1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản bội vợ rồi, bây giờ biết làm sao?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mercuryhn, 24/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Law_adviser1978

    Law_adviser1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Vạch áo cho người xem lưng, uống phải thuốc lú nên quên đường về
  2. zaq1mlp0

    zaq1mlp0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic thuộc dạng không kiềm chế được tình cảm, và để cho tình cảm lấn át lí trí.
    Đàn ông là phải cứng lên, chứ cứ để tình cảm uớt át nó chi phối thì làm sao làm chỗ dựa vững chắc cho vợ, làm sao mà làm tấm guơng cho con trai,
    Con trai thằng nào chả mê gái, ham của lạ, đâu phải riêng mình mê gái.
  3. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    1. Bác cứ thẳng toẹt móng heo ra. Lại còn tạo "hiện trường giả" thì em thấy độ dối trá của bác siêu phàm roài.
    2. Với tính của bác thì chả cần cô bạo dạn đâu. Có khi 1 thời gian nữa bác lại đi đong đưa con gái nhà ngta í chứ
    Cuối cùng: bác càng nói tôi càng ghét + coi thường bác
  4. conmahaha

    conmahaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ư?h đúng rô?i, lại co?n ba?y đặt hiện trươ?ng gia? nưfa.. nói thă?ng với nó (bô?) xong rô?i ai vê? nha? ngươ?i ấy
    Ma? cái kiê?u ăn vụng la? dêf bị lộ lắm, gi? chứ vợ chô?ng ma? khác khác 1 tý la? biết ngay, giấu bă?ng niê?m tin a?h
  5. mercuryhn

    mercuryhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác ạ, nói thẳng ra thì em ko đủ can đảm. Chi bằng cứ chọn giải pháp đấy là hơn. Coi như để người ta bỏ mình thì hơn là mình bỏ người ta. Bác có tư vấn cho em biện pháp nào nhẹ nhàng tình cảm chứ lại bảo em cái nói xổ toẹt ra cái để cô bồ em khóc sướt mướt rồi chuyển sang căm thù em rồi tung hê cho vợ em biết thì làm sao???
    Ko tính em trước giờ toàn bị gái cưa chứ em hầu như chưa đi cưa gái bao giờ (trừ vợ em) ạ.
  6. conuoidayho

    conuoidayho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ thử bỏ vợ đi, sẽ biết ngay í mà
  7. Bigmeo

    Bigmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi. Ts, sao đọc cái giọng mình mình miếc miếc này lại có cảm giác bạn chriot này là đàn bà hay sao ý nhở. Giọng này x phải của đàn ông.
  8. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Sau khi được mọi người tận tình bảo ban, giáo dục (có kèm theo nhiếc móc nữa ), mình đã đi đến quyết định là mình sẽ vì tương lai của đứa con mà quay về với gia đình. Sẽ quan tâm đến vợ như trước, sẽ lại chiều chuộng vợ như trước.
    Có bác ở trên nói rất đúng, với tính của mình mà ko sửa thì kể cả mình ko cặp với cô bạn cũ này thì rất có thể mình sẽ cặp với người khác nếu như mình bị người ta chủ động tấn công trước. Mình yếu đuối tình cảm mà . Bằng chứng là hôm nọ bọn mình đi chơi, mình đi với bồ mình và vài người bạn nữa, trong đó có 1 em mà cô bồ mình định giới thiệu cho 1 thằng bạn mình, nhưng cái cô em đó lại cứ đong đưa với mình, làm mình về nhà lại nghĩ đến cô ý 1 chút, híc híc.
    Bây giờ mình sẽ tạo hiện trường giả, tìm cách làm cô người yêu của mình giận mình, rồi sau đó mình ko liên lạc nữa, coi như chia tay nhau từ đây luôn. Và sau đó mình phải tìm cách tránh xa những cô em nào bạo dạn, thích đong đưa, ko thì mệt lắm.
    [/quote]
    Akaka, e nói có zì kô fải bác bỏ qua cho nhá.
    Cơ mà e thấy bác cứ...kiểu zì í, thậm chí cả câu chuyện của bác nữa. Thật cũng kô giống mà giả cũng không giống.
    Bác lại còn định tạo hiện trường giả nữa, hờ hờ, roài thì tránh xa những cô gái bạo dạn nữa, roài bác lại kể cái...bằng chứng của bác ra, gớm, nghe nó mâu thuẫn ghê bác nhể? Roài bác lại còn yếu đuối tình cảm nữa, roài thì từ trước đến nay toàn các cô gái kưa bác thoai, ....
    Nói túm lại e thấy tiếc cho những lời khuyên của các bác ở trên đã dành cho bác, hờ hờ
  9. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Cha''n!
  10. Bibo06

    Bibo06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ có ý định dùng chút thủ đoạn để thoát vụ này, mong các bác đừng trách bác ấy, sự đã đến thế này, bác ấy tự biết phải làm gì mà. Cổ nhân có câu " Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy", các bác có ở trong cuộc đâu mà biết bác chủ đang đi với bụt hay đi với ma, cô người iu của bác ấy dễ dàng cho bác ấy truất ngựa truy phong thế sao? Đàn bà dám lừa dối chồng con bồ bịch cũng đâu phải loại vừa, bác chủ chắc cũng ngấm mùi rồi nên mới chọn cách như vậy. Tôi là tôi ủng hộ bác, thà chấp nhận làm tiểu nhân 1 lần còn hơn làm nguỵ quân tử cả đời bác ạ, mình thực sự ko tốt thì đừng cố tạo ra là mình tốt làm gì, cứ để cô bồ của bác nghĩ xấu về bác như vậy cô ta mới buông tha bác chứ. Cô ta nghĩ gì ko quan trọng đâu bác. Quan trọng là bác đã dấu vợ bác rồi thì cố gắng đừng để lộ ra nhé, phụ nữ gặp chuyện này ko biết thì thôi, biết được đau lòng lắm. Thôi, âu cũng là bài học để đời cho bác, sau này bác có kinh nghiệm mà dạy con, chứ bác mà tiếp tục sống giả dối thì mở mồm mắng con xong cũng thấy ngượng. Chúc bác sớm lấy lại sự thanh thản, sau này nên tận dụng mọi cơ hội để yêu thương chuộc lỗi với vợ con, sẽ được nhiều hơn bác tưởng đó !

Chia sẻ trang này