1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân biệt cáo cụ và nai !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DnguyenD, 21/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Phân biệt cáo cụ và nai !

    Tình hình là trước đây nhìn theo 1 chiều thì em thấy Cáo rất chi là ngây thơ đáng yêu.Lại chết em nó ở điểm này, bọn bạn gái thân thì em nào cũng đầy sỏi trong đầu, ko yêu được.Gần đây, noi chuyện với vài vêk tinh của Cáo, có đá đưa 1 tí thì thấy ko hiểu Cáo thuộc loại nào? Vì thấy bọn kia kể là Cáo cũng quan tâm tới bọn nó.Nhưng theo những gì quan sát thấy, ( do em biết nhiều người quen của Cáo hơn) thì với ai Cáo cũng quan tâm kiểu đấy ( riêng em thì khac hơn 1 chút, ko hiểu).
    Vậy theo kinh nghiệm của các bác về thể loại Cáo sống trong sự bảo bọc của gia đình, xinh, giỏi, năng động, có khả năng lãnh đạo.Thì Cáo này thuộc loại nào? để em các bác còn tính chiến lược. Mk, lần nào cũng như đánh giặc ấy các bác ạ.
  2. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Cần tư vấn gấp các bác ạ.
    http://www10.ttvnol.com/forum/tvty/1040422.ttvn
    Các bác vào link trên tham khảo lại topic cũ của em nhé.
    Được DnguyenD sửa chữa / chuyển vào 06:09 ngày 21/04/2008
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Tớ ko thấy có gì mâu thuẫn giữa ngây thơ và có sỏi trong đầu.
    Nếu ấy bảo "ngây thơ trong tình yêu" và "sỏi sạn trong tình yêu" thì có thể.
    He he, cảm tính thì tớ tin là cô gái bạn đang cưa là có sỏi trong đầu đấy, có điều là có sỏi rất mịn đến độ ko nhìn thấy mà thôi.
    Nhưng mà sỏi mịn thì đâu có gì mà phải sợ, chả lẽ vì thế ấy ko yêu nữa à
  4. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn.Lắm lúc cũng tự hỏi mình yêu thật chưa, câu hỏi này chưa tự giải đáp được.Nghĩ tới những lúc bên nhau, trêu đùa, những câu nói đầy ẩn ý...cứ như 2 đứa yêu nhau thật rồi ấy.Có duyên đến kì lạ, nhưng vẫn chỉ là duyên, chưa có nợ.Bây giờ nghe các chú vệ tinh kia kể lại thì mới thấy giật mình, phải chăng với ai em nó cũng như thế???
    Nói thật là tớ kém bọn kia về điều kiện vật chất , hơn nữa quá khứ lại ko được hay ho cho lắm ( với người khác thì chả sao, nhưng với Cáo lại có mối liên hệ riêng nên Cáo có ấn tượng ko tốt về tớ trong tình yêu).Thấy Cáo và bọn vệ tinh kia đều nói là Cáo và từng người 1 trong đám kia đều hay nhắn tin gọi điện cho nhau ( ngoài ra còn 1 đống anh khác mà tớ ko biết, thỉnh thoảng Cáo bỏ nhỏ cho thì biết qua qua).Ha ha, khác với tớ là ít nhắn tin, gọi lắm.Đi chơi hay có việc thi nhấc máy alo luôn.
    Nếu Cáo mà thuộc loại Cáo cụ thì trình cao thật- tớ ko phát hiện ra mới sợ chứ..Còn nếu thuộc loại vô tư lự ...chưa gặp loại này bao giwò.
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Càng cáo thì càng nai chú ạ ...nên khó phân biệt lắm ...vì cáo cụ tin là gà tơ thích nai hơn thích cáo mà . Gái tơ thì sợ cáo hơn sợ nai mà
    Nhưng mấy con cáo cụ này thì thực dụng nên trước sau gì chẳng bị lộ tẩy đó là cách phân biệt cáo cụ và nai thực tế nhất.
    Cáo với nhau nó còn thực dụng ý chứ đừng nói với gà. Trước mặt gà là mắt chữ A mồm chữ O ngay nói năng nhẹ nhàng õng ẹo ..nhìn ngứa mắt .
    Mà chú nào chưa từng trải thì mới bị lừa chứ chú nào từng trải rồi thì sẽ ngứa mắt lắm đây .
    Chị nếu là con trai thì đàn ông phải biết nhưng phận làm gái nên thành ra hơi đa tình..chẳng cáo chẳng nai nhưng mà cũng thích zai ra phết
  6. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    hmm, chẳng ai có kinh nghiệm mấy trong vụ này nhở? Vì nhận thấy cuộc đuổi bắt này đang đến hồi hấp dẫn,nên quyết theo đến cùng xem kết cục ngã ngũ ra sao.Coi như 1 trải nghiệm thú vị về 1 loại Cáo quý hiếm.
  7. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói chẳng nghiêm túc ji cả, thế theo đến cùng rồi sau đó sẽ làm sao, chỉ để trải nghiệm về 1 loại Cáo quý hiếm á, thế thì dừng luôn cho nhanh nhẹn. Con gái ai chẳng có lúc nai, nhất là truớc mặt người mình yêu, và ai chẳng có lúc cáo, truớc những mối nguy hiểm rình rập là phải cáo rồi, không cáo thì..... chết à
  8. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    tui cũng bị TH như ông bạn,cáo tui theo đuổi nhìn thấy tui toàn bơ lác nhưng nói chuyện với những thàng khác thì nhiệt tình lắm,nhiều lúc tui nhắn đến hơn 10 tin mới nhắn lại 1 câu sau đó mất hút,lại còn doạ mình là sắp cưới chồng mới sợ chứ,thấy tin nhắn vậy mình buồn cười quá nhưng vẫn giả vờ là khuyên can em nó ko nên dại dột(em nó sướng lắm) .Vì cáo nhà tui trêu tức tui mà,đi cạnh 1 thằng mà tui biết thừa là cáo ko có t/c gì cả và khi nào có mặt tui thì ve thằng đó rồi liếc liếc tui ,buồn cười quá mà nhiều khi cũng thấy cay cay.nói chung là cáo thích bạn vậy thôi
    Được houseman sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 21/04/2008
  9. anhthodien

    anhthodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cáo cụ mồm mép dẻo quèo quẹu. Có đủ lý do thuyết phục để từ chối 1 lời đi chơi vào cuói tuần
  10. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu cháu bé nó thật thì cứ nghĩ gì nói đấy, thích gì làm đấy ... nói chung thật thà là cháu bé thích. Còn thích hơn thua đầu óc, sỏi này sỏi nọ thì tuỳ trường hợp mà có cách ứng phó

Chia sẻ trang này