1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân biệt " chủng tộc" giữa đại học và cao đẳng có hay ko?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi chuoicabuong, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meohoacao

    meohoacao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Sao thích sử lý cái gì?
  2. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    đúng là các bạn học cao đẳng có rất nhiều thiệt thòi. mà cái thiệt đó là do các thầy. tôi ko đồng ý với quan điểm cho rằng CĐ thì học ko bằng ĐH! làm gì có chuyện đó! chẳng qua là khi thi vào ko mấy may mắn mà thôi, vả lại với cái trường củ chuối như trường Mĩ thuật công nghiệp thì nghĩ đến chuyện bằng cấp làm gì cho mệt! ai chẳng thấy con ông cháu cha thì các thầy chỉ cần nhìn tên và cho điểm! hừm! cái đấy gọi là quyền lợi và trách nhiệm!
    nhục!
    vườn hồng hoa vừa mới nở
    đời tôi có ai vừa qua!
  3. chuoicabuong

    chuoicabuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Bạn này nhắng nhờ có liên quan hả ! damn
    I do say things that I think will shock people
  4. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thích nhất là những người học hành chả ra sao nhưng động tí là chửi trường. Trường là một xã hội thu nhỏ, nó có bất công, bon chen, bệnh tật, nhục nhã, khủng hoảng....thế nào thì nó vẫn là nó, bạn có đứng lên bục giảng giảng văng nước bọt thay thầy được không, hay quật đổ trường MTCN để sửa cái tiền sảnh, uất lắm thì nhét L* H***N vào nhà VS nữ cho chịu mùi 3 ngày. Nào, làm đi làm được không...
    Tôi nói thế không phải bảo có thế nào cũng phải chịu thôi nhưng trước hết , làm hết mình với cái phần việc của bạn đi đã, sau rồi nói. Với ai tôi không biết nhưng với tôi, chưa bao giờ những bài tôi đầu tư thời gian công sức người ta lại cho tôi điểm kém bao giờ cả.
  5. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    ô hô thế hả Dom? okie! thế thì thái độ cam chịu là đúng rồi. dù sao thì cái gì cũng có giới hạn của nó mà! tao hiểu!
    năm ngoái mày học A1, mày đã quá hiểu thế nào là nhìn tên cho điểm, và thế nào gọi là ko hợp gu rồi chứ? okie! tao đồng ý với mày, có lẽ nên chấp nhận, vì có nói ra cũng chẳng được gì, okie!
    IT''S JUST LIFE!
    vườn hồng hoa vừa mới nở
    đời tôi có ai vừa qua!
  6. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Tao "éo" cam chịu, Dom này chưa bao giờ làm quen với từ cam chịu.Cái tao chấp nhận là cái tao đã thoát ra được đó là chuyện học hành nó không phụ thuộc vào ĐIỂM, điểm chả là cái chó gì, tao học kiểu chống đối cũng được học bổng. Cái tao cần là một guồng làm việc có thể học tập lẫn nhau, yêu thương nhau nếu có thể. Tiếp đến là cách nghĩ, đường đi nước bước của các bậc đàn anh. Thứ nữa là xem đời có những trò gì và diễn được trong trường MTCN những trò gì, rồi ngồi cười cho tươi tắn.
    Cái trò nhìn tên cho điểm xá gì, còn bao nhiêu trò khác hấp dẫn hơn nhiều, đáng gì hả mày.F***
  7. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Rất đáng khen tinh thần của DOM.
    Chắc chắn bạn sẽ là người thành công và có ích cho xã hội.
    Cố lên nhé.
  8. meohoacao

    meohoacao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    không hối tiếc về những gì mình đã làm. . nhớ nhé. cứ cố gắng mà học cho giỏi vào.. trong sáng cực kì.
  9. chuoicabuong

    chuoicabuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    f... các bác vào đây tổng xỉ vả nhau đấy hả , mà bác dom có vẻ hơi quá nhời đấy , có ai đó hay lên đây xỉ nhục trường thì chính con người đó cũng đang xỉ nhục mình mà . Trường nào cũng vậy thôi cũng có cái khó chịu ,cái nhức nhối ,cái ngứa mắt ,thối tai ...nhưng nếu ko có những cái đó thì nó lại thế nào ý lãng xẹt! Mà đã học là phải chịu phải chấp nhận còn nói này nói nọ cũng chỉ mong giãi bầy những bức xúc trong người cho vui vẻ lên thôi .
    Thôi năm mới rồi chị em mythuat ta phải biết yêu nhau chứ nhỉ hiiiiiiii---- đi uống mừng năm mới deeeeee!
    I do say things that I think will shock people
  10. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh phamdamca đã động viên, em nói là nói thế thôi chứ cái dạng em chả làm gì cho đời đâu.Nhớ cái hồi đầu năm nhất, người ta cắt cử cho em một chức trong ban chấp hành chi đoàn gì gì đó, kiểu như chức Bạch Mã ôn của Tôn Ngộ Không trong Tây du ki_nguyên tác Ngô Thừa Ân. Sau vài lần Thẩm tra tư cách cán bộ Đoàn em bị giáng xuống chức phó thường dân vì...không đủ tư cách. Đấy anh xem có được cái tích sự gì đâu.
    To Chuoicabuong Dom cũng có ý giống như ấy mà, có khác gì đâu , another brick in the wall, D U know???

Chia sẻ trang này