1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản bội vợ rồi, bây giờ biết làm sao?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mercuryhn, 24/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miubekon

    miubekon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ muốn nói một câu, việc gì không muốn người khác làm cho mình, thì cũng đừng làm cho người khác. Bạn hãy đảo ngược lại, rằng bạn là vị trí của vợ bạn, hoặc một cách dễ hơn, bạn ở vị trí người chồng của cô bạn kia, bạn sẽ ra sao?
    Cứ cho là bạn và cô gái đó dễ dàng giải quyết vấn đề gia đình, cùng ly dị để đến với nhau, có chắc rằng cô ấy lại không rung động trước một người đàn ông khác, khi mà bạn đã trở thành thứ trong tầm tay của cô ấy rồi.
    Hãy tỉnh táo để biết mình đang có gì nhé!
  2. conmahaha

    conmahaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mì?nh quan 'iĂ?m sẮng trĂn 'ơ?i cĂ?n phà?i cò chình kiẮn, chình kiẮn cù?a bàn là? khĂng chia sè? tì?nh cà?m cho 2 ngươ?i cù?ng mẶt lùc. VẶy bàn hàfy thực hiẶn 'iĂ?u 'ò, chẮm dứt quan hẶ với ngươ?i tì?nh cù?a mì?nh... bà?n thĂn thĂi khĂng chẮp nhẶn kiĂ?u phù nưf lfng nhfng như thẮ, tĂi cho rf?ng cĂ ta khĂng thĂ? bf?ng vợ bàn 'ược. Bàn xàc 'ình lĂu dà?i với cĂ ta rĂ?i sèf cò 1 ngà?y cĂ ta bò? bàn mà? 'i với ngươ?i khàc thĂi. Với gia 'ì?nh thì? cĂ?n nf̣ng tì?nh cò?n với xàf hẶi (coi mẮi quan hẶ cù?a bàn là? 1 phĂ?n cù?a xàf hẶi 'i) thì? cĂ?n quyẮt 'oàn và? hà?nh 'Ặng dứt khoàt... Hàfy yĂu thương vợ con
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nếu tự tử chết rồi thì có hỏi được là biết làm sao ko nhỉ!!!
    Cho nên phải cân nhắc trước khi làm gì, chứ mất bò mới lo làm chuồng hơi khó.
    Thực ra, nếu mới chỉ đi quá giới hạn 1 lần thì những người làm vợ, làm mẹ có thể tha thứ, chứ lén lút, giấu giếm quan hệ lâu dài lại còn lơ là việc quan tâm tới vợ con hơn trước thì khó chữa quá rồi.
    Giờ chỉ có 1 là chấm dứt hết, quay đầu lại với vợ con (tất nhiên là giấu được vợ hoặc vợ đồng ý nếu cô ấy biết), 2 là li dị vợ rồi làm gì tiếp thì làm!
  4. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    lại 1 chủ đề chũ rích , ngoại tình khó tránh khỏi ở đàn ông nhưng nên biết giới hạn thôi.cái cảm giác vụng trộm ấy chắc chắn là hay ho hơn nhiều rồi ,mà yêu người tình nhiều đến thế ,cần đến thế sao ngày trước ko cưới cô ta đi giờ lại làm khổ vợ làm gì .ko fải lo lắng gì ,ngày ngày dối vợ ,là lượt đi vui vẻ cùng em ấy ,cảm giác mới lạ bao h cũng ........ cứ thử ở với nhau cùng lo cơm áo gạo tiền so sánh thử xem có ai được như vợ mình ko ??? .đừng vì chút cảm giác nhất thời mà ân hận ko kịp đâu .
  5. miubekon

    miubekon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chưa cần nói tới cơm áo gạo tiền đâu mít ướt, chỉ cần đơn giản làm phép so sánh: một người vợ thì lo ở nhà chăm con, chăm chồng. Còn người vợ kia thì lo trốn chồng đi với anh chàng này. Vậy là rõ ai hơn ai rùi!
  6. tamanh0909

    tamanh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu làm sao người ta có thể cưới xin & xây dựng gia đình với một người rồi lại chính mình phản bội lại người đó?! Ngày trước có ai ép anh cưới vợ anh ko? Giờ anh muốn bỏ bê cô ấy à, trách nhiệm của người đàn ông ở đâu? Anh bỏ rồi cô ấy sẽ sống thế nào? Con cái anh sẽ sống thế nào? Nếu anh bị phản bội thì tâm trạng anh sẽ như thế nào? Cô nhân tình của anh là người đàn bà xấu xa hư hỏng, chẳng đáng gì cả. Mà anh cũng như thế & ko kịp sửa sai thì 2 người thật xứng đôi vừa lứa đó, "ngưu tầm ngưu" đó.
    Hãy quyết định tương lai:
    1. Anh & người tình đến với nhau, bỏ lại sau lưng là nỗi uất hận của những con người bị phản bội. Con cái các người sẽ mang một vết thương lớn trong cuộc đời quá non nớt của chúng, rằng cha mẹ chúng là những kẻ ích kỷ, chỉ vì chiều theo tư dục bản thân mà rũ bỏ trách nhiệm. Xã hội có thể lắm phải gánh vác những hậu quả mà chính những người như anh gây ra.
    2. Từ bỏ tội lỗi & trở lại yêu thương vợ con như trước, vun đắp gia đình ấm no hạnh phúc. Con anh sẽ trưởng thành trong tình thương trọn vẹn, có đủ điều kiện để phát triển nhân cách như 1 người bình thường.
    Chúc anh tỉnh táo.
  7. mercuryhn

    mercuryhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chính vì thời gian tôi tìm hiểu vợ tôi quá ngắn ngủi, chỉ có 4 tháng đã cưới rồi, tính từ lúc biết là gần 6 tháng, nên có nhiều chuyện chưa thực sự hiểu nhau, đến lúc chung sống với nhau rồi nó mới lộ ra và đôi khi khiến mình cảm thấy có chút gì gần như là sự hối tiếc cho việc quá vội vã khi kết hôn vậy. Đó là cảm giác trước khi tôi gặp lại người bạn cũ kia.
    Còn cô bạn của tôi, cũng đã có gia đình, nhưng theo những gì cô ấy từng tâm sự với tôi (cái lúc mà hai người chưa có tình cảm gì khác ngoài tình bạn) thì cuộc sống gia đình cô ấy cũng ko hạnh phúc. Người chồng thì chẳng bao giờ quan tâm và có trách nhiệm với gia đình, thậm chí ko thèm đóng góp gì về kinh tế để nuôi con. Gia đình nhà chồng thì đè nén và luôn tạo áp lực cho cô ấy. Cô ấy từng nói hối tiếc vì ngày xưa ko biết tôi có tình cảm với cô ý, và cũng tiếc vì lấy chồng sớm quá khi chưa đủ chín chắn (lúc đó cô ý mới có 20 tuổi). Chúng tôi đã có lần nghĩ sẽ tìm cách để đến với nhau, nhưng chính cô ý cũng đồng ý rằng bây giờ con của tôi còn nhỏ quá, và chúng tôi vẫn phải cố gắng vì con, ít nhất đến khi con tôi có thể đi học mẫu giáo.
    Đã có lúc tôi nghĩ trong đầu mong điều đó có thể xảy ra, nhưng nhìn đứa con nó vui đùa bên tôi và vợ tôi là tôi lại nao lòng, làm sao tôi đủ can đảm tước nó khỏi tay mẹ nó?
    Người bạn gái của tôi bây giờ cũng là người quen của người yêu cũ của tôi (người mà tôi yêu và chia tay trước khi tôi cưới vợ tôi bây giờ), cô ý thường nói trước kia tôi toàn chủ động chia tay, nên bây giờ cô ý sợ tôi chỉ là tinh cảm nhất thời với cô ý thôi. nên tôi hứa là sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ý (song xem cho cùng lời hứa cũng khó thực hiện vì ngày xưa tôi cũng hứa với vợ tôi như vậy, bây giờ cô ý mà biết chuyện này thì ko hiểu sẽ thế nào, mà có vẻ cô ý cũng nghi nghi rồi). Bây giờ nếu dứt khoát với cô bạn này để về với gia đình chắc tôi cũng sẽ đau lắm, lại còn chưa kể tình cảm với vợ thì tôi cứ thấy nhạt nhạt sao ý. Nói chung là chưa chán vợ và quá yêu cô kia để dứt bỏ gia đình, nhưng mà bảo quá si mê để bỏ gia đình thì cũng chưa đến mức (vì tôi sợ nhất vợ tôi quẫn quá làm liều và ảnh hưởng đến đứa con chứ ko phải tôi tham lam đâu, nếu tôi là người như vậy thì hồi xưa tôi đã bắt cá hai tay chứ chả bao giờ tôi lại phải bỏ 1 người để đi yêu người khác cả).
    Cám ơn các bạn đã cho tôi rất nhiều lời khuyên bổ ích, cả những bài mắng mỏ nữa, tôi biết mình cũng đáng bị như vậy.
  8. emyeuminh

    emyeuminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    anh bao nhiêu tuổi rồi mà ngây thơ thế hả anh. lúc đấy anh coi cô ấy là bạn nhưng chắc gì cô ấy ko phải đang tìm cách lôi kéo anh. thực tế là sau đó cô ấy luôn là người chủ động đấy chứ. chả nhẽ khi muốn đi hú hí với anh lại bảo : anh ơi, nhà em hạnh phúc lắm, chồng em chiều vợ thương con lắm à? anh đang sung sướng với người khác thì tình cảm dành cho vợ nó nhạt đi là phải, có mỗi 1 tình yêu mà phải san sẻ ra 2 nơi thì làm sao mà còn như hồi xưa được. em ko khuyên anh cái gì đâu vì những người ở trong tình trạng như anh có bị ném đá sứt đầu cũng chẳng tỉnh ra được. em chỉ thấy tội nghiệp cho anh, với 1 người đàn bà sẵn sàng bỏ quên gia đình mình để nhảy vào phá nát gia đình của người khác mà anh cũng có tình cảm được.
  9. diepvienxp

    diepvienxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau, làm bồ bịch với nhau thì thấy tình cảm dạt dào. Thử lấy nhau xem có còn dạt dào được không?
    Thế cho nên phải cân nhắc.
  10. Luckywin

    Luckywin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    @ Chủ topic: Tôi rất hiểu tâm trạng anh lúc này. Tình yêu mới lúc nào nó cũng nồng cháy, nóng bỏng, mà nhất là càng ăn..."vụng" là càng cảm giác "ngon" (với vợ anh cũng vậy, chỉ yêu 4tháng đã cưới là thời gian này tình yêu đang rất mãnh liệt). Bây giờ chỉ có thể là cố gắng rời xa người tình càng tốt (việc này rất khó, nhưng hãy cố gắng thôi), thời gian sẽ làm phai nhòa tình cảm này, chỉ có người vợ biết chăm lo cho gia đình, chia sẻ và thông cảm cho nhau mới là người bạn cùng đồng hành với mình sống tới cuối đời thôi.
    @Những người phản đối việc ngọai tình: Nếu chưa ai dính vào cái cảm xúc lạ này hoặc con tim chưa bất chợt rung động một người nào đó sau khi có gia đình thì 100% đều sẽ phản đối. Nhưng nếu một ngày nào đó bạn rơi vào trường hợp này thì bạn cũng sẽ khó tránh khỏi chuỵên tình cảm....lý trí ko làm chủ được con tim này.
    Thôi thì trong cuộc sống bất cứ trường hợp nào cũng lắm gập ghềnh, chông gai khó đi, ko phải là một đường đầy hoa hồng và ngọt ngào như mong muốn. Chỉ cố gắng làm sao đừng gây nhiều nỗi phiền muộn cho những người thân.

Chia sẻ trang này