1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản bội -do đâu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungrua, 01/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lipton_icetea

    lipton_icetea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu trong tình yêu, nếu cảm thấy không còn yêu nhau nữa thì nên chia tay, đó không phải là phản bội,dĩ nhiên cũng tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, nhưng đừng lấy lí do hoàn cảnh để biện minh cho lỗi lầm của mình
  2. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà chán rồi thì chẳng cần lý do gì hết,yêu luôn co khác kệ cho nàng muốn nói gì thì nói
  3. changfeng

    changfeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là sự quyến rũ lẫn nhau. Còn cụ thể thế nào thì điều đó phụ thuộc vào quan niệm từng người. Con người ta đi kiếm tìm sự thỏa mãn trong tính quan niệm của mình. Giá trị ư? Ở khu vực này giá trị không tồn tại khách quan, giá trị thuộc về cái được lựa chọn. Khi từ đối tượng bị trả về thành khách thể thì giá trị klhông thuộc về ta nữa. Ta cho thế là phản bội ư? Có lẽ chẳng nên. Cái có lí do để tồn tại thì tồn tại, cái không có lí do tồn tại thì không thể tồn tại cho dù ta có cố gắng níu kéo đi chăng nữa. Do đấy khi ta muốn một cái gì đó tồn tại ta nên đi xác lập "lí do" cho nó. OÁn trách nhau chỉ làm cho con người ta tiến gần đến ranh giới của sự hèn kém đấy thôi. Ấy thế mà đôi khi không tránh khỏi bi thương vậy. Vậy nên có thơ làm theo thể "con cóc" rằng:
    Có ai đi về phương ấy?
    Bỏ quên những tháng ngày qua.
    Có ai đi về phương ấy?
    Biết không lối cũ mưa nhòa.
    Có ai đi về phương ấy?
    Ai kia rát mặt gió Đông?
    Có ai đi về phương ấy?
    Trong mơ có nhớ gì không?
    Có ai đi về phương ấy?
    Lặng thầm riêng một khung trời.
    Biết chăng ngày xưa đã chết?
    Có ai từng bước qua đời?
    Theo nước trôi xuôi mải miết,
    Nhớ nhung riêng một mình thôi.
    Có ai đi về phương ấy?
    Mây trời bàng bạc như vôi.
    Nhớ nhung cũng chỉ thế thôi
  4. nguyendongthuy

    nguyendongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Phản bội.. có nghĩa là một trong hai phía không còn cảm thấy yêu nhau nữa. Tôi bắt gặp tin nhắn trong out box của máy DTDD người yêu tôi thế này: Em đang ở cạnh boyfriend. Anh đừng nhắn tin cho em lúc này. Em sẽ gọi dt lại sau nhé. xxxx
    Người yêu tôi cũng sợ mất tôi. Cô ta cũng thế. Tôi chẵng hiểu họ đến với nhau để làm gì. Sao không bằng cách danh chính ngôn thuận nếu họ thực sự yêu nhau. Bó tay...
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    phản bội trong tâm tưởng bởi những phút yếu lòng vì cảm động trước sự quan tâm của người mình không yêu thì có đáng bị lên án không nhỉ
  6. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    đây là lúc cần tới bản lĩnh và sự quyết đoán....
    không thể nhập nhằng...phải dứt khoát.....

Chia sẻ trang này