1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân biệt giữa YÊU và THÍCH.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi dirosemimi, 16/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Phân biệt giữa YÊU và THÍCH.

    * đứng trước người bạn thích , tim bạn đập nhanh hơn .đứng trước người bạn yêu, bạn cảm thấy hạnh phúc.
    * đứng trước người bạn yêu ,mùa đông dường như là mùa xuân ; đứng trước người bạn thích , mùa đông chỉ là một mùa đông tươi trẻ.
    * Nếu bạn nhìn vào mắt người yêu , mặt bạn sẽ đỏ bừng, nếu nhìn vào mắt người bạn thích, bạn sẽ mỉm cười.
    * đứng trước người bạn yêu , bạn không thể diễn đạt nổi những gì trong đầu . Nhưng đứng trước người bạn thích , bạn dễ dàng làm điều đó.
    * đứng trước người bạn yêu , bạn hay thẹn thùng ,nhưng đứng trước người bạn thích , bạn thể hiện mình hết cỡ.
    * Hình ảnh người yêu xuất hiện trong đầu bạn 2 phút/lần.
    * Khi người yêu khóc, bạn sẽ khóc cùng họ. Khi người bạn thích rơi lệ, bạn sẽ cố gắng vỗ về.
    * Cảm xúc tình yêu bắt đầu từ đôi mắt. Cảm giác thích thú bắt đầu từ đôi tai.Nếu muốn quên đi người mà bạn yêu thích , những gì cần làm là bịt tai lại . Nhưng nếu bạn cố gắng khép đôi mi, tình yêu sẽ hóa thành giọt nước mắt, đọng lại mãi trong tim và không bao giờ khô cạn.

    (sưu tầm, tặng tất cả những người tôi yêu quý ).


    Dirosemimi
  2. totovono

    totovono Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0


    ARCH-ART

  3. lab

    lab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hay thật đấy,nhưng nếu mà so theo tiêu chuẩn này thì có lẽ tui là kẻ vô tình nhất trên đời mất.
    Vậy Diro có thể nói cho tui biết trường hợp dưới đây là cái quái gì 0?Đó là những tâm sự có thật của 1 thằng bạn thân của tui,tui tìm thấy nó khi mượn cái đĩa của thằng bạn để chép hình.Quả thật là tui 0 thể ngờ được 1 thằng bạn mà hồi đó điểm văn lúc nào cũng chỉ có 2-3 điểm lại viết được như vậy.Còn nữa điều mà nó lo sợ đã thành sự thực và tui thì thực sự 0 biết nên khuyên nó như thế nào nữa,mọi người có thể cho tui biết nên khuyên nó như thế nào 0?

    Tinh yeu khong doan ket
    Cau chuyen nay xay ra vao ngay toi chuyen vao lop ......,nhung ngay dau toi that khong hieu sao minh lai bi chuyen lop ,toi bat dau hoc khong co muc dich doi voi toi di hoc khong con y nghia gi ca .The roi mot thoi gian sau co be ma ngay dau toi chang may cam tinh boi mau toc nhuom hoe vang ngo loi voi toi.Luc do toi khong biet phai su xu the nao boi vi toi khong muon mot lan nua ??odua gion voi tinh yeu???,nhung roi thoi gian cu the troi qua mai toc co be ngay nao nay da mang mot mau den quyen ru ,chinh mai toc ay lam cho con tim toi rung dong mot lan nua.Chinh su rung dong ay cua con tim toi da tro lai voi chinh minh ,toi da khong con chan hoc nua nhung tiet hoc truoc day dai tuong nhu vo tan nay troi qua mot cach thoi dua ,moi buoi sang thuc day den lop toi lai mang theo mot niem hy vong la duoc nhin thay mai toc va nu cuoi de thuong cua em va duoc doc nhung loi hoi tham day tinh cam cua em.Dan dan toi nhan ra rang loi noi cua nguoi xua qua khong sai :???Chung ta khong biet chung ta se nhan duoc gi khi chung ta cho di,nhung hay tin rang cuoc song la cong bang,va dung chi giu chat nua bo gao ma bo lo ca nam vang cuoc song tra lai cho ban???.Va chinh em la mon qua qui gia nhat ma cuoc song tra lai cho toi,chinh em da giup toi vuot qua bong dem den cua nhung ngay chan nan va co don.Cho du sau nay cuoc song co the lai chia cat toi va em nhung em hay tin rang dang sau em se luon co mot nguoi giup em vuot qua nhung giay phut song gio nhat trong cuoc doi,va nguoi do se nguyen di theo em den cuoi chang duong doi.Khi toi dang viet nhung dong nay thi toi va em dang co nhung giay phut that em dem ben nhau trong tuoi hoc tro ,nhung ai ma biet duoc trong nhung luc soi noi cua tuoi hoc tro em tim den toi ,nhung biet dau mot ngay nao do ???Nhung toi se khong trach em dau,toi se cau chuc cho em se hanh phuc va mong rang nguoi do se yeu em nhu la toi da yeu em.Do chi la nhung loi noi tu tan day long cua toi ,con phan tiep theo cua cau chuyen thi hay de thoi gian tra loi???
    Tui có thay đổi chút xíu đề phòng đối tượng phát hiện nhưng chỉ thay đổi chỗ lớp và xoá tên nhân vật đi thôi còn nguyên văn là như vậy đó.
  4. lab

    lab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cái mạng này củ chuối thiệt,xin đính chính lại tui là Atulavuong nha.Lúc đầu tui dùng nick của thằng bạn nhưng sau đó logout rùi dùng đúng nick của mình rùi mà chẳng hỉu sao nó vẫn gửi đi bằng nick của thằng bạn vậy cà
  5. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    hềhề, các bác chỉ được cái lí thuyết suông... Ngay cả đến tình cảm của mình mà cũng phải lôi sách ra ngẫm á
    thế bác nào giả lời em tại sao có sự chuyển đổi từ thích sang yêu nào ? tại sao lúc đầu thích rồi sau ko thích nữa ? lúc đầu yêu rồi thời gian sau ko yêu nữa ? mà cứ thay đổi thế thì làm sao thì mới biết mình có thật sự yêu người ta ko ?


    A.I +
  6. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    hé , thì đấy mỗi người một cách sống , có người thì rất lý trí như Di xinh đẹp nè , mỗi lần gặp con trai sẽ giở sách ra tra "tim ta có to , í lộn , tim ta có đạp to không nhỉ?" có người lại như Oreo tình cảm hơn , yêu thì là yêu , giống người khác nhau ở chỗ đó.người lí trí thì nhìn hậu vận của đối tượng , còn kẻ sống tình cảm thì chỉ thấy gì trước mắt.......hé lại sách vở , rách việc
  7. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    ối giời đất ơi , cái sưu tầm đó la` để giải trí thôi , ai biểu mấy người đọc rồi suy ngẫm tùm lum chi . Chuyện con tim thì chỉ có mình mới biết chứ giở sách vở ra thì chỉ có nước chết, rõ điên.

    Dirosemimi
  8. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    hì , đúng là rõ diên , điên mới post lên thế này nhể , đùa tí thui , em Di cứ viết lên kinh nghiệm bản thân thì lưới to lưới nhỏ cá nào cũng mắc hết
    Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
    Đem chi xuân lại gợi thêm sầu ?
    Với tôi, tất cả như vô nghĩa
    Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau ! ​
  9. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Hai khái niệm khác nhau nhiều lắm mà, chư giống nhau thì khổ ? các bạn trai đa tình nhỉ ?

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
  10. BabyBubu

    BabyBubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nói thì ai nói cũng dễ, nhưng khi mắc vào "lưới tình" rùi thì yêu hay là thích cũng ko phân biệt được hết!!! Khối người cũng buồn khổ vì những chuyện tình cảm đấy! Nói chung chuyện tình cảm thì vô cùng rắc rối các bác ạ!!!! Không phân biệt được đâu hehehehehehehehe..............

Chia sẻ trang này