1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân biệt yêu online

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zeroka, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Phân biệt yêu online

    Thấy lắm topic hỏi và nói về tốt xấu của yêu online quá, nhưng các thể loại yêu online cũng đa dạng dã man, cuối cùng loạn hết cả lên.
    Bây h đưa vài ví dụ cho các bác nghĩ và giả nhời, chứ ko các bác cứ nẫn nộn hết cả khái liệm.

    Ví dụ 1: quen qua net, tán qua net, yêu qua net, chưa từng gặp mặt hoặc chỉ gặp để xác nhận thằng chồng (con dzợ) mình trông ra sao kẻo có ngày nhặt nhầm.

    Ví dụ 2: các cụ giới thiệu, đi đường tông phải nhau, vô tình gặp nhau phải hôm xấu giời, sét giật cho toé lửa. Rồi thì làm quen, rồi thì đi chơi, rùi thân thiết, rùi yêu đương rùi abc def gì tuỳ các bác nghĩ tiếp, nghĩ xấu hay tốt là tuỳ nền tảng tư tưởng mỗi ng.

    Ví dụ 3: quen qua net, off, đi chơi, nói chuyện, tìm hiểu, rùi thân thiết rùi ... quote lại đoạn trên hộ nhé.

    Vậy theo các bác khái niệm nào là yêu onl ?
    Em thấy là phần lớn các bác coi cái ví dụ 3 là yêu onl đấy, em thì chả đồng ý đâu, nhưng từ điển TV nó chưa đng về cái này nên em chả dám cãi các bác, chỉ nêu để các bác ngợi tí thôi.
  2. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Em chả quan tâm đến khái niệm này lắm.
    Ol hay ko cũng chỉ là phương tiẹn để làm quen giao tiếp thoai.
    Em thích thực tế,cảm nhận được,sờ xoạng được....
  3. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, yêu là phải thực tế, phải sờ soạng đc như bác gì nói í, yêu bằng niềm tin và mấy lời nói có cánh, mà cứ xa vời vợi thì.......cứ gọi là........công chúa ngủ trong rừng
  4. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    sờ cái jì cơ em chả quan tâm hí hí ol hay ko ol thì cúng là yêu... yêu sao cho nó chân thật ko nói dối là đc....
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Mạng là ảo nhưng yêu thương là thật,
    đôi khi trên mạng nói chuyện với 1 người có cảm tình, tâm đầu ý hợp, không gặp thì nhớ, rồi lúc nào cũng chỉ mong gặp người đó, tình cảm nhớ nhung giận hờn vui buồn đó là Yêu Online còn khi đã gặp nhau thì hok còn là yêu Online nữa mà là yêu Offline roài
  6. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Thía cái nèo chắc chắn hơn nhể?????
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    nhận ra một điều cách nói chuyện onl và offline thường trái ngược nhau. nên đứa nào onl mà các bác thấy ghét, kiểu gì ở ngòai đời cũng thích nó
  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    hóng
    chờ thông tin từ quán nước!!
  9. kids14125

    kids14125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Ai có thể nói TÌNH ONLINE không đẹp, online.... cũng chỉ là một phương tiện để giao cảm mà thôi . Và cảm xúc là ... không biên giới !
    Hãy yêu như chưa yêu lần nào, hãy trao nhau môi hôn ngọt ngào ... Hãy yêu như giữa hai chúng ta không phải là cả một phương trời cách biệt, mà chỉ còn bồi hồi cảm nhận ... Chỉ còn khắc khoải và trìu mến ... Chỉ có khát khao ôm trọn một tình yêu ...
    *** Đã có những tháng ngày, tình yêu đẹp như thế , tuyệt vời như thế ... Đã có những lúc, ta tưởng rằng một tấm chân tình có thể xẻ núi cao vời vợi, lấp biển sâu khôn cùng ... Để bây giờ thấm thía, thăm thẳm của lòng người mới là sức mạnh huỷ diệt tất cả ...
    Mất đi một tình yêu không kiệt quệ bằng qua đó, ta mất đi cả niềm tin & hy vọng vào cái thật, cái đẹp của tình cảm con người ...
  10. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Khi onl, ng ta đc thể hiện những gì mà khi off ng ta ko dám, vậy nên đôi khi, bồ kết 1 ng vì tính cách của họ khi onl để rồi vỡ mộng vì tính cách của họ khi off. Tất nhiên đây cũng chỉ là 1 khả năng.

Chia sẻ trang này