1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản bội vợ rồi, bây giờ biết làm sao?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mercuryhn, 24/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tung_kenwod

    tung_kenwod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Xã hội bây giờ ko chỉ đàn ông khốn nạn đâu
    Chị em chịu khó vào trang s e x viet, có bà đang chửa mà còn đi phịch nhau với bồ, quá khốn nạn luôn (có ảnh đàng hoàng nhé)
    *bạn nào cần link tôi pm cho
    mà vào mấy trang đó mới thấy nhiều chị em bây giờ hư hỏng tợn, toàn con cái nhà lành đi bồ bịch rồi còn để nó chụp ảnh đưa lên mạng, nhục nhã
    * Bác chủ topic à : Chuyện đàn ông xao xuyến là bình thường thôi, quan trọng là bác phải biết vị trí của gia đình là ở đâu. Với đàn ông gia đình là chỗ dựa vững chắc, ko có điểm tựa vững chắc thì mọi việc sẽ thất bại. Những việc trăng hoa của bác chỉ là thoảng qua, đừng để nó ảnh hưởng tới vợ con. Rồi sau này ko chỉ có cô bạn cũ kia của bác đâu, mà có thể bác còn qua lại với nhiều cô khác nữa
  2. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic bác ấy bảo là " chưa có ý định bỏ vợ" và chỉ lo mỗi khoản là " chỉ sợ cô kia ko đối xử tốt với con bác ấy"
    Nghe hay thế! Loại người như bác này có khuyên cũng thừa. Đến khi bác ấy mất hết, có quỳ xuống lạy van thì vợ bác ấy cũng vô cảm, lãnh cảm với người chồng như thế.
    Tớ thì nghĩ khác, cứ để bác ấy bỏ vợ, người vợ đảm đang thế để ng ta đi tìm hạnh phúc đích thực. Còn bác ấy cứ bỏ vợ đi, còn tương lai bác ấy thì khỏi phải nói, ai cũng biết kết cục.
    Khinh quá, đúng là vừa hèn vừa ngu!
  3. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0

    .
    Vàng 1: Cô kia lấy bác rồi cắm sừng, bác lại cắm lại và cứ tiếp diễn thế thì hay lắm.
    Vàng 2: Chắc chắn rồi, ko bao giờ đối tốt như 1 người mẹ đâu, nhìn con chồng chẳng khác nào cái gai trong mắt
    Vàng 3: Chỉ khó chịu thôi sao lại dễ dàng ngoại tình thế
    Được Duonganh sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 27/09/2008
  4. banhnu0ng

    banhnu0ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bác này còn tỉnh chán, chẳng nghĩ tới chuyện vì quá yêu bồ mà bỏ vợ đâu. Chẳng qua là bác ấy đang nhất thời hơi chán vợ lại có chị bồ nhảy vào nên chán thêm tí nữa thôi. Nhưng với người trăng hoa như bác này thì ko có bồ này thì cũng có bồ khác, đảm bảo. Chỉ mong bác có ăn vụng cũng cố mà giấu cho trót lọt, kẻo để vợ biết thì lại chẳng ra sao. Cứ bảo bác ý "quay đầu là bờ" nhưng cái này là bản tính rồi, nghe bác kể chiến tích tình trường của bác thì biết.
    Em có ông anh thuộc dạng đẹp trai, đào hoa, khéo nói, cũng lăn lộn kiếm tiền được. Thế nên ng yêu thì hàng đàn. Ông ý tuyên bố là sau này lấy vợ thì sẽ lấy vợ hiền, ngoan, biết điều, giỏi chịu đựng vì ông ý dứt khoát là sẽ cặp bồ, vì tính thích trăng gió thế rồi, vợ chịu dc thì chịu. Em nghĩ bác này cũng thuộc dạng như thế. Có điều ông ý thì ko lụy gái bao h, lúc nào thích dứt là dứt chứ quan điểm là vợ con vẫn nhất, gái thì là hương hoa thôi.
    Được banhnu0ng sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 27/09/2008
  5. hoanghavio

    hoanghavio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    đàn ông bây giờ buồn nhỉ .... Thế này bảo phụ nữ biết tin ai...
    Nhiều khi chỉ vì cái tình cảm bốc đồng, ích kỷ của mình mà làm tổn thương biết bao người khác
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Sao bác lại so sánh thế.
    Có cầu thì mới có cung, cho nên xét về khía cạnh này là ngang nhau nhá.
    Nhưng khi đã lập gia đình, số người phụ nữ đi ngoại tình bằng mấy phần số người đàn ông như thế!
    Bác chủ topic thì tìm được "đôi lứa xứng đôi lắm", quả là cũng hiếm hơn!
  7. haughty

    haughty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tuyên bố thì ai mà chẳng tuyên bố được nhỉ , tớ ko tin có người PN nào chấp nhận chuyện đó đâu, hoặc là "OK, anh thích bay ****, tôi ko quản, nhưng như thế thì cũng đừng quản tôi nhé" , cái này gọi là "Nồi nào úp vung ấy"
    @ Chủ topic: nói là vẫn iu vơ lắm, thế mà đã nghĩ đến chuyện ko biết cái cô kia có đối xử tốt với con mình ko, haizzzzzz. Bác nghĩ là bác được nuôi con àh? . Nói thật, nếu iu vợ, thương con, thì tỉnh dậy mà quay về với vợ con nhé. Tớ cũng đồng ý là nếu giấu được, thì cứ giấu, giấu cho kín ấy, đừng để vợ con bác biết, nhưng giấu thì cũng quên luôn cái cô ko ra gì kia đi , rồi chăm sóc vợ con cho tốt vào, iu thương vợ con cho nhìu vào. Chứ cứ lăn ta lăn tăn thì chia tay, để vợ bác còn hạnh phúc.
  8. banhnu0ng

    banhnu0ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    À ko, ông anh mình chỉ nói trước người nhà thôi, chứ ai lại nói với gái thế bao giờ. Với lại ông ý khôn và dẻo miệng, có ngoại tình cũng chẳng cho vợ biết đâu
    Còn thì cũng có nhiều phụ nữ vì gia đình mà cắn răng để chồng đi gái gú đấy, nếu ông chồng ấy vẫn yêu chiều vợ con và trách nhiệm đầy đủ. Phụ nữ VN giỏi chịu đựng lắm.
    Được banhnu0ng sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 27/09/2008
  9. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, lấy phải người phụ nữ nào sẵn sàng cắn răng chịu đựng chồng ngoại tình, thì thà không lấy còn hơn.
    Hoặc có cách là về miền núi, vơ mấy em Lò A Xú, Vừ A Máng,... các em ý quen với tục lệ 5 thê 7 thiếp rồi.
  10. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    bác chủ topic vào xin ý kiến mọi người chứ đâu phải để bị nghe ăn chửi ! mong các chị em bị chồng phản bội giữ bình tĩnh , dùng từ nhẹ nhàng khuyên bác ý ợ !

Chia sẻ trang này