1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản bội vợ rồi, bây giờ biết làm sao?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mercuryhn, 24/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bibo06

    Bibo06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thì hay lắm, mà cái phần vàng vàng thì chắc gì. Ai bảo chỉ là do dục vọng, có ở trong hoàn cảnh đó mới biết là do cái gì. Chỉ có những kẻ quá quan tâm đến dục vọng mới suốt ngày quy cho cái lý do này thôi. Bạn có vẻ nhân từ quá nhỉ. Tôi ko tin loại đàn ông như chủ topic này mai mốt lại còn ko theo bồ bịch khác nữa. Bạn tử tế lắm, đợi đến khi chồng bạn cũng vậy coi có chấp nhận được ko.
    Được cathay83 sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 11/11/2008
    [/quote]
    Bạn này phản ứng thái quá rồi, hy vọng ko động chạm jì đến bạn chứ. Con người ta lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái rồi thì đã được coi là bước vào giai đoạn trưởng thành về mọi mặt rồi, ko phải muốn làm gì thì làm đâu. Trường hợp cụ thể ở Topic này tôi cũng ko đồng tình gì với bạn chủ ( đã có bài viết ở các trang trước), nay thấy mừng vì bạn ấy đã có 1 quyết định cho mình. Quay về với vợ con hay đến hẳn với bồ là sự lựa trọn dựa trên tình cảm và luơng tâm trách nhiệm của bạn ấy, bạn ấy đã chọn gia đình và tôi rất tán thành điều này, không thể tồn tại 2 mối quan hệ trong cùng thời điểm và nhất là không nên lừa dối vợ con. Hy vọng sau lần này bạn chủ sẽ có bài học cho mình. Còn bạn ấy ly dị vợ để lấy bồ thì tôi cũng ko phản đối, miễn là phải rõ ràng và chịu trách nhiệm với quyết định đó. Chủ topic cũng đã chia sẻ là bạn ấy ko muốn tiến xa trong quan hệ với người bạn gái, sự quá đà là do cô kia chủ động và anh này ko kiềm chế được nên mới xảy ra. Trong thời gian quan hệ thì anh bạn này cũng luôn cảm thấy ân hận, có nhận thức rằng đó là mối quan hệ ko đúng và công nhận là bản thân đã bị lôi cuốn vào một mối quan hệ hấp dẫn bởi dục tính là chính chứ tình cảm thì không có gì nhiều. Lên án hành vi ngoại tình của bạn chủ thì đã có nhiều bài trong này rồi, tôi ko viết thêm nữa. Chỉ nói thêm về quan điểm của tôi về cô bồ và những người thứ 3 xen vào gia đình người khác. Cô bồ trong trường hợp này là người như thế nào? Đã có chồng con đàng hoàng, ko yêu chồng nữa sao ko ly dị, danh chính ngôn thuận tìm kiếm hạnh phúc mới? giả xử cô ta vì con mà ko ly hôn, thì khi ngoại tình cô ta nghĩ gì? con cái sung sướng không khi vẫn có đủ bố mẹ trong hoàn cảnh như vậy? Cô ta có bị lừa tình ko? cô ta biết rõ tình nhân đã có gia đình mà vẫn chủ động tiến tới. Nếu xuất phát từ tình yêu đơn thuần thì cần gì phải quan hệ ******** với nhau, yêu và động viên nhau bằng tinh thần cũng đủ rồi. Rõ ràng cô này vừa muốn giữ gia đình, ko muốn mang tiếng bỏ chồng, lại vẫn muốn tòm tem bên ngoài thoả mãn cá nhân, sống đạo đức giả. Chẳng bênh gì chủ topic nhưng nói thật, mỡ để miệng mèo, lại hơi kém bản lĩnh thì cũng khó lòng thoát được cô này. Có thể thông cảm với những bạn gái bị lừa tình bởi những người đàn ông ko ra gì, nhưng nếu đã biết người ta đã có vợ con mà vẫn sẵn sàng quan hệ thì rõ ràng là vừa n.g.u lại vừa ko có lương tâm, hãy tìm cho mình người đàn ông tự do, vừa được yêu trọn vẹn lại ko phải cắn dứt.
    @ vàng 2: Ko ai dám khẳng định là cả đời sẽ ko bị phản bội, tuy nhiên cũng tuỳ theo hoàn cảnh nguyên nhân cụ thể và thái độ của người bạn đời mà xem xét có thể chấp nhận đuợc hay ko bạn ạ!
  2. ngtrangdung

    ngtrangdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic đã tỉnh ra là tốt, về với vợ con là đúng rồi, đây cũng là bài học để bạn và các bạn man khác cân nhắc và cẩn thận.
    Chị em không nên nói này nói nọ chủ topic nữa, một nhược điểm của chị em là hay được lí không giữ lễ, mà đàn ông thì không bao giờ chịu nổi cái nhược điểm này, nên khi man đã hồi tâm chuyển ý quay về với cách mạng thì không nên đay nghiến gì, kể cả về cách họ quay về. Các cụ nói cứng quá thì gãy, nên vừa phải.
    Bạn chủ topic cũng nên suy nghĩ nhiều hơn về chuyện này, với những gì bạn kể về chính mình, mình sợ là những chuyện như vậy vẫn có thể tiếp tục xảy ra. Và vì bạn có thể đã thành công trong chuyện thoát thân lần trước, sẽ có khả năng bạn lại tặc lưỡi, thôi thì lại thoát thân như lần trước. Để kiềm chế được cảm xúc của mình không phải cứ nói là được, khoản này mình nghĩ người khác cũng không giúp được, do vậy bạn nên cẩn trọng.
    Ngoài ra cũng nên chuẩn bị tâm lí trước, nếu cô bạn kia không có chiêu độc nào thì thôi, chứ nếu cô bạn kia cảm thấy khó chịu muốn phá thì sẽ phức tạp. Cô ấy đã có chồng có con, đương nhiên khả năng làm ầm công khai không cao, nhưng đời người sợ nhất là đòn trộm, do vậy nên chuẩn bị tâm lí trước thì hơn, hoặc có lúc nào thích hợp thì cứ ám chỉ với vợ để vợ bạn biết lờ mờ rằng đã có lúc cô ấy suýt mất chồng. Mình nghĩ cách bộc lộ đó ổn hơn vì bạn dễ sắp xếp và kiểm soát tâm lí của vợ hơn, mục đích là tránh thiệt hại tối đa.
    Lời cuối, chúc bạn chủ topic an toàn và hạnh phúc với cái mình đang có.
    Bể khổ mênh mông, quay đầu là bờ, đã lên được bờ, chớ dại lần nữa !
  3. linhtinh2010

    linhtinh2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả topic mà chẳng biết phải nghĩ gì, em nghĩ là có thể hiểu nhưng mà thông cảm thì ko được vì cái gì chứ tình cảm thì phải trọn vẹn chứ không thì... nếu mà ông xã của em mà lăng nhăng vậy thì...em là chúa hay ghen đấy huhu
  4. VKYOSOREVO

    VKYOSOREVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi đề nghị cậu phải chấm dứt ngay tình trạng này. Đàn ông phải có nghị lực để vượt qua những cám dỗ thấp hèn. Okie man?
  5. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Nhím102 gì đó , huhuxxx gì đó , bạn nào trích câu nói của Maria Puzo gì đó ... và vài bạn nữ khác không khuyên được người ta câu nào cho nên hồn chỉ biết nhảy vào chửi cho sướng miệng . Đúng là đanh đáNGU XUẨN
    để tớ đỡ đạn 1 chút dùm chủ topic nhé
  6. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    pác đỡ đạn kỉu nèy mí gọi là NGU XUẨN pác à
  7. hesgone

    hesgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, ngu xuẩn thì cũng có, mà cũng còn chấp nhận được. Chỉ sợ bạn này mà "đồng cảm" thì chết đấy.
    Còn tuỳ vào người vợ và quan niệm của người vợ nữa. Có những người ko bao giờ có thể tha thứ được sự phản bội, vì khi đã phản bội 1 lần thì người ta có thể làm lần thứ 2, thứ 3,... Đó là lý do ngày xưa các vị tướng như Tào Tháo thường chặt đầu những kẻ phản bội sang quy hàng.
    CÒn những ai có lòng hi sinh, vị tha lớn thì có thể bỏ qua và cùng nhau vun đắp lại tổ ấm như ngày xưa.
    Nhưng quan trọng là tha thứ rồi có thể quên đi ko? Nếu ko thể quên thì sau này mỗi lần đụng chuyện gì lại nhắc lại giày vò nhau thì tha thứ như vậy cũng chắc gì đã hạnh phúc. Người vợ thường phải chịu thiệt và để tha thứ thì còn có thể, nhưng để quên đi thì rất khó. Đó là vì sự ám ảnh, ám ảnh!
    Riêng tôi, tôi chúa ghét sự phản bội và... cũng hay bị ám ảnh
  8. nangcoconhong

    nangcoconhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Đàn ông mẫu mực, biết mình được cái gì mất cái gì, thế mà vẫn đi theo đuổi người khác, thì nên xử lý thế nào hả bác???

Chia sẻ trang này