1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản biện - Tranh luận (Cho Hỏi một câu ???)Chủ đề đã mở lại, mong quí vị hết sức bình tĩnh! Chúc vu

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ivander, 24/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chúng ta không bàn đến chuyện này nữa nhé, Captain cũng không nên chấp tên vô học đó làm gì nữa, thực ra khi đọc bài của bạn ( của kẻ mạo danh bạn) tôi rất tức giận, nhưng hôm nay đọc lại, thì thấy bạn không phỉa là người như vậy, vậy là may mắn không hiểu sai về một con người, vui lên đi bạn nhé!
    NHỮNG HẸN HÒ TỪ NAY KHÉP LẠI.
  2. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Nguyet-ca, cám ơn các bạn box Nhạc Trịnh đã hiểu Captain
    Thân!
    Songbac In 1980 family
  3. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ câu trả lời cho câu hỏi của ivander chính là các bài viết trên Box này.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 03:31 ngày 29/10/2002
  4. bao_bat_dong

    bao_bat_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm! Câu hỏi đã hay mà mấy câu trả lời cũng hay nốt . Có ai vác luôn cái bài của bạn Lemonfire gì đó qua đây luôn thể, dù sao, cũng cùng một giòng suy nghĩ ...
    Lão là người mới gia nhập, coi như là phải gào thật to lên để cho mọi người biết mình có mặt, theo kiểu gây ấn tượng ... xấu ấy mà . Có gì không phải, mong mọi người đừng tẩy chay lão nhá ...
    Trịnh Công Sơn là ai ư ? Cũng là một người bình thường, như rất nhiều người bình thường ở đây . Người bình thường thì có yêu có ghét, cho nên những người bình thường ở đây cũng có yêu có ghét . Yêu, là yêu nhạc của anh, còn ghét, hãy để mọi người tự tìm hiểu lấy nhá !
    Mà quả là nhạc của Trịnh Công Sơn ủy mị thật đấy . Nên dễ đi vào lòng người, mà khó đi vào lòng ... heo . Không phải lão nói chơi đâu ấy . Bạn gì đó có nhắc tới "Tiến Quân Ca" của Văn Cao, thì lão nhớ chuyện Văn Cao đây . Có một thưở, nhạc của bác Văn Cao cũng bị cấm, tại vì nó làm cho lợn lười ăn, không tăng trưởng nhanh . Khổ nỗi, khi cho lợn nghe nhạc không ủy mị lắm, dồn dập hơn, thì chúng lại hóa cuồng, còn giảm cân là đằng khác . Rốt cục, người ta kết luận, "lợn không thể nghe nhạc". Chúng thà nghe những tiếng eng éc của đồng loại hơn là nghe những âm thanh quái gở của ... người . Đại khái là thế ! Âm nhạc không làm ra tiền ra bạc, không làm giàu thêm đất nước . Ngược lại, nghe nhạc lắm khi cũng là một cái thú ... tốn bộn bạc . Thế nhưng, người ta vẫn thích nghe, vì dù sao ở đời, đôi lúc cũng cần những thoáng thư giãn ... Lão không biết ở đây có ai nghe nhạc của Trịnh Công Sơn xong thì bỗng thích cầm dao cầm súng ra làm thịt vài người hay không, còn lão thì nghe nhạc của anh chỉ thấy lòng mình mềm lại, xích lại gần hơn với những tấm lòng . Bằng cái não bộ cỏn con của lão, lão gọi những khoảnh khắc đó là thư giản, theo kiểu của lão ...
    Có điều lão không hiểu . Lão vào trang chính của ttvnol, thấy có cái chỗ kết nối đề tên là ... box Trịnh gì đó, thế là lão vào, vì lão chỉ muốn vào có một chỗ đó . Bạn không biết trong này nói về cái gì mà cũng vào, đúng là tuổi trẻ dạn dĩ thật . Lão thầm ghen tị đấy! Đừng nói cho lão biết là bạn hiểu rõ, chỉ là muốn đặt câu hỏi ... khơi khơi thế thôi, lão sẽ thất vọng lắm . Vì ngay cả cái sự ghen tị, lão cũng không biết đặt cho đúng chỗ ... Đúng là lẩm cẩm mà !
    {lẩm nhẩm} mình đúng là lẩm cẩm thực! Không nhớ đã nói cái gì nữa ...
  5. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Dà dà.
    Bần tăng cũng là người nghe danh lão nhân gia Trịnh Công Sơnvđã lâu, đi qua ghé vào đây thêm mắm thêm muối, thêm cà thêm dưa, có gì các quý vị thí chủ bỏ quá.
    Quả là Thiền tâm và Thánh tâm trong nhạc Trịnh đều mênh mang cả, không biết cái nào hơn cái nào. Bên Phật bên Chúa, lòng như khổ ải mà lại như được cứu rỗi bao giờ.
    Hãy nghe lời kinh sám hối trong nhạc của lão nhân gia, mà xót xa cho nỗi đau của cõi sa bà tục luỵ. Trong lời kinh khổ đó sao mà lắm thế nhân, tình ai khổ lạc, như bước cùng muốn quy y mà lại khát khao mở được cánh cửa vô minh cho thấy được Diệu đế.
    Lại nghe giọng cầu nguyện thánh thiện thanh cao, như tiếng từ các tầng trời, mà như vọng lên từ lòng đất, từ các xác thân quằn quại, từ khổ hình trong tâm đang tìm đường giải thoát. Như Thánh linh mà lại giống nhân tâm, đường vòng khuất khúc.
    Có mấy ai đem vào được trong khúc nhạc của mình nhiều thế như lão nhân gia.
    Bần tăng nghe mà xót xa trong dạ, mà nhẹ lại cõi lòng. Một tiếng thở dài, canh khuya tịch mịch.
    ...........
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  6. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, Mods chẳng nên khóa topic lại làm gì, vì nếu không khéo sẽ có người cho rằng chúng ta là cực đoan, bảo thủ, phiến diện mất. Cứ để nó tồn tại, cho những ai không biết thì hỏi, nhưng Mods phải làm sao đừng để sa đà vào những câu hỏi vô lý, xúc phạm cá nhân người khác (ở đây là người nhạc sĩ) và dòng nhạc của người ấy là được. Đúng là những gì không biết thì có quyền hỏi. Cứ tựa như con trẻ ấy, những gì không biết thì đều có quyền hỏi: What's this? Và bổn phận của người lớn là phải giải thích, trả lời cho thỏa đáng.
    Tuy nhiên, với một câu hỏi, kèm theo những lời phỉ báng (có thể gọi như thế được không nhi?) thì lại cần phải có một cách trả lời khác. Nói thật, câu hỏi của bạn làm tôi nhớ đến một Liều Chết thưỏ nào ở room TCS nên VNN-3M. Đại để bạn ấy cũng cho Nhạc TCS là một loại nhạc rền rĩ, không mang tính chiến đấu. Nếu thế thì nói thật với bạn, chắc bạn cho rằng cả forum này - nơi tập hợp những người yêu nhạc Trịnh Công Sơn - đều là những người rên rỉ, không có chí tiến thủ cả ư?
    Và chắc bạn cũng quên rằng, nhạc sĩ Văn Cao trước khi là tác giả của Tiến Quân Ca thì cũng đã từng bị khép vào tội tiểu tư sản vì những Suối Mơ, Thiên Thai của ông ư?
    Nếu bạn cho rằng nhạc TCS không ca ngợi đất nước ư? Thế thì nói thật, trước khi phát biểu, bạn cần nghe ít nhất là khoảng 50 bài hát tiêu biểu của ông qua các thời kỳ đi rồi hãy nói. Nên nhớ rằng bối cảnh sáng tác của TCS là trong thời gian trước 1975, tại một Sài Gòn chưa được giải phóng, thì ông không thể nào kêu gọi chiến đấu một cách công khai được, như "Huế - Sài Gòn - Hà Nội" đấy, ông vẫn mơ ước một ngày đất nước thống nhất đấy chứ - không động viên một cách sâu xa là gì? Chắc bạn cũng chưa biết ông đã từng bị chế độ Sài Gòn trước đây gọi lên gọi xuống bao nhiêu lần vì cái tội đặt tên cho bài hát là "Mưa Hồng" ư???
    Còn về bạn nghe "Đàn bò vào thành phố" lại tưởng tượng đến thì bò băm viên thì quả thật tôi đây rất nể bạn đấy!!! Vì bạn là người có tâm hồn ăn uống cực kỳ phong phú. Và có lẽ những lời giải thích về nhạc TCS với bạn, dù bạn cho rằng bạn nghe rất nhiều loại nhạc, từ rock đến classic, thì cũng bằng thừa, vì theo tôi, nhạc nào cũng cũng sang tai trái rồi lại ra tai phải bạn mà thôi.
    Muốn nói thêm nữa nhưng nghĩ lại nói cũng bằng thừa đành thôi. Chỉ hỏi bạn câu cuối cùng rằng: Từ bé đến lớn, mỗi khi đi sinh hoạt tập thể, bạn đã bao giờ hồ hởi hoà nhịp cùng "Nối Vòng Tay Lớn" chưa? Nếu bạn dám bảo rằng chưa thì ... bạn chẳng kém những gì lão Bao@ ví dụ cả. Xin lỗi bạn vậy!!!
  7. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    hehe
    Bao_Bat_Dong nếu không nhầm thì có phải là ở bên www.dactrung.com không nhỉ Khâm phục các vị đại gia bên ấy vì tầm hiểu biết về nhạc trịnh
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Rất hay ....Lâu rồi mới thấy những dòng nói hay như vẫy nghe như chủi ...Nhưng vẫn thấy hay ...
    blue] Có Phải Mình Đi Lạc...? [/blue]
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  9. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói cho tôi biết anh nghe loại nhạc gì, tôi sẽ cho anh biết anh là người thế nào .. - tôi nhớ đã có ai nói như thế. Và tôi thấy đúng.
    Nhạc Trịnh làm cho người gần người hơn, làm cho muôn triệu trái tim cùng hoà chung những xúc cảm nhân bản nhất ... Khi tôi nghe :
    Huế - Sài Gòn - Hà Nội
    Quê hương ơi sao vẫn còn xa
    Huế- sài Gòn - Hà Nội
    Bao nhiêu năm sao vẫn thờ ơ
    Việt Nam ơi, còn bao lâu, những con người ngồi nhớ thương nhau
    Triệu chân em , triệu chân anh, hỡi ba miền vùng lên Cách Mạng...

    Tôi cũng đã hiểu được một phần nỗi khát khao mong mỏi hoà bình . Hoà bình - hai tiếng ấy bản thân đã là nỗi khát khao của cả nhân loại.
    Tôi cũng không hiểu tại sao một con người vĩ đại với những tư tưởng nhân văn cao cả như thế lại đã có một thời gian bị qui kết.... ( không nói tiếp vì có thể nguy hại cho sự tồn tại của TTVN thì sao , hì hì ).
    Yêu nhạc Trịnh, nghe nhạc Trịnh để biết yêu cuộc sống, yêu con người, yêu những gì mình đang có và đã mất...
    Tôi đã đọc title của bạn Ivander, bạn là " anti Westlife ". Tôi không dám chê bai gì Westlife vì tôi tôn trọng sở thích cá nhân của mọi người. Anh thích nghe loại nhạc gì là quyền của anh, cũng như anh có thể đặt một câu hỏi ( mà ở trong box này ai cũng biết câu trả lời ) " Trịnh Công Sơn là ai ? " . Đó là quyền của bạn. Nhưng tôi chỉ thắc mắc có một điều, tại sao bạn không đồng tình với thứ nhạc Thương Mại nhạt nhẽo của Westlife ở tận phương Tây xa xôi ( đấy là theo cảm nhận ngu xuẩn và thiếu hiểu biết về âm nhạc của tôi ) mà lại không biết đến một nhạc sĩ thiên tài với hơn 600 ca khúc ở ngay nước Việt Nam rất gần. Ồ thế thì lạ quá ! Vậy bạn không phải là người Việt Nam ?
    Còn muốn khoe mỏ tí nhưng mà hết tiền rùi các bác ạ !

    Ngọc ơi, tao xin lỗi vì đã dùng nick của mày.
  10. mitdacbiettuot

    mitdacbiettuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... Quá đã!!!!
    Đọc xong bài lão Bao thấy phê như vừa rít xong một điếu thuốc lào.
    mitdacbiettuot

Chia sẻ trang này