1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản bội -do đâu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungrua, 01/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Phản bội hả? Tôi nghĩ rằng trong tình yêu không có cụm từ đó đâu, cụm từ đó chỉ là do những kẻ nhỏ nhen sau một tình yêu thất bại nghĩ ra và quy tội cho kẻ đã từng yêu mình mà thôi.
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Phản bội là do bản chất?chưa chắc,nó có thể do một con người quá yéu kém về tâm lý,một con người hay tính toán trong tình yêu...nói chung là nhiều lắm nhưng không phải cứ là kẻ phản bội thì đáng lên án,có khi ngưòi bị phản bội cũng cần nhìn lại mình,xem xem mình đã làm gì,thể hiện dc gì để người ta phải phản bội mình
  3. come_back

    come_back Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ca nhân tôi không nghĩ thế bạn ạ "phản bội " nghe nặng nhạoc quá bạn ạ ... theo mình trong tình yêu không ai không muốn đi đến tận cùng của tình yêu nhưng không thể đến với nhau thì biết làm sao ? một trái tim đau khổ thì có thể tìm mọi lý do để vơi bơít nỗi buồn của mình như thế cũng không quá ích kỷ đâu .... nhwng mình nghĩ trên cả tình yêu còn có sư tha thứ
    dù thế nào khi yêu chân thành bạn hãy mong cho người yêu của bạn đc hạnh phúc luôn hạnh phúc
    khi bạn thấy người yêu của bạn hạnh phúc bạn sẽ thấy một chút hạnh phúc tuy nhỏ nhoi nhưng bạn sẽ thấy hãy hiểu rằng nên nhớ rằng tình yêu là vị tha và không có chỗ cho sự bon chen icks kỷ
    tôi cũng chỉ luôn mong cho tình yêu của tôi đc hạnh phúc dù người yêu của họ không phảo là tôi
  4. meohoangdensi

    meohoangdensi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Phản bôi, lí do chủ yếu chính là lòng tham của mỗi ngưòi.Phải có một điều gì đó thuc sư vô cùng hấp dẫn mơi đủ để khiến người ta phản bội lại người họ yêu quý.Như bài đã dưa thid kìm chế bẩn thân, ko nghĩ đến sự phản bội là 1 cách phòng tránh , vâytội còn có cách tốt hơn để tránh bị phản bội là mỗi người hãy đừng tin vào bất kì điêu gì.,bất kì ai. Thật ngơ ngẩn, đó là điều ko thể, thê nên cuôi cùng ko có cách gì để phòng tránh sự phản bội. Hay ta nên là kẻ phản bội trước khi họ kịp phản bội ta nhỉ?liệu đó có phải cách phòng tránh hay hơn tất cả các cách đã co ko?
  5. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    nhưng đâu phải cứ phản bội là do đã hết tình cảm, nếu thế thì cũng chẳng cần phải bàn nhiều, cứ chia tay là xong. Vấn đề là có nhiều loại phản bội, ví dụ như một người vì nhu cầu sinh lý, ko kìm chế được bản thân nên đã ăn nằm với người khác, ko fải là người yêu mình, sau đó thì hối hận, đó cũng là một loại phản bội, nghiêm trọng ý chứ, và mới dẫn đến khái niệm "xin tha thứ", "tha thứ" hay "không tha thứ". Đời mà keke đâu phải đơn giản như ăn chuối phản bội do ko còn tình cảm thì việc gì phải suy nghĩ cho mệt đầu, mà có khi phản bội do ko còn tình cảm lại còn ko đáng trách bằng vẫn yêu mà vẫn phản bội, thế mới đau
  6. Jasson

    Jasson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thế cho hỏi nhe'', tất cả các bác đã post bài có bác nào đã từng bị phản bội chưa ??? Sao mà post bài thấy chung chung thế....
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mà thực ra thì làm gì có sự phản bội. Khi một người không còn tình yêu thì họ có quyền ra đi. Còn nếu người ta nói người ta vẫn yêu bạn trong khi lại đi với người thứ ba thì chẳng qua đó là lòng tham. Đó là bản chất, mà như thế cũng chẳng phải là sự phản bội...Hì hì, nói tóm lại thì tôi cho rằng, không có gì gọi là phản bội được hết
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Cho Gà con hỏi nhé: My ex bf và Gà con đã chia tay. Lý do chia tay là ko tin tưởng nhau nữa ( rất may là mình đã cảm nhận được và là người chủ động chia tay). Nhưng sau khi đã hoàn toàn chia tay thì Gà con biết được rằng trong thời gian nói là yêu nhau thì anh chàng đó và 1 cô bé khác cặp kè bên nhau, nói những lời thương yêu với nhau và thoả thuận là ko cho Gà con biết gì cả ( chắc là lợi dụng khoảng cách đây). Nếu mà tính đến lúc mà Gà con và anh ta chưa chia tay nhau thì anh ta có gọi là phản bội ko????
    Riêng về chuyện hết tình cảm, ko còn có thể tiếp tục yêu nữa và muốn chia tay thì Gà con ko thấy nó có giống gì là phản bội. Gà con cũng ko biết định nghĩa từ phản bội thế nào. Chỉ có điều Gà con thấy cái chuyện bắt cả 2 tay, cùng một lúc nói yêu 2 người thì nghĩa là người ta đã phản bội tình cảm của cả 2 người mà họ nói yêu đó. Có phải không ạ??
    Một phần thì Gà con cũng nghĩ đó là do tính tham lam của họ. Anh người yêu của chị bạn Gà con đã vừa ở bên chị ấy, nhưng trước đây vẫn gọi điện cho một chị khác và vẫn nói những lời yêu thương. Cho đến khi chị bạn của Gà con biết thì mới nói chuyện ra lẽ với anh ta. Anh ta xin lỗi chị có hỏi rằng: Vì sao anh lại làm thế với chị ấy. Anh ta trả lời là : Vì anh quá tham lam. Và chị ấy đã tha thứ cho anh ta ( chị ấy đúng là số 1, phải Gà con thì cũng chịu, ko chấp nhận được kiểu tham lam này). Có một số người nói phản bội là do tham lam, ích kỷ và chỉ biết đến bản thân họ đó. Gà con cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên có người do hoàn cảnh <== gà con thì chưa tìm được một thực tế nào mà do hoàn cảnh buộc họ fải phản bội lại người họ yêu.
  9. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0

    "Tôi bảo : Tôi chưa yêu nhưng tôi nghĩ nếu ai phản bội tình yêu thì xấu xa lắm.
    Cô Phượng cười đau đớn: Anh chẳng hiểu gì, kẻ phản bội cũng là người tốt, chỉ có điều họ không dám HY SINH!"
    (trích: "Con gái thuỷ thần")
    What happens to me
    Every day, I think about you
    All the time, crazy for you.
    Tell my self, again and again.
    I''''ll be patience but then
    I feel you, deep in my heart.
    Sell my soul, for just one part.
    Could it be, ohh ... that is there
    After all you say to me
    "You broke my confidence"
    Took it all, what can you see
    Makes no different to you see
    What happens to me ?
    Every day, I wake without you
    One more way to think what is true
    Lives goes on, what else can I do ?
    You''''re not here, you don''''t need me.
    You broke my confidence.
    Took it all, what can you see.
    Makes no different to you see.
    What happen to me ?
    Never brave to worry, didn''''t need to care.
    That you really love me, You''''re not there
    Every day when I think about you.
    Like a prayer to the child is new.
    In my thought, you always be.
    You''''re the only one could make me happy
    You broke my confidence.
    Took it all, what can you see.
    Makes no different to you see.
    What happen to me ?
  10. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Phản bội quá đi rồi còn gì nữa
    Đọc lại bài trên nhé thì sẽ hiểu
    To Lipit83: tớ cũng rất thích What happens to me

Chia sẻ trang này