1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân biệt " chủng tộc" giữa đại học và cao đẳng có hay ko?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi chuoicabuong, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuoicabuong

    chuoicabuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Phân biệt " chủng tộc" giữa đại học và cao đẳng có hay ko?

    Vâng , ko biết chủ đề này đã đc đem ra mổ xẻ chưa nhưng thật sự nó là điều tôi cảm thấy bức xúc bây giờ . Phải nói là ĐH và CĐ có sự phân biệt có lẽ là từ cái tên , nó đã chỉ rõ 2 như có 2" giai cấp " . Nhưng đó có thể đối với những trường khác còn đối với những trường mang tính nghệ thuật như trường tôi MTCN thì tôi nghĩ nó sẽ hoàn toàn bị phá bỏ.
    .
    Khi chân ướt chân ráo vào trường ngơ ngác như 1 con nai vàng nhỏ tôi đc các thầy cô thuyết giáo sự KO KHÁC NHAU giữa DH va CD , và ngay như trong thâm tâm tôi cũng nghĩ thế . Khi thi , vẽ là 1 môn nghệthuật thuộc về năng khiếu của từng cá nhân , nó còn phụ thuộc cả vào cảm hứng , phụ thuộc vào con mắt của các thầy chấm và đặc biệt hơn đó là sự may rủi trong thi cử . Mà đâu chỉ có thế có rất nhiều người vẽ tanh như cá mè nhưng lại bị chết đứng trước môn văn mà bấy lâu nay họ cũng ko nhớ nổi 1 bài thơ...Vậy nên việc điểm đc vào DH và bị vào CD nó là chuyện cực kỳ như là sómệnh nó ko hoàn toàn quyết định đc 2 trình độ giỏi va kém , mà nói toẹt" móng heo" ra việc vào DH hay vao CD nó còn có những yếu tố " bí mật "khác quyết định V...V
    Dài dòng nhiều , tôi đây hiện đang học CD tôi thật sự rất "tình cờ và thật bất ngờ " sự phân biệt này nó ko xuất phát từ những ý nghĩ trẻ ranh cung trang lứa mà nó lại bắt đầu từ thầy ,côdạy tôi . ho* hồi đầu vào bị nghe mòn cả tai về việc này vậy mà các thầy cô chóng quên quá "già cả rồi mà" . Lúc đầu cứ thấy các cô so sánh rồi nói này nọ giữa bài của chúng tôi với bài các bác dh ừ!chậc 1 cái có lẽ đây cũng là 1 cáh mà các cô gây áp lực để mình có gắng bằng chị bằng em -- bỏ qua . Nhưng rồi chả dừng lại ở mức đó , cấp độ ngày càng tăng , nó gây cho tôi và cả các bạn của tôi cảm thấy " acay". Ừ thôi lại chậc1 cái ------------họ có ý tốt mà bỏ qua . Nhưng đến bây giờ cảm tưởng như các giảng viên cho đó là 1 chuyện cực hay cực khoái mà đã khoái hả làm tới luôn , lại còn làm tới tấp nữa chứ . Đến lúc này trên trán tôi xuất hiên 2 chữ "nản rồi" họ có thể nói toẹt ra bài của chung tôi xấu hơn bài các ban dh rôi họ chăm chỉ hơn , rồi v...vv.. ko nên kẻ xấu nữa .còn rất nhiều điều nói thật nói ra thì thât đau "diều" ----hơi nhục thật
    Nếu điều này xuất phát từ sinh viên ừ thôi non nớt trẻ ranh ko chấp ----tiểu nhân , nhưng "ố là là " nó lại xuất phát tư các giảng viên những người dậy dỗ mình -----hay đây . Phải nói thế nào nhỉ nói chung vấn đề đấy . Các bác nghĩ gì


    I do say things that I think will shock people
  2. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ơi bận tâm làm gì cái chuyện nho nhỏ đó .
    Hãy sống như mình vốn có ,hãy hết mình vì cái được gọi là cuộc đời này .Sự khác nhau đó chẳng nói lên điều gì ở cái xã hội vốn đã chẳng mấy hoàn thiện này cô bé ạ .
    Anh cũng học CĐ đây chứ đâu ,cũng học trường em đó thôi .Nhưng bây giờ anh đang học lớp chuyên tu đó .Cũng đang làm tốt nghiệp đây .Anh vẫn thấy mình là mình mà không phải một ai khác như thế là đủ rồi .Còn ai nói gì mặc ai em ạ ,sống bao năm cuộc đời mà dỗi hơi để ý những chuyện đâu đâu cho mệt cái thằng người .Hãy dành thời gian suy nghĩ đó mà hưởng thụ cuộc sống sao cho đỡ lãng phí .
    Như TRỊNH CÔNG SƠN đã nói rằng ::
    Sống trong đời ,sống cần có một tấm lòng ,dù chẳng để làm gì ,chỉ để gió cuốn đi .......
    TUỔI CÒN THƠ NGÀY HAI BUỔI ĐÁI DẦM
    XƯA YÊU QUÊ HƯƠNG QUA TỪNG CHAI QUỐC LỦI
    NHỚ NHỮNG LẦN ĐÁNH BẠC CẠNH BỜ AO
    MẸ TÓM ĐƯỢC BẮT DÍT THUỐC LÀO SAY TÝ CHẾT
     
    www.viethello.com
  3. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Lắm chuyện phết nhờ!
    Khái niệm "Cao đẳng" và "đại học" thật ra cũng tương đối thôi.
    Theo cách ngày xưa thì với các trường thuộc khối nghệ thuật, CĐ mới là hàng đầu ( dạng như L''ecole de beaux arts de L''Indochine- Trường Cao đẳng mỹ thuật Đông Dương ). Cái này như được dùng để phân biệt khái niệm "université" ( Đh tổng hợp ) và "college" ( Đại học chuyên lĩnh vực lẻ ).
    Xong đến cái thời trường MTCN còn mới dựng lên trên nền cái bãi tha ma thì lúc ấy cũng chỉ gọi là "Trường mỹ nghệ thủ công". Sau chuyển thành "Trường CĐ" và bây giờ là "Đại học"- thì trong Đh ấy lại có cả mấy hệ là Đh, CĐ, trung cấp, tại chức, với cả chuyên tu.. Cái Đh này chả bao giờ có tên trong vụ đại học hay sinh viên ( như SV 96 ấy) , nhưng cũng chả thuộc bên Bộ Văn hoá Thông tin để có hoạ phẩm tài trợ như bên Mỹ thuật Hà Nội.
    Giai đoạn đầu những năm 90, sinh viên thi vào tính điểm theo khoa, và thường cứ thiếu 2 điểm thì có thể được xét tuyển vào hệ CĐ. Nghĩa là một anh CĐ khoa Đồ hoạ có thể điểm thi vào còn thừa mấy điểm so với anh ĐH khoa Điêu khắc chẳng hạn. Bất cập!
    Giai đoạn cuối 90, náo loạn. Điểm thì tính đồng đều, nhưng môn thi thì đổi xoành xoạch từ Toán sang Sử, rồi bỏ luôn. Trong khi quy chế là thay đổi phải được báo trước 2 năm. ( lạc đề một tí ). Cái vụ đồng điểm này vẫn ko ổn, vì ko chú trọng môn năng khiếu. Thành ra có khi 2 bác vẽ bằng nhau, có khi thằng CĐ vẽ cao điểm hơn thằng ĐH, nhưng vì văn dốt hơn nên vào CĐ----->oan uổng 4 năm trời học CĐ, rước thêm 2 năm chuyên tu là thành 6 năm chỉ vì cái tội là thằng kia nó học mỹ thuật nhưng Văn lại tốt hơn Vẽ. Như c.
    Bây giờ thì tương đối khách quan rồi. Thi vào như nhau, con ôngcháu cha cũng loại. Điểm năng khiếu nhân hệ số 2...Tuy chưa lí tưởng, nhưng rất chấp nhận được trong tình hình chung hiện nay. Mạnh ai nấy sống.
    Còn như thực lực phấn đấu thì CĐ hay ĐH cũng chả quan trọng mấy. Khoá của tớ mặt bằng chung CĐ học tồi hơn ĐH rất nhiều, phọt phẹt. Nhưng khoá trước thì CĐ rất nhiều cao thủ...cũng chả cứng nhắc.
    Nói chung người ta đỗ ĐH hàng trăm mạng, tự nhiên mình rơi xuống CĐ thì cũng kệ thôi, trách mình trước. Kêu ca làm qué gì, mệt!

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  4. chuoicabuong

    chuoicabuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    [NT>[/h1]
    [/quote] Con Ngọc dở hơi biết bơi lắm nhọt vào đây kêu ca nỗi gì!Về làm bài chuyên ngành đê!Chả việc Dek gì fải nhục cả!Tao học CD nhưng tao thấy tao còn giỏi hơn ối thằng mang mác đại học -đầu to ma óc hạt nho,chẳng wa nhà nó lắm tiền hơn nhà mình thôi.
    I saw U smiling at me,was it real or just my fantasy?
    http://photos.yahoo.com/pink_g_2507
    [/quote]
    Cái con mít thối kia mắc mớ gì mày hả về nhà trông trừng chàng của mày đi ko bị con khác nó cướp mất lại ngồi khoc----thành con dở hơi
    Kêu ca gì kêu trời hả , viết ra cho vui cửa vui nhà coi như đóng góp "1 viên gạch" xây dựng box mỹ thuật mà thôi . Nói thì dễ nhưng có ai hiểu đâu cứ nghĩ mình tiểu nhân thế mới đau chứ
    Chỉ acay 1 nỗi nghe các cô ca thán chả tụt hết cả cảm xúc cảm xúc rơi vãi lung tung chả còn hứng làm bài nữa . Mong lên đây viết bài để tạo cảm hứng ko ngờ bị coi la kêu ca lắm chuyện
    Bác butsat nhớ mặt em đấy

    I do say things that I think will shock people
  5. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Học hết lớp 12 , nếu như người ta ôn thi khối A, B,C,D để thi vào đại học thì chúng mình ôn thi năng khiếu để thi vào đại học, để làm sinh viên...Nhưng thực chất chúng mình là ai, là những thằng đi học I_tờ mà phải lấy bằng đại học. khi vào học chuyên ngành, tất cả mọi thứ mới mẻ vì mới được sờ lần đầu, nhận thức lần đầu. Rồi có những thứ đáng ra phải thế này thì nó lại thế kia, nói chung là linh tinh chả ra sao.Thế nên giữa những thằng đi học I_ tờ với những thằng i_tờ thì cũng giống nhau cả thôi, không phải phân biệt làm gì đâu, mệt lắm. Còn nếu muốn trở thành một cái gì đó để mà phân biệt thì làm cao thủ đi, trả giá đi, được lắm mà chắc gì đã nhận được những cái xứng đáng được nhận.
    Thế nên, hồn nhiên đi, để có cái nghề mà sinh nhai thì đi vá xe đạp cũng là nghề không cứ phải học đại học, hay cao đẳng mới là "giai cấp".Còn đã đi học để làm một thằng sinh viên, nhất là sinh viên nghệ thuật thì hãy yêu lấy nhau, trân trọng nhau cho đáng mấy năm bồi giấy nắm bút chì.
  6. chuoicabuong

    chuoicabuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ko biết dom_rocker có hiểu điều tôi viết đây ko mà lại nói vậy . Tôi ko nói việc phân biệt này ở trong sinh viên , mà nói thật nó có xảy ra tôi cũng ko để ý . Tất nhiên là phải yêu quý nhau rồi , yêu nhau thì đừng đá nhau nhé
    Điêùu tôi muốn nói lại là cách nghĩ và tư tưởng của các giảng viên người rất quan trọng trong việc học tập và có lẽ là còn ảnh hưởng cả tương lai sau này nữa. Nói để nói thôi chứ có gì đâu hiiiiiiiiiiiiiiii vẫn phải tiếp tục vật lộn với mớ bài tập . hiiiiiiiiiiii
    Tôi vui vì các bạn góp ý cho tôi. thanks!
    I do say things that I think will shock people
  7. huongduongden_xi

    huongduongden_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cong nhan la bai viet cung co cai dung,nhung ko hoan toan nhu vay.Dh va Cd neu noi ve dau vao thi co khi chi chenh nhau nua diem,nhung trong thoi gian hoc trong truong thi thoi gian va phuong phap day hoan toan khac nhau,toi rat hao hung khi phan nghanh,hi vong vao dung nghanh minh yeu thich ,nhung roi trong thoi gian hoc thi toi that vong ,co mot su so sanh ro ret giua cd va dh,co cua toi luon noi:cac em cu xem dh i dep lam va can than lam ,nhung luc toi xem thi chang co gi khac bon toi ca,giong nhau ca thoi
    Nhung thoi bay gio co noi gi thi cung phai trach minh truoc thoi,ai bao hoi thi dau vao ko co gang danh chiu vay,biet saoduoc nhe,
  8. meohoacao

    meohoacao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    hehehe buồn mà làm chi, đen phải chịu mà, cốt yếu là ra trường đi làm nghề thằng nào kiếm được nhiều tiền hơn thôi
  9. pinkgirl2507

    pinkgirl2507 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    10.026
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí mới bác meohoacao!
    I saw U smiling at me,was it real or just my fantasy?
    http://photos.yahoo.com/pink_g_2507
  10. Final_Fantasy_new

    Final_Fantasy_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2001
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Cái topic nhiều bài spam quá :(. Mod xử lý giùm
    I'm mobile..."Don't you worry 'cause i'll come back"

Chia sẻ trang này