1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân biệt địch - ta trong chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nguoiquansat, 26/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Buratinos

    Buratinos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chỉ chơi kiểu amateur thôi, game gì cũng chỉ đi một lượt rồi uninstall luôn thế nên khó mà có cơ hội lên thành Ace được. Đêm qua vừa dựng cột cờ, à quên cắm cờ trên nóc nhà quốc hội Đức và đã kịp xoá luôn cái game này trên HDD rồi.
  2. songzedem

    songzedem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    Được songzedem sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 31/01/2007
  3. songzedem

    songzedem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Theo trí nhớ hơi lộn xộn 1 tí thì không hiểu hội này bên nha kỹ thuật hay Biệt động quân: Nhóm giả trang, nhóm bắt cóc.
    Chắc bác Khỉ khô 07 rõ hơn nhỉ
    P.s Đồ AK và quân giả phóng xịn không phải là khó kiếm. SZD từng đọc ở đâu đó khi ta chiếm sân bay Tân Sơn Nhứt thấy có mấy kho toàn AK-47, Quân phục Tô Châu, các phụ kiện chiến tranh và nhu yếu phẩm các của Bắc Việt. Mà toàn đồ hiệu chính hãng chứ không phải là đồ nhái Tầu nhưng ........... Made in USA hay Sì Goòng đâu nhe
  4. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Em xin tham gia một tí.
    Nếu Mỹ và VNCH lấy biệt kích giả dạng làm QGP còn đỡ, loại này thường bị lộ do thói quen khó sửa. Còn có loại dùng chính những vị "hồi chánh" để cài vào đường dây, binh trạm. Loại này gần như không có khả năng bị phát hiện do sơ suất trong hành vi, nhưng may mà ít và mắc chứng thích hỏi nhiều, vi phạm "ba không" nên ta cũng không quá căng thẳng.
    Chuyện nhầm do quá cảnh giác mà nhau là thám báo cũng không ít. Có chuyện thế này, hai ông lính GP đi cùng đường, trò chuyện rất vui vẻ. Một ông cao hứng hỏi chuyện đánh đấm chiến trường. Lập tức ông kia nghi ngay, tương kế tự kế, hỏi lại chuyện đơn vị ông này để kiểm tra. Ông này ngờ vực lập tức. Hai ông lườm lườm rồi lao vào nhau tử chiến. May mà có một đơn vị quân đội ở gần đó, nghe tiếng đánh nhau liền xông tới ... bắt cả hai ông. Mãi sau khi liên lạc được, đơn vị cử người xuống nhận mới được thả về.
    Trong trận đánh, bộ đội thường gào to mật khẩu, dùng đèn pin, khăn, cờ để biết địch ta. Những cụ chiến đấu lâu năm còn nhận được ra nhau qua tiếng súng. Thậm chí, có cụ còn nổi tiếng toàn trung đoàn vì cách bắn của mình.
  5. supersniper

    supersniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    ơ thế mấy cụ nhà ta chả bắn súng kiểu nhảy cò 3 phát 1 hoặc 1 phát 1 sao thế chả lẽ lại có cụ nào đó sáng chế kiểu bắn súng mới à ,nay mai phải đi tầm sư cụ đó thôi , zề bắn CS cho nó có style
  6. yetkieutheky21

    yetkieutheky21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Với thiết bị hiện đại như Mẽo còn bắn nhầm huống hồ Việt Nam.
    Tôi nhớ Mẽo đã bắn nhầm cháy 1 máy bay của mình bằng Patriot đó.
    Trong CT VN hình như mình cũng bắn nhầm máy bay mình hoài nhất là khi áp dụng chiến thuật bay thât thấp tránh rada và hệ thống cảnh giới, đi ngang qua trận địa phòng không thì toi ngay.
    Trong chiến tranh IRAC, để tạo áp lực căng thẳng dể làm cho bắn nhầm bọn "nổi dậy" Rac cải trang thành cảnh sát và QĐ sau đó bắn vào bọn Mẽo và chạy. Từ đó bọn Mẽo gặp lính IRAC rất cảnh giác và bị áp lực như tự kỹ ám thị thấy cử chỉ gì cũng sợ nên máay anh Mẽo lâu lâu vẫn bùm vài chú lính IRAC rồi đổi thừa vài lý do nào đó.
  7. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Bác không đọc à, cái đoạn chữ đen ấy, nó nói là quân VNCH ở Cam năm 1971 đấy.
  8. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Trên chiến trường lính bắn nhầm nhau là chuyện bình thường nhưng sui nhất là đang bắn nhau với đối phương gọi pháo hay ném bom yểm trợ gọi nhầm toạ độ thế là pháo cứ rót vào quân ta, không biết bên VN có bị nhầm không nhưng cái kiểm pháo binh dập nhầm quân mình thì quân Mỹ bị liên tục nhất là ở chiến trường Việt Nam và WW2, đây là lỗi của thằng gọi toạ độ.
    Chiến dịch Hồ Chí Minh tôi được biết có một ông là Khẩu đội trưởng suýt được phong huy chương anh hùng, ông đưa pháo và khe núi góc chéo 45 độ với đường rút chạy của địch, bắn cấp tập hạ được 20 xe tăng của VNCH nhưng đến phát thứ 21 thì hạ trúng một xe T54 của ta đang truy kích. ông nói lúc đó khói mù mịt với bụi đất thế nên cứ thấy bóng xe tăng là ra lệnh bắn, vậy là thay vì Huy chương thì là 5 lính Bắc việc chết cháy
  9. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Không biết là AK và quân phục GP lúc đó Mỹ sx được không nhưng tôi nghĩ sau chiến dịch Mậu thân không tính Khe sanh lính mình chết 15.000 người vì bom thì chắc gì súng còn và quần áo còn nguyên vẹn mà chí tính trận ở Sài gòn hay sân bay Tân Sơn Nhất thì sau trận đó thiếu gì quân phục GP thủng vài lỗ nhỏ và AK 47 cả đống
  10. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Trong quy ước Quốc tế, giả dạng quân đội nước khác tiến thành chiến tranh thì lính nếu bị bắt đều bị tử hình. Có ai còn nhớ sự kiện toán lính biệt kích dù của Đức Quốc Xã bị Quân Mỹ bao vây ở một Nhà thờ một làng quê nước Anh không? mặc dù được loa kêu gọi đầu hàng nhưng toán biệt kích đó chiến đấu đến người cuối cùng vì toán lính đó mặc quân phục của Du kích Ba Lan

Chia sẻ trang này