1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản bội vợ rồi, bây giờ biết làm sao?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mercuryhn, 24/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Cái ng chồng của cô ấy gần giống với bạn rồi đấy. Tỉnh lại đi ko quá muộn. Tôi ko ghét, ko lên án đàn ông ngoại tình nhưng đàn ông khôn là bít ngoại tình đến khi nào dừng, đừng làm tổn thương nhìu ng phụ nữ thì có hối cả đời cũng ko hết.
  2. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Ông ơi ông tỉnh mộng đi ông? Ông đi tòm tem với loại mèo mả gà đồng, fản bội vợ rồi ông còn mong luật fáp đứng về phía ông để cho ông dành quyền nuôi con à? Để cái loại như ông với con bồ nhí nhà ông nuôi con lớn lên nó học theo mẹ ghẻ nó đi fá bĩnh hạnh fúc gia đình người khác á? Ông đủ ích kỷ để bỏ vợ thì chấp nhận mất luôn con đi... Tôi mà là con ông sau này lớn lên biết bố nó bỏ mẹ nó khổ để chạy theo một con đàn bà thì tôi cũng chả yêu mến kính trọng nổi cái loại bố như ông... Bố thế thì làm gương cho con thế nào được?
    Lấy vợ lấy chồng là để xây dựng gia đình nuôi dạy con cái, chia sẻ lúc hoạn nạn khó khăn, đỡ đần cho nhau. Ở với nhau mãi thì muối cũng fải nhạt chứ lấy đâu ra mà cả đời cả kiếp mặn nồng? Cái loại như ông lấy vợ về, được 1 thời gian chán chán thấy gái là tít mắt chạy theo vợ ông mà có đủ dũng cảm để bỏ khéo lại có phúc đấy. Chứ loại chồng như ông bỏ chả cần thương, nhưng vương thì tội, đeo đẳng trăng gió cả đời. Rồi có tý hơi gái vào là ngoạc mồm ra chê vợ nhạt nhẽo ngay, chứ trước đấy thì chả phải chính ông kêu ông cũng chiều vợ lắm còn gì.

    Đàn ông thật buồn cười, chỉ chết vì loại gái lăng loàn, có chồng con rồi mà vẫn sán vào zai "tặng tôi một nụ hôn rất ngọt ngào"... Sao k nghĩ nó fản bội được chồng nó thì chả mấy nó cũng cắm sừng mình nhỉ?
  3. mercuryhn

    mercuryhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Híc, hồi trước vợ mình cũng đang yêu người khác rồi gặp mình cái thế là bỏ người kia để yêu rồi cưới mình luôn. Mình cũng đang yêu người khác thế là mình bỏ cái cưới vợ mình luôn. Nói chung chuyện tình cảm khó nói trước lắm. Mình thì ko sợ chuyện cô kia bỏ chồng để lấy mình rồi thì sau lại cắm sừng mình đâu. Mình chỉ sợ cô ý ko thể đối với con mình tốt được thôi, và liệu cái cảm giác của mình với cô ý liệu có phải nhất thời ko thôi.
    Chuyện ly hôn thì mình cũng chưa dám làm đâu, vì vợ mình yêu mình lắm, cô ý lại đảm đang nữa, nấu ăn ngon (ngày xưa chết cái đoạn đấy, hồi trước cứ tưởng vợ hiền lắm, lấy về thì toàn bị vợ bắt nạt). Mình chỉ khó chịu vì cô ý luôn tìm cách kiểm soát mình đến mức gò bó mà thôi. Suốt ngày hỏi đi đâu, bao giờ về, rồi rà soát điện thoại, cũng bực mình.
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Căn bản có tật mới giật mình. Mình mà đi đâu chỉ thích chồng hỏi, em đi đâu thế, bao giờ về, về sớm nhá... thôi!
  5. beconmy

    beconmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Con cá sổng bao giờ cũng là con cá to. Việc quan hệ lén lút ngoài tình cảm vc lúc nào cũng mang lại những cảm giác rất mới lạ, kích thích, càng cuốn sâu vào càng như bị nghiện, ko dứt ra được. Nhưng nếu được thỏa mãn, mất đi tính lén lút thì nó cũng trở nên nhạt nhẽo, vô vị như cuộc sống mà bây giờ bạn cảm nhận với vợ. Nếu có thể hãy thật cố gắng chấm dứt, quay về bên vợ. Dù chỉ tìm hiểu nhau 4 tháng nhưng ko fải bạn ko hạnh fúc với vợ. Chỉ do bạn đang mê muội, đắm đuối cô bạn kia nên như vậy. Nhưng sẽ rất khó khăn để bạn lấy lại cảm xúc với vợ nếu cứ nghĩ đến người tình.
    Hãy đặt mình vào vị trí bị fản bội đẻ hiểu cảm giác đau đớn của vợ bạn và anh chòng kia nếu fát hiện ra. Việc cô bạn đó ko hạnh fúc với chồng là cuộc sống riêng của cô ấy. Cô ây và anh ta tự giải quyết với nhau, Không cần bạn trở thành "anh hùng" cứu vớt đời cô ta, mà lại trở thành kẻ "tiểu nhân" với vợ và con mình.
    Bạn hãy tham khảo nỗi lòng của 1 người vợ bị fản bội ở trang web này để có quyết định sáng suốt. Câu chuyện này vẫn chưa đến hồi kết thúc nhưng làm biết bao người đoc phẫn uất và thương cảm cho số fận người vợ đó.
    http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=110689

    Chúc bạn tỉnh táo và dừng lai kịp thời để đừng phá nát 2 gia đình.
  6. toc_xanh82

    toc_xanh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mịa cái lũ đàn ông khốn nạn. Hở ra 1 tý là gái gú, ngoại tình. Sẵn sàng bỏ bê con cái , bỏ bê tình cảm vợ chồng, bỏ qua những hy sinh của vợ con để thỏa mãn cái dục vọng bản năng thấp hèn.
    Chán!
  7. cumzim

    cumzim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ôi đọc xong vấn đề của bác chủ topic mà người mình thấy buồn lây.
    Bởi nếu đặt địa vị mình vào người phụ nữ đó thì sao nhỉ? Sẽ làm gì khi nghe tin chồng mình đi với người phụ nữ khác? Sẽ làm gì khi nhìn thấy đứa con thơ dại kia đây?
    Phụ nữ khó quên và khó có thể tha thứ (đặc biệt là trong vấn đề này).
  8. usagi87

    usagi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của vợ chồng anh đã đến mức không cứu vãn được hay sao mà nghĩ đến chuyện bỏ vợ để đến với người khác. Cuộc sống ai cũng có thể mắc sai lầm, nếu đã biết sai thì phải quay lại mà sửa thôi. Hãy chấm dứt với cô bạn kia và quay về với gia đình đi anh. Đâu phải là anh không còn yêu vợ nữa. Những cảm xúc với cô bạn kia rồi sẽ qua đi thôi. Còn đứa con anh nữa. Nếu em mà là 1 đứa con có 1 người bố như thế, chắc chắn cả đời em không bao giờ thèm nhìn mặt, dù là vì bất cứ lý do gì và trong hoàn cảnh nào.
  9. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Biết ăn năn thế thì liệu mà chia tay con bồ đi không sau này về già ân hận, lựa lời mà khai với vợ trước đi , mà tốt nhất là ông anh nên rút kinh nghiệm lần sau đừng có yếu lòng như thế, thiên hạ nó chửi cho là ngoại tình, nhục lắm
  10. diepvienxp

    diepvienxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Cái này có lẽ là do tính người.
    Có người lúc nào cũng thấy chuyện yêu đương lén lút nó hấp dẫn, nó thi vị; luôn cả thèm chóng chán; luôn bị hấp dẫn bởi một chuỗi những đối tượng, trong đó đối tượng sau luôn hấp dẫn hơn đối tượng trước.
    Đúng như trường hợp chủ topic: đang yêu người khác, gặp đối tượng mới (tức là vợ bây giờ) thì chia tay người yêu để yêu đối tượng mới này (và giờ thành vợ). Đang làm một gia đình yên ổn thì lại gặp đối tượng mới khác, lại chán đối tượng cũ (vợ bây giờ) và lao vào vòng xoáy tình ái với đối tượng mới.
    Rồi thể nào nếu bỏ vợ, đi theo đối tượng mới, được 1 thời gian cũng chán cho mà xem. Rồi lại gặp đối tượng khác hấp dẫn hơn....
    Cứ thế, vòng xoáy diễn ra. Nếu không đủ bản lĩnh, sẽ bị nó điều khiển đến hết đời, nhá.

Chia sẻ trang này