1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản bội vợ rồi, bây giờ biết làm sao?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mercuryhn, 24/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. steedboy

    steedboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là phải biết làm chủ bản thân trong mọi trường hợp, nếu bạn không còn yêu vợ nữa thì cũng gay đấy, nhưng nếu vẫn yêu vợ thì có thể giấu MẢNH TRỜI RIÊNG cho kỹ, thế là CẢ NHÀ CÙNG VUI...thật ra đấy chỉ là cơn gió thoảng qua cuộc đời thôi, còn vợ là QUẠT MÁY trong nhà,không thể thiếu được đâu....
  2. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    ơ bác này ngoại tình mà đi lấy cái nick "thành viên quen thuộc" lập từ năm 2003 để post bài
    liều nhể ??
    Bác dùng nick này quen rồi, post bài cũng nhiều rồi, ngần đấy năm vợ chồng sống chung mà vợ ko hề biết việc bác là thành viên trên này, hoặc là ko có người quen nào của bác ở diễn đàn thì kể hơi phí nhể ???
    Hờ hờ, em nói thế thôi. Chứ em cũng nghĩ là bác mà đi ngồi bịa ra câu chuyện thế này thì bác vô công rồi nghề thật
    Còn chuyện của bác thì bác làm thế sợ hơi lộ. Lần sau reg vài cái nick cho an tâm nhớ
  3. minimum_h

    minimum_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Uhmm , anh có bao giờ nghỉ có thể vợ anh cũng đang ở trong hoàn cảnh như anh không ?!?!
    Cả cô bạn bồ bịch của anh nữa, có thể lắm , chồng cô ta cũng đang bối rối như anh lúc này đây!?!
    Ở đời ai biết đc chữ ngờ anh ơi !
    What goes around comes around ...
    Đừng để sai lầm chồng chất sai lầm .Còn nếu như 02 người cảm thấy hoàn toàn có thể rũ bỏ đc tình nghĩa và trách nhiệm với gia đình thì hãy đến với nhau NGAY BÂY GIỜ ĐI . Khi mà con anh nó chưa nhận thức đc thế nào là một người bố không tốt ....
    Ôi..ngoại tình !
  4. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Bác này đúng là .... Chính bác chủ thớt đang KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC những câu hỏi đó nên mới thế chứ !
  5. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Gia đình ko hạnh phúc thì khổ nhất là con cái, bố mẹ sống với nhau trên danh nghĩa mà ko hạnh phúc thì khổ theo 1 kiểu. Bố mẹ chia tay rồi thì khổ theo kiểu khác. Những lời của e xác thực 100% vì e là đứa con của ja đình như thế. Tuy nhiên con ng ta ai cũng sống vì mình thôi, nghĩ cho con cho vợ cho ja đình thì cũng chỉ nghĩ đc phần nào đấy thôi.
    Nhưng anh có chắc chắn là bỏ vợ rùi thì chị bạn kia có đến với a ko? Tình dang dở như kiểu của a thì bao h cũng đẹp, vì vừa có đam mê, vừa vụng trộm. Nhưng đến khi no cơm chán chè, về ở với nhau rùi thì lại fát sinh nhiều vấn đề khác, có khi đến lúc đấy anh lại thấy tiếc gia đình lúc trc và tiếc vợ anh bây giờ cũng nên?
    Mà ko hỉu a chủ topic còn vào đây nữa ko ấy nhỉ?
  6. hugme

    hugme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    quay đầu là bờ ....
    nhưng bờ bây giờ đang moving
    be true to your heart! that''s it
  7. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Ở bên Sing trên bao thuốc có mấy cái hình gớm gớm, xem hết dám hút luôn. Cho nên bác ở bên này cố gắng nghĩ đến hình ảnh chị người yêu như bệnh giang mai, nghĩ đến hết dám gần luôn , thế là xong. Miềng cúng như thế , hài, các bác gái thông củm, cứ nhìn thấy ai xinh ma`... ... ... là nghĩ đến giang mai với lậu
  8. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Thường thì người chồng hay vợ quá tốt với người kia thì dễ bị người đối ngẫu cắm cái sừng to tướng... lên đầu. Lý do cực kỳ củ chuối: vì anh ấy hay cô ấy (người tôt) quá nhu nhược hay đại loại như thế, cứ chiều nhiều quá đâm ra mất sự tôn trọng
    Mà thói đời... có nhân ắt có quả...
  9. mercuryhn

    mercuryhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian đấu tranh với bản thân mình, nay em xin được thông báo tình hình với các bác như sau ạ:
    Em cứ tưởng yêu cô này em sẽ cảm thấy thoải mái, tự do tung tăng như hồi chưa cưới vợ, nào ngờ em có cảm giác như chuyển từ một cái nhà tù này sang một cái nhà tù khác.
    Sáng nào cô ý cũng bắt em cứ đến cty là phải nhắn tin hoặc gọi đt để hỏi thăm cô ý đủ thứ trên đời. Rồi cô ý suốt ngày nhõng nhẽo nên bọn em cãi nhau suốt, thực ra gọi là cãi nhau cũng ko đúng, mà là cô ý cứ hay hờn mát, giận dỗi nên làm em cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Ở nhà đã phải nói dối vợ, đã thấy căng thẳng rồi, gặp cô ý lại cũng căng thẳng nữa nên em dần cảm thấy chán. Chỉ có điều vì ko muốn cô ý nghĩ em lừa tình vì đã quan hệ rồi thì no xôi chán chè nên bỏ cô ý nên em vẫn cố duy trì được 1 thời gian và tìm một cơ hội nào đó thuận lợi để ra đi một cách êm ái nhất. Và cuối cùng cơ hội đó dường như đã đến khi 1 lần cô ý thấy em có vẻ ko vui (mà e ko vui thật vì một số chuyện khác) nên giận dỗi em vì ko quan tâm chiều chuộng cô ý, em biết nhưng cứ kệ để cô ý bỏ về, em bèn nhắn tin và gọi điện để làm lành (thực ra em chỉ mong cô ý ko thèm làm lành với em luôn), sau khi nói được vài câu thì có việc nên em phải cúp máy. Sau đó gọi lại, cô ý ko thèm nghe mà ấn nút busy. Thế là em ko gọi nữa, từ đó đến nay cũng mấy ngày rồi, em tắt máy suốt (vì dùng sim riêng cho cô ý mà), rồi em gửi mail nêu rõ những trục trặc và vướng mắc trong quan hệ với cô ý, trong đó hàm ý ko nên tiếp tục nữa. Tuy cô ý vẫn chưa trả lời nhưng em cảm thấy em dường như đang dần thoát ra được khỏi cái hỗn độn mà em đã tạo ra ấy. Mà gần đây em lại thấy yêu vợ em hơn, đồng thời lại bắt đầu chiều chuộng vợ như trước khiến vợ em rất vui, làm em cũng cảm thấy vui vẻ khi ở bên vợ. Như vậy em cảm thấy thật tốt các bác ạ, vì nếu thế con em sẽ ko phải sống cảnh thiếu bố hoặc mẹ.
    P/s: Quên, nick này tuy em làm từ năm 2003 nhưng ko ai, kể cả bạn em biết em dùng nick này, vì trên ttvnol này em còn 1 nick nữa làm năm 2004, em dùng nick đó là chính. Vì thế em cũng ko sợ vợ em biết đâu ạ
    Được chariot sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 20/10/2008
  10. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nó mà gửi cái mail này cho vợ bác thì bác cấm chối cãi nhá. Bút sa gà chết. Xin chúc mừng bác đang chết từng giây từng phút

Chia sẻ trang này