1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản biện - Tranh luận (Cho Hỏi một câu ???)Chủ đề đã mở lại, mong quí vị hết sức bình tĩnh! Chúc vu

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ivander, 24/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đã làm một việc tuyệt vời!
  2. bao_bat_dong

    bao_bat_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lola: "Bao_Bat_Dong nếu không nhầm thì có phải là ở bên www.dactrung.com không nhỉ ?"
    Dạ chính là em . Xin cứ dạy bảo!
    Mít Đặc, Biết Tuốt:
    Hết phiêu lưu đi đây đi đó thì đến đi ... mây về gió với thuốc lào sao ? Có nhiều điều, không nói ra thì ... an toàn cho lão hơn, hì hì hì ...
    Chào ... thân ái và quyết thắng! {eo ơi}
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    ????????????????
    Chẳng hiểu mô tê cái chi cả????????
    Lâu lắm mới lên mạng!!!!
    sao mà box ta bây giờ xuất hiện nhiều người <<Chuối>> thế nhỉ?????
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Không hiểu thì dựa cột mà nghe đã em ạ. Nói như em là thất lễ lắm lắm với những người như Lão Bao Bất Đồng, Thích Tất Thảy hoà thượng, Solitaire và các thành viên khác của box mình đấy.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Hay nhể? Có người không hiểu hay không chịu đọc rồi lại phang ngang cho rằng mọi người là "CHUỐI", nói ai thì nói cho rõ ràng nhé!
    P.S: Làm thất vọng so với những gì đã đọc được của Home@
    S&R
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    ặ này, không nói chuyỏằ?n "chuỏằ'i" chiỏc gơ nỏằa nhâ. Quay lỏĂi vỏằ>i chỏằĐ 'ỏằ 'i. MỏƠy ngặỏằi phỏằƠ trĂch phỏĐn phỏÊn biỏằ?n 'Âu, lên tiỏng 'i nào?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Mô phật!!!!mô phật!!!!Thất lễ , thất lễ!!!!!
    Bù lại Home xin được tham gia tranh luận chút ít với mọi người về nhạc Trịnh vậy, nhất là với cái bác nào viết toipc này nhỉ???
    Dưới đây chỉ là 1 số dòng trong hàng triệu triệu dòng, mà Home muốn viết về nhạc Trịnh. Và giảng giải cho cái bác nào dám bảo nhạc trịnh là....mà thôi!!
    vì sao home và mọi người yêu nhạc Trịnh??
    Âm nhạc đến với mọi người bằng giai điệu chứ không phải bằng ca từ.Nhưng<<bài hát đâu chỉ là nốt nhạc>>.Bởi khi là ca khúc, lớp vỏ ca tù cũng có đời sống riêng.Có khi nó làm cho âm nhạc vì thế mà sâu lên,nhưng cũng có lúc nó làm cho người ta chán ghét.
    Bản thân nhạc Trịnh là những giai điệu rất đẹp.Nhưng cái mà làm cho nnhạc trịnh sống mãi với thời gian, làm lay động bao nhiêu con người , đó chính là lớp vỏ ca từ.Như những hạt phù sa tích tụ lau ngày, nó ăn sâu vào trong lòng ngưòi nghe, in sâu vào trong tâm trí họ.Nhạc Trịnh với những dòng xoay chuyển của thời gian, từ những ca khúc DA VÀNG, đến NỐI VÒNG TAY, rùi 1 câu chuyện cổ tích:Một buổi sáng mùa xuân.Một đứa bé ra đồng.Đạp trái mìn nổ chậm.Xác không còn đôi chân.Một buổi sáng mùa xuân.Ngực đứa bé tan tành.Ngàn hoa đồng cỏ nội.Cúi xuống nhìn con tim.Một buổi sáng mùa xuân.một đứa bé yên nằm.bàn tay cầm cỏ dại.có hoa vàng mong manh..Một buổi sáng mùa xuân.một đứa bé im lìm.bờ môi dường thầm hỏi.có thiên đường hay không?
    Nhạc Trịnh đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, và vẫn tồn tại, được đông đảo ngưòi nghe đón nhận.Có lẽ ngoài sự mê hoặc của bản thân âm nhạc, ca từ trong các ca khúc của Trịnh, đó là sự hoà quyện nhuần nhụy những cảm xúc của 1 thời mà không hề gượng gạo, không bộc lộ những đường gân trên tay người cầm bút.
    Trong nhạc Trịnh, nốt nhạc khong tuyền là nốt nhạc, bài hát không tuyền là bài hát.Mỗi bài hát là 1 truyện ngắn, mỗi ca khúc là một câu chuyện của 1 thiên truyện dài.Những câu chuyện có khi là kết thúc có hậu như các câu chuyện cổ tích, cũng có thể lại có 1 kết cục dở dang. không vuông tròn, như kiểu ,,TÌNH NHỚ, TÌNH SẦU, TÌNH VƠI.
    Nhạc Trịnh.Trước triên là triết lí,là những điều dăn dạy mà ông muón nói với mọi người.Để rồi nguuwòi nghe phải suy nghĩ, chiêm ngắm, và nhìn lại cuộc đời
    Sống trong đời sống, cần có 1 tấm lòng
    ngày sau sỏi đá cũng càn có nhau
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
    Ngôn ngữ trong nhạc Trịnh!!!!Có thể nói, Nguyễn Du là người đầu tiên viét nên một bộ sách về ngôn ngữ Việt nam. Và ngưòi thứ 2 , theo nhà báo Hữu bảo là Trịnh.Nghe nhạc Trịnh không thêt khong hiểu tiếng việt, và yêu nhạc Trịnh không thể không yêu tiếng việt.Cái ngôn ngữ, mà mãi mãi về sau ngưòi ta không thể giải thíc nổi thế nào là VẾT LĂN TRẦM,của cái CỌNG BUỒN CỎ KHÔ,chứ không phải là CỌNG CỎ BUỒN KHÔ.
    Rồi Tình yêu trong nhạc Trịnh:
    Của cái chân lí:HÃY YÊU NHAU ĐI.
    rôìi cái nhẹ nhàng thánh thiện như:
    Từ khi trăng là nguyệt đèn thắp sáng trong tôi,
    Từ khi trăng là nguyệt em mang tim bối rối,
    Từ khi trăng là nguyệt tôi như từng cánh diều vui,
    Từ khi em là nguyệt trong tôi có những mặt trời ....
    Có người cho là âm nhạc hay nhất và đẹp nhất là âm nhạc mang tính nhân bản. Không biết nhạc của TCS có hay nhất, đẹp nhất hay không, nhưng có lẽ nhạc củaTrịnh mang nhiều tính nhân bản nhất. Ngoài những ca khúc về tình yêu và quê hương, Trịnh Công Sơn còn viết nhiều ca khúc để đời về thân phận. Một trong những bài ca mà Homecho là có tính đại diện cho phong cách sáng tác và nhạc thuật của Trịnh Công Sơn là bài Cát Bụị Bài ca được viết theo thể điệu chậm, khoan thai (như phần lớn các ca khúc của Trịnh Công Sơn); lời rất đơn giản, không có tính cách trao chuốt, và gần như một bài thơ :
    Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, Để một mai vươn hình hài lớn dậy, Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi
    Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, Để một mai tôi về làm cát bụi, Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi
    Bao nhiêu năm làm kiếp con người, Chợt một chiều tóc trắng như vôi, Lá úa trên cao rụng đầy, Cho trăm năm vào chết một ngày

    ............
    hiccccccc!!!!!phải về rùi!!!!đến đây thui!!!!
    hôm nào dỗi, viết tiếp!!!
    Trên đây chỉ là 1 góc nho nhỏ, cảm nghĩ của tôi về nhạc Trịnh thôi!!!!!]
    Và mong rằng, bạn gì viết cái topic này đừng nghĩ nhue thế về nhạc Trịnh nhé!!!!
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 02/11/2002
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    To Home " hôm nào dỗi " --> hình như sai chính tả home ạ !
    Hình như đồng chí convitbau này cũng bị mất nick cả nhà ạ ! ---> cả nhà nên đề phòng việc để lộ pass, dẫn đến việc đáng tiếc như đồng chí captain hay convitbau vừa rùi ạ !

    Từ em thôi là nguyệt, coi như phút đó tình cờ...
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Convitbau và captain bị mất pw nên mới có một số thảo luận với những lời lẽ không hay. Chúng tôi hiểu và sẽ không trách cứ gì các bạn về chuyện đó, nhưng cũng mong rằng các bạn chú ý hơn đến vấn đề này.
    Lys xin phép được xoá bớt một số thảo luận không liên quan đến vấn đề chính của chúng ta.
    Và xin mời Ivander trở lại bàn luận tiếp, nếu bạn còn hứng thú với chủ đề này.
    Chúc vui vẻ.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  10. bao_bat_dong

    bao_bat_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bạn beo béo nào đó đang chơi chữ phải không ? Ý bạn là bài Buồn thương màu áo hồng của ông Trịnh Công Sơn hay ý bạn nói nhiều bài của TCS thì chuối giống bài Buồn thương ... của người khác vậy ? Nếu là cái sau thì coi bộ lão cũng phải đi kiếm để coi cái bài "Buồn thương ..." là bài nào vậy, không chừng phải tập ca bài đó nữa . Í mà, thứ lỗi cho lão lẩm cẩm, bạn beo béo cho lão chút tin tức nữa đi, cái bài chi đó coi bộ khó kiếm à nha ... Buồn thương màu áo hồng ... Buồn thương màu áo hồng ... có phải bạn muốn nhắc tới bài "Buồn vương màu áo hồng, nước mắt theo em đi về với chồng ..." không vậy ? Bài này của Ngọc Trọng thì phải, vậy thì phải báo cho anh Ngọc Trọng hay là anh Ngọc Ngạn biết, có người so sánh nhạc của Ngọc Trọng với nhạc TCS đấy . Mừng phải biết !
    Cám ơn bạn nhá! Ít ra hôm nay cũng học được thêm một ... vế . Hay nhưng cũng chuối ... lắm! hà hà hà ...

Chia sẻ trang này