1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản bội trong tâm tưởng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yeuanhdiep, 15/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuanhdiep

    yeuanhdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng mấy năm nay, có con rồi, nhưng k lúc nào trong tâm tưởgn k nhớ đến người yêu cũ. Có lúc nằm mơ, có lúc thật sự thấy nhớ.
    K làm thế nào để dứt bỏ được suy nghĩ về người ta. Lúc nào cũng muốn biết người ta giờ sống ra sao, thế nào.
    Phải làm sao đây?
  2. linhaust

    linhaust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết cố quên là sẽ nhớ!!!
    Thà rằng cố nhớ để mà quên :)
    P/s không được làm gì thêm chỉ nhớ thôi nhé chi ơi ;))
  3. hattieu8x

    hattieu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    mối tình sâu đậm thì có nhớ cũng đúng thôi c :)
  4. phuongcxd

    phuongcxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hình như bình thường tình cũ không rủ cũng hay tới lắm :)
  5. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Vào đọc topic này đến vài lần nhưng chưa biết nên comment thế nào cho phải. Thôi thì cuối cùng khuyên chủ thớt là: sinh thêm đứa nữa đi
  6. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    yêu một người, lấy một người đấy là chuyện bình thường mà. Nếu bận rộn công việc và toàn tâm cho chồng con thì chị sẽ dần quên người ta thôi.
  7. yeuanhdiep

    yeuanhdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hic, yêu 5 năm mà. Chuẩn bị cưới thì chia tay. Ngày cưới của mình lịch âm và ngày cưới của anh ấy lịch dương trùng với ngày kỷ niệm TY của 2 đứa. Chẳng biết vô tình hay hữu ý nữa.
    Mặc dù vậy, tụi mình chưa bao giờ gặp lại nhau, chưa 1 lần nào, dù ở cùng TP.
  8. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    đỏ đỏ: đừng tìm kiếm những điều vớ vẩn như thế để mà so sánh và nhớ nhung nữa.

    đừng bao giờ gặp lại, dù chỉ 1 lần, dù vì bất kỳ lí do gì.
  9. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với phanvthuan.
    Khi lòng còn vấn vương thì còn thấy những điều vớ vẩn kiểu thế kia, xét cho cùng vẫn chỉ là trá hình, hay nói cách khác là "ngoại tình trong tâm tưởng"
    Đối diện với thực tế, cả 2 đã có tổ ấm của riêng mình, hoài niệm để làm gì khi mà giờ bạn đã có chồng, có con rồi, mà vẫn nhớ tới "ngày kỉ niệm TY của 2 đứa" là sao. Ừ thì bạn nguỵ biện rằng : Đâu dễ quên là quên hết được. Thực ra thì quên được chứ. Trí nhớ con người không dài hạn tới mức ko thể quên đc đâu bạn ạ, chỉ là bạn chưa muốn quên nên nó cứ quẩn quanh bên bạn mà thôi.
    Đường giờ 2 ngả, tốt nhất là đừng vấn vương, dù chỉ là trong tâm tưởng, trong ý nghĩ !
    Dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, bày biện cửa nhà, chăm chỉ làm việc ... tự cho mình những lý do để yêu hơn gia đình nhỏ của mình, để làm mình bận rộn hơn với gia đình nhỏ của mình ... bạn sẽ không còn phản bội được nữa, vì gia đình và công việc đã choán hết suy nghĩ của bản rồi, khi đó, làm sao có thể phản bội dù chỉ là trong tâm tưởng.
    Đúng ko :)
  10. tradaviahe

    tradaviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Oài, các bác không ở trong tình cảnh đó hoặc chưa bao giờ gặp tình huống đó nên không hiểu đâu, nó phức tạp lắm... "Nhiều lúc muốn quên để xóa mờ
    Nhưng mỗi lần nhìn đêm về thương nhớ..." Haizzz...

    Next action: Tập chung vào gia đình, dù không thể xoá được cái tâm tưởng kia nhưng không thể để cho nó phát triển và ảnh hưởng đến tinh thần hiện tại. Coi đó là một kỷ niệm trong đời (có thể trân trọng nó theo cách riêng).

    Chống chỉ định: Không hài lòng với anh xã hiện tại. Có câu "If you don't have the best, make the best of what you have!"

    Nưng không đồng ý với chủ thớt về cái tiêu đề, nghe nó ghê gớm quá, chưa đến mức đó đâu.

    Dù sao, về mặt lý thuyết là như vậy! Thực tế ....

Chia sẻ trang này