỉ. =))=))
    to bác nào có cái bình khí nén cho em xin cái đường kính ren ngoài của nó có cả ảnh thì càng tốt ah. em xin cảm ơn.
  8. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    "Ha ha!chú Tương bắn một phát mấy cô bên phòng.............mất kinh.........hãi.
    Tin lưu ý: không được rao bán những cây như ToZ, giảm bớt trao đổi bất kì phụ kiện nào liên quan tới nó hoặc các phụ kiện lớn của Air gun, tin mới nhận từ hôm qua, sáng nay lại có người trao đổi về việc chấp hành này, đặc biệt bình CO2 nằm trong danh mục "đánh bắt". Bác nào không chấp hành xin tự ý biến nhanh khỏi vùng không kích, may mà cái top này có tên là thiết bị chứ nhìn chung nó cũng gần với "công cụ", cẩn thận nhé lại đến đợt "oanh tạc" mới với cường độ và mức độ nguy hiểm hơn. Dẫn gạch dụ ngọc nghĩa là xách chó lên thớt, dụ lươn vào trúm và tra đầu vào rọ, hay thuật ngữ chim chóc hơn thì là "gọi Cuốc vào bẫy".
    Thật ra anh em chơi đều rất có ý thức, rất tốt nhưng có nhiều tuổi Teen các bác 'giang hồ giang háng' cũng có ghé qua mở mắt đọc với một ý đồ hết sức nguy hiểm, ngay các bác bên A, C, PC cũng thường xuyên thăm viếng.
    Lời chân tình của Num:
    cái lí lịch chó đẻ của cái thằng mất dạy hôm rao bán Toz, cái thằng rao bán đạn TT, súng hơi rẻ tiền kia đừng vào đây lừa lọc anh em vào tròng nhé. Tên tuổi biết hết chỉ duy điều anh em khác họ chỉ chỉnh chứ không chơi ác như ông anh đâu "B" nhé. Mong anh em đừng gọi điện và PM cho người kia, nếu gọi tức là đã gửi lại số điện thoại và lưu một cuộc gọi cần mua hàng của Top này trong con mắt các bác bên A,B đấy. Nhiều lúc num nói thật lòng cứ tưởng NUm bốc phét num mệt mỏi lắm.


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    "Ha ha!chú Tương bắn một phát mấy cô bên phòng.............mất kinh.........hãi.
    Tin lưu ý: không được rao bán những cây như ToZ, giảm bớt trao đổi bất kì phụ kiện nào liên quan tới nó hoặc các phụ kiện lớn của Air gun, tin mới nhận từ hôm qua, sáng nay lại có người trao đổi về việc chấp hành này, đặc biệt bình CO2 nằm trong danh mục "đánh bắt". Bác nào không chấp hành xin tự ý biến nhanh khỏi vùng không kích, may mà cái top này có tên là thiết bị chứ nhìn chung nó cũng gần với "công cụ", cẩn thận nhé lại đến đợt "oanh tạc" mới với cường độ và mức độ nguy hiểm hơn. Dẫn gạch dụ ngọc nghĩa là xách chó lên thớt, dụ lươn vào trúm và tra đầu vào rọ, hay thuật ngữ chim chóc hơn thì là "gọi Cuốc vào bẫy".
    Thật ra anh em chơi đều rất có ý thức, rất tốt nhưng có nhiều tuổi Teen các bác 'giang hồ giang háng' cũng có ghé qua mở mắt đọc với một ý đồ hết sức nguy hiểm, ngay các bác bên A, C, PC cũng thường xuyên thăm viếng.
    Lời chân tình của Num:
    cái lí lịch chó đẻ của cái thằng mất dạy hôm rao bán Toz, cái thằng rao bán đạn TT, súng hơi rẻ tiền kia đừng vào đây lừa lọc anh em vào tròng nhé. Tên tuổi biết hết chỉ duy điều anh em khác họ chỉ chỉnh chứ không chơi ác như ông anh đâu "B" nhé. Mong anh em đừng gọi điện và PM cho người kia, nếu gọi tức là đã gửi lại số điện thoại và lưu một cuộc gọi cần mua hàng của Top này trong con mắt các bác bên A,B đấy. Nhiều lúc num nói thật lòng cứ tưởng NUm bốc phét num mệt mỏi lắm.

  9. dongtranson

    dongtranson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2010
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    1

    em ngâm cứu sáng chủ nhật dậy sớm mở nhạc lớn lớn tìm cái đĩa nào nhạc rộn ràng tí, rồi pạch ... pạch.. chắc mấy phòng bên cạnh ko để ý đâu
  10. cachua_yaout

    cachua_yaout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2010
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tội em tui quá, nhà chị cũng thế chim cò nó xếp lớp lớp ấy, mà chỉ biết nhìn cười thoy, nhà chị gần Ủy ban luôn mới ghê chứ, thoy em bắn đại 1 phát rùi chuyển chỗ ở mới luôn em ơi:)):)), hay em mua phim hành động, bắn tỉa,về mở lớn thật lớn rùi bắn, :)):)) mọi người chỉ than phiền ồn ào thoy, đỡ phải phiền cái khác nữa;));))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này