1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản bội vợ rồi, bây giờ biết làm sao?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mercuryhn, 24/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hesgone

    hesgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha...
    Bạn nào mà tin vào tình yêu chân thật, trái tim chân thật của người đàn ông thì vào đây xem nè.
    Bạn đúng là một người chồng lý tưởng đấy, bây giờ lại chiều chuộng vợ như xưa và cảm thấy nhẹ nhõm khi thoát được "của nợ" là người phụ nữ thứ 3 ấy.
    Tôi chẳng hiểu tình cảm của bạn là thứ gì nữa. Tôi chẳng muốn bênh vực ai nhưng lúc bạn lao đầu vào cái cô kia thì bạn thề thốt gì, vậy mà bây giờ vào đây hí ha hí hửng báo là nhẹ nhõm vì đã thoát nạn.
    Tôi vẫn thấy thương thay cho cô vợ của bạn có 1 người chồng có tình cảm "sâu đậm" nhứ thế :))
  2. gacon012

    gacon012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    He he, tớ cũng nghĩ như ấy. Tớ cứ thấy thế nào ấy.
    Lúc yêu vợ thì vợ là nhất.
    Lúc có bồ thì bồ lại là nhất, rồi tình cảm dành cho vợ nhạt nhẽo hẳn, vợ là của nợ.
    Khi chán bồ thì lại thấy yêu vợ hơn trước, bồ là của nợ.
    Chả hiểu tình yêu cái kiểu j nữa.
    Cô nào mà lỡ dính vào chồng của người khác thì bị nhục mạ, bị chửi rủa, không còn lời lẽ nào tệ hơn nữa của người ngoài cuộc dành cho cô ta.
    Thế còn các đức ông chồng kiểu này thì sao nhể?Cũng xen vào phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác nhưng chả ai lên án, lại nhận được sự thông cảm của người ngoài cuộc???
  3. huhu001201

    huhu001201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hài hước.
    Bull****.
  4. tuan1908

    tuan1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Muốn có tình cảm tốt thì phải nuôi dưỡng, thông thường đáp ứng được 1 người đã khó nói chi đến chuyện 2 người. Ở xã hội VN mình quy định pháp luật có rồi chỉ 1 và 1 mà thôi do đó có thêm là phức tạp có thể được vài năm (vậy là khá rồi). cây kim trong bọc cũng có ngày ... vậy thì phải chọn thôi đúng sai đau khổ hay hạnh ohúc là do mình. Vì tình yêu sẽ không tính toán (kể cả con) do đó còn nghĩ đến người khác là chưa sao có thể chấm dứt được => làm ngay đi còn suy nghĩ gì
  5. yourcutebaby

    yourcutebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thì no xôi chán chè rồi mà.
    Lâu lâu ăn thấy ngon, ăn vụng càng ngon hơn. Giờ bị bắt ăn hòai, chịu gì nổi.
  6. miubekon

    miubekon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng chúc mừng bác chủ topic đã tỉnh ngộ. Hy vọng sau lần tỉnh này, bác đừng say nữa đấy. Có những cái, mất đi rồi sẽ không bao giờ lấy lại được nữa đâu!
  7. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Thường là thế đấy bạn ạh .chán cơm thèm phở mà cũng là lẽ thường tình thôi vì đi đâu với ai rồi cũng về với cội nguồn thế thôi.
    Cơm thì ngày nào cũng ăn nên ngán nhưng không bao giờ bỏ ăn cơm đưọc bạn ạh còn phở thì để thay đổi khẩu vị khi ngán cơm .phàm là ngưòi thì 03 bữa cơm có thể bỏ 01 bữa chứ không ai dám bỏ hết cả 03 , phải không nào? chỉ tội cho cô gái nào thích là phở .
    Trước đây mình có ngưòi bạn cũng là ngưòi thứ 03 dù bik rằng mình sai , 02 ngưòi cũng đã đi quá giới hạn và như chủ topic đã nói ở trên thời gian mặn nồng ấy đã làm ngưòi đàn ông đó nhợt nhạt với vợ, lúc nào cũng nghĩ đến em kia .còn em kia dù là đến sau nhưng lại ghen với vợ ngưòi ta , tối 01 mình cứ nghĩ đến cảnh anh ta ngủ bên vợ thì nỗi điên lên nhắn tin vào máy anh kia cứ thế tối nào cũng vậy và đièu gì đến cũng đã đến vợ anh ta biết đưọc .thế là cô gái kia ghen ngược lại làm ầm ĩ bắt anh ta phải bỏ vợ , lên tận nhà để gặp vợ anh ta bắt họ li dị . thật quái gở.
    cô gái này càng ngày càng ghen quá trớn đến nỗi làm anh này phải sợ mà tránh mặt suốt thời gian dài .gọi thì khoá máy còn để máy thfi không nghe , nhắn tin thì không trả lời ,đên việc viết thư nhờ ngưòi đưa dùm anh ta mà anh ta cũng không dám đọc vì toàn những lời lẽ thiếu văn hoá , dùng để chửi anh ta .cuói cùng cũng chẳng đi đến đâu ngoài việc đổ bể ra ai ai trogn công ty cũng biết chuyện 02 ngưòi (làm chung)mà không ai chửi anh ta lại đi mắng cô gái kia mới chết chứ.
    Sau này khi đi đâu anh ta vẫn dắt vợ kè kè kế bên trông thật hạnh fúc bất kể tiệc lớn nhỏ gì .thế đấy phở cuối cùng cũng vẫn là phở không thể nào thay thế đưọc cơm trong 01 gia đình cả.
  8. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Quay đầu là bờ........... Các bác cứ nói là nghĩ cho con thơ còn nhỏ dại nhưng cũng có dứt ra đc đâu. Caí j cũng phải rõ ràng chứ, 1 sự lựa chọn dứt khoát &.... ko phải hối hận.
    (Lại thêm 1 cái nhìn u tối về các bác trai)
  9. miubekon

    miubekon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này từ đầu đến cuối chỉ có một cảm giác buồn và mất niềm tin. Hic, sau những lỗi lầm, người đàn ông có vẻ trở nên vô tội. Nhưng dù sao, bạn cũng còn tìm thấy đường về. Chúc bạn hạnh phúc!
  10. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Bà xã nhà bác quả là độ lượng nếu tha thứ cho bác. Em mà có đủ chứng cứ trong tay thì ko bao giờ có đường quay trở lại. Có những lỗi lầm không bao giờ có thể sửa được.
    Đàn ông theo thiển nghĩ của em chẳng bao giờ muốn bỏ vợ con để bồ bịch đâu, chẳng qua thấy chơi bời tí chả mất gì và tin rằng nếu lộ sẽ được vợ tha thứ nên mới dám làm thế thôi, có phải không các bác giai? Thế nên em rất tâm đắc với câu này :" muốn bồ bich cũng được nhưng nếu lộ là ly dị. Chấm hết. Không nói nhiều"

Chia sẻ trang này