1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân biệt giữa đồ hiệu và hàng nhái

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi HWboy, 22/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ...nói đến hàng nhái mới buồn cười . Đợt gì em vào chợ VN với bà cô và chị bạn em thấy bán một đống túi LV . Mình choáng bảo dân Vn ở khu này giàu ghê nhưng thấy lạ là sao túi vứt chổng chơ trên giá thế kia . Chạy gần lại xem có mỗi $25 một cái , nhìn ngon lành phết ...... Sau đó , ra chỗ bán rau thấy một bà đang mua rau , đeo quả túi LV rất ngon lành nhưng bộ quần áo bà ý mặc thì đúng là đồ rẻ tiền , chẳng ra gì . Đồ vest nhìn rất xấu và kiểu cách ko mê được . Đúng là buồn cười . Đeo túi LV , mặc quần áo đểu , thua mấy bà già này luôn .......
    To Oopzzz : chị gái ăn chơi nhỉ ? Năm 97 đã mặc đồ Diesel rồi . Em lúc đấy chẳng biết nó là cái quái gì .

  2. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    có gì mà buồn cười ???? đeo một cái túi đắt tiền thì phải mặc đồ hiệu mới xứng ??
  3. HWboy

    HWboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy đồ Diesel hay Tommy có thể vào Việt Nam từ lâu rồi nhưng hồi đấy dân mình chỉ đú theo Mos hay Vecsace mà thôi. Anh để ý thấy từ ngày có cái cửa hàng Blue Jean thì dân HN mới để ý đến Diesel, tommy hay Replay mà thôi em ah. Anh nhớ như in hồi khai trương cửa hàng đấy hình như là ở Tràng Thi à mình ra xem còn bĩu môi hỏi thế mấy cái mác này Mỹ hay Anh sản xuất hả chị!! thế mới biết mình là ếch ngồi đáy giếng chỉ đú theo mọi người mà kô biết gì cả. Bây giờ ở HN thấy mốt nhất vẫn là quần áo của Moschino đúng kô? tôi sang Sinh thấy ai cung hỏi nhờ mua đồ Moschino...........
  4. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    Tại vì túi LV của các bà ý em bảo là đểu mà
    To tranganh16: Ăn chơi qué gì đâu em, hàng "viện trợ" í mà, các cô cậu chị ở nước ngoài gửi về cho, cứ thế mà xài thôi, hồi bé chị cũng có để ý quoái đâu, mãi sau thấy dân tình hay ngó cái mác quần, mác áo, thế nên mình học tập về ngó thôi. Các cô các cậu mua đồ cho nhiều từ bé đến lớn nên thành quen, biết luôn gu ăn mặc của mình, size siếc cũng khỏi lo luôn. Lớn đến từng này rồi mà cô cậu cứ phone là câu đầu tiên hỏi "có cần gì kô?? có muốn gì kô?? và có thích gì kô??" rồi kế tới là "thế size giầy dép, quần áo có gì thay đổi kô??"
  5. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa khi mình còn bé chỉ thích diện mỗi đồ của Anna Sui...nhà ngày xưa đầy ắp branded stuffs...
    Kissing is like real estate. The most important thing is location, location, location......Oh d3ar, i got it~~~~......
  6. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Em gái biết mặc đồ phết! Mãi năm 98 anh mới làm được 1 quả Replay Blue Jeans (hình như lúc đấy là khoảng 800k, quần mua xong phải lên lai vì người chỉ có 1 khúc), bình thường chỉ với được đến Levi''s 600k hay Ck 500k. Thời điểm 96-97 trong Tp.HCM chuộng hàng CK và Levi''s... năm 98 thì bắt đầu chuyển qua D&G và Versace, bọn bạn anh nó hay mặc V2 (nhưng với giá 1,1t - 1,6t thì anh ko có đủ khả năng) Trong Tp.HCM có vẻ là biết đến các hiệu nổi tiếng trước HN hay sao ý. Anh còn nhớ năm 96 ra Bắc chơi, khoác cả cây: giày + quần jeans + dây nịt+ áo khoác Dr. Martens. Vậy mà khoe mãi chẳng thấy ai biết gì về Dr. Martens lúc đấy cả... chắc là khoe nhầm đối tượng hay sao ý! về sau này thì thấy ở HN mới bùng nổ đồ hiệu.
    Love actually is all around.
  7. HWboy

    HWboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Tony_guy những năm 95,96 HN cung như SG chỉ mốt CK hay Levi''s thôi. Tôi còn nhớ hồi đấy dân HN hay gửi mua quần trong SG là chính. đến những năm 97,98 thì bắt đầu chuyển sang D&G mà nổi tiếng là quần J&JN và tru-sa-di, xong rồi tới Vecsace classic V2 rồi tới Moschino cạp trễ ống xuông đúng không. Các mác quần áo khac ko thể cạnh tranh với bọn này nên có mấy ai để ý đâu cơ chứ. Nhưng ai biết cách phân biệt giữa đồ xịn và đồ nhái kô chứ?
  8. robert_pham

    robert_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Năm 96 thì chắc là ở hà nội vẫn chưa biết Dr thật. Hehe, tại hạ mãi đến năm 99 mới bắt đầu sắm versace, d&g, moschino, extè. Trước năm 99 thì toàn là mua lacoste, ck, dkny thôi. Dr thì thấy bọn nó đi nhiều nên cũng bon chen sắm 1đôi, mang về đi được vài hôm khó chịu quá nên cất luôn. Trong Sg chính ra có nhiều cửa tiệm bán đồ hiệu lắm nhưng không hiểu sao mở được 1 thời gian là đóng. Cartier, NinaRicci, Escada, Lacoste, Gucci vv. Bây giờ chả biết cái nào còn mở. Ngoài hà nội có LV nhưng nghe nói không to lắm. Bao giờ ra xem thử
  9. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng nhé, tôi đi mua đồ nhưng chẳng biết tiêu chuẩn thế nào để gọi là xịn hay nhái đâu, vào mà gặp cái nào ưng ý (kiểu dáng, chất liệu, màu sắc, đường kim mũi chỉ...)là vớt luôn, chẳng quan tâm real hay fake... à... giá tiền nữa...
    Ngày xưa mua đồ ở VN thì ko sure chứ, bên này đi mua sắm cũng mong có được con nào fake lắm... vì mua được 1 con fake thì kiện cửa hàng cho ra 10 cái real chứ giỡn mặt! Đấy là tại sao hàng họ bán ở cửa hàng chính hiệu nó đắt hơn online shopping vì nó có guarantee mà, hì hì.. ai ham rẻ mua đồ online đi, gặp thằng Chí Phèo nó quăng cho đồ fake thì ngồi đấy mà khóc!
    Mà hình như cũng đã từng nói về chuyện chọn quần áo rồi hay sao ý, ông xem lại mấy topics bên dưới xem sao
    Love actually is all around.
  10. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Anh Robert ơi , em cũng nghe nói ở HN có LV nhưng ko hiểu cửa hàng nó kiểu gì nhỉ ? Thôi cuối năm về nhấp nháy ra đấy cái .

Chia sẻ trang này