1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản bội vợ rồi, bây giờ biết làm sao?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mercuryhn, 24/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
  2. Bibo06

    Bibo06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
  3. whoiswho85

    whoiswho85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mình ko chịu đọc hết comment của cả nhà nhưng đọc riêng ý kiến của chủ topic mình thấy cố bạn gái này ko ổn, đã có gia đình rùi lại còn chủ động tấn công yêu đương...Mình ko thích cô ta và nếu là mình ko bao giờ mình yêu cô ta thực lòng và bỏ bê vợ hết và cô ta ko xứng đáng...!
    Chúc bạn tỉnh táo tầu ko mắc sai lầm nhé! hic..dại dột quá...
  4. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Số bác đào hoa thật, anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân
  5. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Sướng cho hết cỡ đi rồi mới nghĩ đến con như bác này khuyên.[/size=3]
  6. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    bạn chủ topic thử đưa link này cho cô người tình để xem khi cô ấy hiểu bác hơn thì cô ấy phản ửng như thế nào.
  7. mercuryhn

    mercuryhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Sau khi được mọi người tận tình bảo ban, giáo dục (có kèm theo nhiếc móc nữa ), mình đã đi đến quyết định là mình sẽ vì tương lai của đứa con mà quay về với gia đình. Sẽ quan tâm đến vợ như trước, sẽ lại chiều chuộng vợ như trước.
    Có bác ở trên nói rất đúng, với tính của mình mà ko sửa thì kể cả mình ko cặp với cô bạn cũ này thì rất có thể mình sẽ cặp với người khác nếu như mình bị người ta chủ động tấn công trước. Mình yếu đuối tình cảm mà . Bằng chứng là hôm nọ bọn mình đi chơi, mình đi với bồ mình và vài người bạn nữa, trong đó có 1 em mà cô bồ mình định giới thiệu cho 1 thằng bạn mình, nhưng cái cô em đó lại cứ đong đưa với mình, làm mình về nhà lại nghĩ đến cô ý 1 chút, híc híc.
    Bây giờ mình sẽ tạo hiện trường giả, tìm cách làm cô người yêu của mình giận mình, rồi sau đó mình ko liên lạc nữa, coi như chia tay nhau từ đây luôn. Và sau đó mình phải tìm cách tránh xa những cô em nào bạo dạn, thích đong đưa, ko thì mệt lắm.
  8. Luckywin

    Luckywin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Sau khi được mọi người tận tình bảo ban, giáo dục (có kèm theo nhiếc móc nữa ), mình đã đi đến quyết định là mình sẽ vì tương lai của đứa con mà quay về với gia đình. Sẽ quan tâm đến vợ như trước, sẽ lại chiều chuộng vợ như trước.
    Có bác ở trên nói rất đúng, với tính của mình mà ko sửa thì kể cả mình ko cặp với cô bạn cũ này thì rất có thể mình sẽ cặp với người khác nếu như mình bị người ta chủ động tấn công trước. Mình yếu đuối tình cảm mà . Bằng chứng là hôm nọ bọn mình đi chơi, mình đi với bồ mình và vài người bạn nữa, trong đó có 1 em mà cô bồ mình định giới thiệu cho 1 thằng bạn mình, nhưng cái cô em đó lại cứ đong đưa với mình, làm mình về nhà lại nghĩ đến cô ý 1 chút, híc híc.
    Bây giờ mình sẽ tạo hiện trường giả, tìm cách làm cô người yêu của mình giận mình, rồi sau đó mình ko liên lạc nữa, coi như chia tay nhau từ đây luôn. Và sau đó mình phải tìm cách tránh xa những cô em nào bạo dạn, thích đong đưa, ko thì mệt lắm.
    [/quote]
    Chúc mừng bác đã tỉnh giấc.
  9. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    hy vọng là bác làm được .đừng để ngày nào sáng ngủ dậy trên đầu vợ có đôi sừng ngày càng mọc dài hơn nhé .
  10. zaq1mlp0

    zaq1mlp0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic thuộc dạng máu dê cụ trong người. Nhìn thấy gái nó liếm mép 1 cái là mềm nhũn hết cả người, nó nháy mắt 1 cái là bủn rủn tay chân.

Chia sẻ trang này