1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản bội vợ rồi, bây giờ biết làm sao?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mercuryhn, 24/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. diepmeomeo

    diepmeomeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hãy kiên nhẫn và bình tĩnh tiếp tục khuyên nhủ bạn chủ topic, hãy coi đây là làm một việc tốt cho đời, bạn ấy bây giờ cũng đang rối chí lắm mà...
    Bạn chủ topíc ơi, hãy biết giữ mình nếu không trượt dốc là sẽ trả giá bằng cả một đời người đó, đừng từ "gieo nghiệp" cho mình nữa, hậu quả sẽ không lường vì bạn đang gieo cái mầm mà nếu tiếp tục ươm nó lên thành cây đắng thì nó sẽ cho bạn quả độc đó!
    Hãy bằng lòng với hiện tại và vun đắp cho hạnh phúc gia đình, hãy tạo phúc cho con cháu, điều đó mới qtrọng hơn tất cả bạn ạ, hãy sáng suốt lắng nghe ý kiến của mọi người trên diễn đàn này, mình tin đó là những lời khuyên chân thành và thấm thía nhất.
    Thân ái.
  2. LinhCindy

    LinhCindy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì bác nên chấm dứt ngay mối quan hệ tội lỗi với người đàn bà xấu xa kia để quay về với gia đình của mình. Vợ con bác chẳng có tội gì hết, họ ko đáng bị đối xử như vậy. Cứ cho rằng bác ko quan tâm nhiều đến vợ bác mà chỉ nghĩ thương con, nhưng bác thử nghĩ xem, sống trong 1 gia đình đổ vỡ thì em bé có còn cảm thấy hạnh phúc được ko? Liệu lớn lên, biết sự thật rằng bố là người lừa dối mẹ, chạy theo người khác thì con bác liệu có thể kính trọng, yêu thương một người bố như vậy ko a???
    Còn về vợ bác, em thấy chị ấy là người đem lại hạnh phúc cho bác, nuôi dạy con bác (trong cau chuyện bác cũng nói có 1 gd hp). Vậy một người phụ nữ như vậy có đáng bị phản bội, bị bỏ rơi ko a???
  3. thuytienxanh

    thuytienxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Bố trẻ ơi bố muốn vẹn cả đôi đường là muốn cái gì bố nói rõ ra anh chị em mới tư vấn được cho bố chứ? Bố muốn vừa che mắt được vợ vừa tằng tịu được với bồ trái tim 2 ngăn ngăn nào cũng đầy ự tính cảm em nào cũng sung sướng tưởng mình là nhất hay bố muốn thế nào?
    Chán vợ thì đừng có đổ lỗi linh tinh nào là cưới vội nào là vợ xui đi đăng ký nào là dính bầu thì phải cưới blah blah. Bác mấy tuổi rồi có được học hành không, đầu óc có tỉnh táo k hay nhặt lá đá ống bơ mà vợ bác bảo đi đăng ký kết hôn bác k biết tự nghĩ à? Bác k tít mắt lên đồng í thì bố gái nhà bác cũng chả bắt bác ký được í chứ? Đọc bài bác thấy bác cáo bỏ xừ... Còn cái bụng vợ bác k bác bơm lên thì chả nhẽ vợ bác ướm chân Thánh Gióng chắc...
    Tóm lại bác đúng là lăng nhăng, ích kỷ, tham lam, hèn. Tôi cũng sắp lấy chồng, hy vọng k vớ phải loại chồng như bác k có thì hỏng hết đời tôi.
  4. traveltour

    traveltour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    Mãnh lực của tình yêu mạnh lắm, chắc chắn không khuyên được đâu. Trong đầu đã có mầm mống chán vợ, muốn li dị thì trước sau gì cũng thôi thúc hành động.
    Chỉ khổ cho đứa con.
    Mai sau năng cho nó đi lại thường xuyên cả bố và mẹ, không thì thiếu thốn tình cảm lắm.

  5. Luckywin

    Luckywin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Bác về với vợ, cô ấy về với chồng, không ai cô đơn cả, và cố gắng quên chuyện đó đi, không liên lạc với nhau, hoặc có thể đổi số điện thọai, đổi nick chat...v..v...
  6. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    bạn phải chắc chắn chứ , sao lại nói là hi vọng ! bạn đang đứng trên bờ mà , chuẩn bị bước xuống đò cũng phải biết chắc chắn con đò đó tốt chứ , đừng vội bước xuống đò khi trong đầu nghĩ hi vọng con đò này ko bị thủng , ko bị lật . Như vậy bấp bênh lắm !
    mình thấy sau cuộc sống hôn nhân , có nguy cơ đổ vỡ phần nhiều do người chồng ko có chính kiến , ko có chí tiến thủ , và vô tâm . Người vợ thì mù quán trong tình yêu , lựa chọn một cách hời hợt , thiếu kinh nghiệm sống nên khó sống hòa hợp với gia đình chồng . cả vợ cả chồng đều có cái Tôi lớn !
  7. usagi87

    usagi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ]
    Bố trẻ ơi bố muốn vẹn cả đôi đường là muốn cái gì bố nói rõ ra anh chị em mới tư vấn được cho bố chứ? Bố muốn vừa che mắt được vợ vừa tằng tịu được với bồ trái tim 2 ngăn ngăn nào cũng đầy ự tính cảm em nào cũng sung sướng tưởng mình là nhất hay bố muốn thế nào?
    Chán vợ thì đừng có đổ lỗi linh tinh nào là cưới vội nào là vợ xui đi đăng ký nào là dính bầu thì phải cưới blah blah. Bác mấy tuổi rồi có được học hành không, đầu óc có tỉnh táo k hay nhặt lá đá ống bơ mà vợ bác bảo đi đăng ký kết hôn bác k biết tự nghĩ à? Bác k tít mắt lên đồng í thì bố gái nhà bác cũng chả bắt bác ký được í chứ? Đọc bài bác thấy bác cáo bỏ xừ... Còn cái bụng vợ bác k bác bơm lên thì chả nhẽ vợ bác ướm chân Thánh Gióng chắc...
    Tóm lại bác đúng là lăng nhăng, ích kỷ, tham lam, hèn. Tôi cũng sắp lấy chồng, hy vọng k vớ phải loại chồng như bác k có thì hỏng hết đời tôi.
    [/quote]
    Cái chị này viết hay, . Còn anh chủ topic, cả 2 người dừng lại và quay về với gia đình là vẹn cả đôi đường chứ còn muốn gì nữa.
  8. clover14

    clover14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic đâu rồi, sao không thấy bác có ý kiến gì nữa thế? Đã quyết định bỏ vợ rồi à?
    Theo tôi thì với tính cách và suy nghĩ của bác như hiện nay, trong tương lai chắc bác sẽ có nhiều vợ lắm!! . Bác cứ sống với ai cũng sẽ thấy nhàm chán buồn tẻ cả thôi, như với vợ bác bây giờ đấy, lúc đầu chưa có cái cô kia xuất hiện thì hai bác hp lắm, đam mê nhau lắm cơ mà! Bây giwò nếu bác bỏ vợ lấy cái cô kia thì tương lai khi bác gặp một em mới hơn bác cũng sẽ có lại cảm giác như bây giờ đấy! Thế bác có định suốt đời chạy theo cảm giác nhất thời của mình như thế không? Nếu xác định là có thì bác cứ làm theo lý lẽ của trái tim bác đi, như thế là may cho vợ bác bây giờ. Cô ấy còn trẻ và tốt, chả có tội gì (ngoài tội yêu nhầm người!!!), để cô ấy có cơ hội tìm được người đàn ông tử tế và có thể mang cho cô ấy hạnh phúc thực sự. Còn bác, bác xứng đáng thân tàn ma dại với một lô xích xông các cô gái "hấp dẫn" bác, mà cô gái đang vụng trộm với bác chỉ là người đầu tiên mà thôi!
    Nói thật nhé, sao mà tôi ghét cái thứ đàn bà cứ xông vào phá vỡ hp nhà người khác thế chứ! Cái con mụ kia lại còn có chồng con hp rồi mà còn ngu, ngu thì chết chứ bệnh tật gì!
  9. mercuryhn

    mercuryhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với các bác và cả bác là tôi chưa muốn bỏ vợ ạ. Tôi cũng đang nghĩ cách xa rời dần cô kia ạ. Hôm nay tôi làm cô ấy giận vì 1 lý do ko đâu, bình thường tôi sẽ dỗ dành, hôm nay toi định kệ cho giận luôn để ko gặp nữa.
    Mà bác đọc chưa kỹ rồi, gia đình cô kia cũng ko hạnh phúc, chồng ko có trách nhiệm với vợ con, nhà chồng thì đàn áp lắm, chồng toàn lấy trộm đồ của vợ đem bán lấy tiền bóng bánh. Còn tôi tuy có ngoại tình thật song về nhà vẫn có trách nhiệm với vợ con, kinh tế 1 tay tôi lo, chu cấp đầy đủ, tan sở vẫn về nhà vẫn giúp vợ việc nhà như lau nhà, dọn đồ, trông con...
    Còn vợ tôi có lấy nhầm người ko thì tôi cũng ko rõ lắm. Hồi trước đang yêu 1 cậu khác thì gặp tôi lại bỏ cậu kia để yêu tôi luôn. Trong thời gian yêu tôi trước khi cưới, dù ngắn những vẫn có 1,2 người theo đuổi nhưng cô ý vẫn yêu tôi. Có lẽ vì cảm thấy tôi thật lòng và nghiêm túc với cô ý. CHứ nhiều người thích cũng chỉ yêu chơi bời thôi ạ. Vợ tôi lại có nhan sắc, chắc mấy lần yêu trước cũng va vấp nhiều rồi.
    Chuyện vợ chồng tôi quan hệ truớc hôn nhân là bình thường, song ko phải vì có quan hệ mà tôi quyết định cưới cô ý. Nếu thế thì có lẽ tôi cưới vài người trước đó rồi. Mà vì đến tuổi tôi lúc đó (27 tuổi), tôi bỗng dưng muốn có 1 gia đình ổn định, nhưng ko hẳn muốn cưới nhanh như vậy. Nhưng cũng vì chiều theo mọi ý thích của cô ý nên tôi đăng ký kết hôn trước. Đến lúc bố mẹ tui biết cứ gọi là ***g lộn (nhất là mẹ tôi cứ đòi làm ly hôn ngay ạ, khi đó quá 1 tuần từ khi đăng ký rồi ko huỷ đăng ký được nữa mà phải ra toà).
  10. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Tôi có vài ý kiến muốn gửi đến chủ topic:
    1. Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn (còn vợ tôi thì không ) . Hầu hết mọi người trong topic này đều không tiếc lời chửi rủa vì họ không phải là người trong cuộc. Tuy vậy, tôi vẫn phải nói rằng: bạn đã sai, và quay đầu lại chính là con đường tốt nhất!
    2. Bạn có nói đến một nguyên nhân biện minh cho câu chuyện này là bạn và vợ chỉ có 4 tháng để yêu và cưới nhau. Đây chỉ là một lý do ngụy biện: có ai bắt bạn cưới khi đó đâu? Bạn là đàn ông cơ mà, sao vợ bạn không ca thán về chuyện đó? Mà bạn có yêu thêm vài năm nữa, thì tính xấu của vợ bạn cũng có nhiều hơn hay ít đi đâu. Ngay cả tôi và vợ tôi yêu nhau đến 7 năm trời rồi mới cưới, mà sau khi kết hôn vẫn thấy đầy tính xấu của nhau, có tránh được đâu. Cho nên, dù vợ bạn có là một người cực kì xấu xa đi nữa, khi bạn đã lấy về, đừng trách cứ ai hay đổ lỗi cho điều gì. Đó là lựa chọn của bạn, bạn vẫn có thể sống hạnh phúc và yêu vợ nếu bạn thông cảm được với vợ. Hồi xưa các cụ lấy nhau toàn do sắp đặt, sao vẫn sống hạnh phúc đến già được?
    3. Người ta thường có câu ?otình cũ không rủ cũng đến?. Đương nhiên sau khi kết hôn, gia đình bạn sẽ phải đối mặt với nhiều xung đột vặt vãnh. Chẳng thể có đóa hồng lãng mạn, chỉ có tiếng con khóc, tiếng than phiền của vợ? Khi đó mọi lời nói, hành động của ?otình cũ? đương nhiên qua mắt của bạn sẽ thật long lanh, vì cô ấy chỉ chia sẻ với bạn những lúc uống cà phê lãng mạn, hoặc những giây phút mặn nồng trong nhà nghỉ? chứ đâu đầu tắt mặt tối lo cho con, cho chồng, đầy những bực dọc, cáu gắt, ganh đua như vợ bạn ở nhà. Bạn nghĩ bạn sẽ hạnh phúc khi đến với cô người yêu cũ ư? Tôi không dám nói rằng ?okhông? nhưng tôi mong bạn suy nghĩ cho kĩ: khi ấy bạn sẽ lại thấy cô ấy nhiều những tính xấu như vợ bạn, rồi sẽ hết cái thời lãng mạn yêu nhau, lại đến những câu gắt gỏng, những lúc xung đột vặt vãnh. Lúc ấy e rằng bạn hối cũng chẳng kịp đâu.
    Bạn cũng sẽ không thể hạnh phúc với vợ mà chỉ vì con cái. Sao bạn không nhìn lại mình, và ?ohọc cách? yêu lại vợ : một người yêu mình, sinh cho mình những đứa con xinh xắn, khỏe mạnh, biết chăm lo cho chồng con, vun vén cho gia đình ?" tại sao lại không xứng đáng với tình yêu của chồng dành cho chứ? Bạn thử nghĩ xem, nếu bạn chẳng may bị tai nạn, vợ con bạn hay cô người yêu kia ?" ai sẽ là người chạy đến với bạn đầu tiên?
    4. Tôi đọc nhiều tâm sự ngoại tình như thế này, nhưng thấy hầu hết chỉ phụ nữ mới sẵn sàng bỏ cả gia đình để đi với người tình. Còn đàn ông thì có thể đi léng phéng với cô này cô kia, nhưng không ai bỏ vợ con để theo người tình. Phụ nữ luôn bị tình cảm chi phối lý trí, nhưng trong chuyện này tôi thấy lý trí của bạn kém thật đấy, yếu ớt như một người phụ nữ vậy!
    Tôi muốn kể cho bạn câu chuyện này: có một ông bạn của tôi, năm trước khi đi lên chùa xin một quả bói. Bà sư chỉ thẳng vào mặt bảo : ?oanh đang gia đình vợ con đuề huề, có sao lại đèo bòng? Anh không dừng lại thì sau này sẽ khổ đấy!?. Anh bạn tôi sợ quá, vì lúc đó cũng vừa mới bắt đầu giấu vợ đi lại với một cô sinh viên trong trường, chưa ai biết cả! Từ sau vụ đó thì anh ấy tỉnh hẳn, dừng lại luôn. Gia đình cậu ấy bây giờ vẫn đang rất hạnh phúc, cũng thật may mắn vì cậu ấy đã dừng lại đúng lúc.
    5.Tình yêu vụng trộm, bao giờ cũng mang lại cho con người ta nhiều hứng thú. Hầu như ai cũng biết là sai nhưng không dứt ra được; như một con nghiện biết ma túy là cái chết nhưng vẫn lao đầu vào như con thiêu thân. Tôi nghĩ bạn chia sẻ topic này, cũng thể hiện bạn vẫn là người có lương tâm và có trách nhiệm, chưa phải là ?ocon nghiện? tình ái để không thể rút chân ra khỏi vũng bùn ấy. Điều mấu chốt là bạn phải ý thức được việc yêu vợ mình, cũng như gia đình của mình. Vì không có tình yêu với vợ thì không đi với cô này, bạn sẽ đi với cô khác thôi.
    Hãy dừng lại trước khi quá muộn!
    Chúc gia đình bạn hạnh phúc!

Chia sẻ trang này