1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản bội

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rong76, 06/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rong76

    rong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Phản bội

    Lấy chồng được gần 1 năm vẫn chưa có con, cũng buồn, 2 vợ chồng đều cảm thấy có điều gì đó ngăn cách 2 người.
    Rồi bất chợt mình phát hiện chồng mình ngoại tình!!!!

    Mình biết được chuyện đó sau 1 thời gian, do tình cờ nghe được 1 giọng con ******* cho chồng mình. Mình đã tìm cách liên lạc với nó, mới đầu không tin chỉ nghĩ ai đó trêu chọc mình vì không thể tin được chồng mình có thể phản bội mình chỉ 1 năm sau ngày cưới? Nhưng rồi khi nó kể chi tiết ra những lần hò hẹn với chồng mình thế nào, biển số xe của chồng mình, hình dáng của ông ấy thì không thể không tin. Đau đớn nhất là nó nói: Chồng mình đã chán mình vì không sinh con, vì mình vô sinh, và nếu nó sinh được 1 đứa con trai cho chồng mình thì chồng mình sẽ bỏ mình để lấy nó.


    Đau khổ, hoảng loạn, uất ức.
    Chồng giải thích đó là do phải tiếp khách nên đã quen cô gái đó, khẳng định chỉ là 1 con ****, nhưng thấy nó có vẻ tử tế nên nói chuyện vài lần, bảo mình đừng đặt nặng chuyện đó quá, bây giờ đã chấm dứt rồi nhưng con đó vẫn thường xuyên gọi điện. Còn những chuyện kia là do nó tự bịa đặt, khi gặp nó chồng mình đã nói là đã có vợ và 2 con.

    Mình đã quyết định không tha thứ, chia tay vì không thể chấp nhận được, chồng mình xin hoãn quyết định của mình lại đến cuối năm để anh ấy có cơ hội sửa chữa. Mình đã gặp bạn anh ấy, nói chuyện, bạn anh ấy cùng nói có biết con đấy và khuyên mình phải thật bình tĩnh vì nếu bây giờ mình làm vậy thì con kia sẽ là kẻ chiến thắng, điều quan trọng là mình phải tìm cách giữ được chồng.

    Mình đã đồng ý, chấp nhận tha thứ cho anh ấy.
    Và thật bất ngờ mình đã có thai, bây giờ được gần 3 tháng.

    Nhưng mỗi lần gần gũi với chồng, hoặc những đêm mất ngủ mình luôn bị dằn vặt vì những chuyện cũ của chồng, luôn cảm thấy bất an và đau khổ. Mình đã nói chuyện với chồng mình, anh ấy nói sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa, và khuyên mình phải biết bỏ lại quá khứ để sống với tương lai.

    Mình hiểu khi đã đồng ý tha thứ thì không bao giờ nên nghĩ lại chuyện cũ nữa và với đàn ông chuyện quan hệ ngoài luồng như vậy là không hiếm, nhưng mình vẫn luôn bị dằn vặt đau khổ vì những chuyện đó.

    Liệu chồng mình có thể mắc lại sai lầm đó nữa không? Mình phải làm gì đây để thật thanh thản, vui vẻ đón đứa con đầu lòng của mình?
  2. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ khi mang thai người mẹ không nên quá suy nghĩ hay đau khổ vì như thế sẽ không có lợi cho cháu bé.
    Rất thông cảm chuyện của bạn. Tôi nghĩ một khi đã tha thứ thì nên quênhẳn đi, còn nếu không thể tha thứ hay quên được thì nên chia tay. Không nên tha thứ rồi rằn vặt cả mình cả chồng, như thế là đầu độc cuộc sống.
    Hãy chú ý giữ gìn sức khoẻ để sinh con cái đã, những cái khác tính sau bạn ạ.
    Tôi cũng là một người chồng không tốt (tất nhiên ít nhiều có khác chồng bạn), tôi nghĩ khi bạn sống cao thượng thì chắc chắn người chồng đó sẽ nghĩ lại và sống tốt thôi.
    chúc mẹ tròn con vuông nhé
  3. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin chúc mừng bạn vì sắp có em bé!
    Chồng bạn đã sai nhưng nếu anh ấy đã biết sửa chữa sai lầm đó thì bạn cũng nên tha thứ cho anh tất cả, đừng dằn vặt nữa. Cuộc sống bây giờ có nhiều cám dỗ và sự lừa dối. Qua những gì bạn kể tôi chắc rằng cô ấy là **** chứ nếu không cô ta sẽ không làm những cái trò như vậy.
    Trong lúc có thai bạn nên giử sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần.
  4. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chị Rong76 thân,
    Em nghĩ điều chị cần bây giờ là quan tâm đến sức khoẻ của mình và của em bé, em biết sẽ rất là khó để mà giữ được trạng thái tinh thần ổn định và bình thường khi ở vào tình trạng của chị, nói thì dễ nhưng mà làm thì khó. Nhưng chị hãy nghĩ đến đứa bé, em thấy mọi người bảo người mẹ đang mang thai mấy tháng đầu tiên thì cần phải rất cẩn thận và kô được lo lắng nhiều lắm vì sẽ ảnh hưởng tới thai nhi.
    Còn chuyện của chồng chị em thấy nếu chị vẫn còn yêu anh ấy và vẫn muốn giữ cái gia đình tổ ấm của mình thì nên tha thứ cho anh ấy nếu anh ấy thật sự biết lỗi. Em nghĩ đó là cách tốt nhất vì đứa bé cũng cần có bố mà phải kô chị? Chị ah, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, chị có tình yêu và tấm lòng bao dung như vậy, anh ấy sẽ nghĩ lại và quay về với chị thôi. Gia đình vẫn là trên hết chị ah, sau cơn mưa trời lại nắng thôi, em tin là như vậy. Chúc chị và em bé mạnh khoẻ.
  5. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  6. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    "Cứ bảo quên thì làm sao quên được, nó mới ở với mình thôi mà nó đã lăng nhăng, grrrr nhưng giờ còn em bé, nó có còn di lung tung nữa ko? Thôi quên đi nào. Quên nhé. Ơ nhưng ko quên được, lại tức rồi"
    Cái tâm trạng như thế của chị Rồng, nó cứ nhai đi nhai lại làm chị cảm thấy mệt mỏi phải ko? Cái ông chồng mình đã gạt bao anh khác để lấy mà chưa gì đã " PHẢN BỘI" chị dùng đúng chính xác chị cảm nhận, chứ như bác bùi bên kia bác ý chỉ hỏi phải làm sao khi vợ ngoại tình thôi. Niềm tin của chị Rồng đặt vào anh nhà nhiều quá, tự nhiên bị sụp đổ, cảm thấy mất mát quá nhiều. Thôi thì cũng chẳng làm được gì nữa đâu ngoài tha thứ và nghĩ đến em bé. Mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Giữ gìn sức khoẻ đi chị
  7. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thiển nghĩ mọi dằn vặt của bạn cũng chính bởi suy nghĩ này (cái tôi trích và đánh dấu đậm ở trên). Bị phản bội không phải ai cũng dễ dàng tha thứ, và bị người thân phản bội tâm lý chung đều xem đấy là điều tồi tệ nhất và tự xem mình là kẻ không may nhất. Và suy nghĩ trên là để an ủi cho sự không may đó, an ủi cho sự tủi thân của chính bạn chứ không phải lý do để bạn tha thứ cho chồng bạn, bởi đơn giản là bạn không biết chuyện đó chính xác đến mức nào.
    Chồng bạn đã sai và bạn đã có cách xử sự ban đầu rất nông nổi như cũng đã sáng suốt trong quyết định. Chồng bạn sai và đã hứa sửa chữa, đấy là một dấu hiệu tốt. Thật sự mà nói, chồng của bạn rất đáng trách nhưng là vợ chồng nên dùng tình cảm để sống với nhau. Có thể thấy, nguyên nhân để chồng bạn dẫn đến sai lầm gần như đã được loại bỏ, vấn đề còn lại là ở bạn là cách đối xử của bạn với chồng bạn. Chuyện đã qua rồi, có dằn vặt cũng không thể quay lại, hãy nhìn về tương lai về đứa bé sắp ra đời mà sống bạn ạ.
    Điều quan trọng nhất trong cuộc sống để tránh bị quỵ là khi gặp điều không may, không nên so sánh mình với những người chung quanh.
    Và nói thêm với bạn về suy nghĩ này: với đàn ông chuyện quan hệ ngoài luồng như vậy là không hiếm. Đây là vấn đề chưa được khảo sát.
    Chúc bạn và gia đình hạnh phúc.

  8. rong76

    rong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Và nói thêm với bạn về suy nghĩ này: với đàn ông chuyện quan hệ ngoài luồng như vậy là không hiếm. Đây là vấn đề chưa được khảo sát.
    Cảm ơn các bạn rất nhiều, chuyện dù sao cũng đã qua rồi, mình phải sống với tương lai và đứa con đang dần lớn lên trong mình.
    Những điều các bạn nói, nhất là các bạn nam mình cũng hiểu và không phải là không biết. Điều mình muốn nói chính là vấn đề phản bội của cánh đàn ông bây giờ. Mình mới làm quen với mạng Internet khoảng nửa năm gần đây, mình thường đọc các mục Tâm sự, các forum của TTVN OL, mình thấy rất nhiều cảnh người đàn ông khi phản bội lại vợ thường lấy lý do do công viêc, do hoàn cảnh ..... và coi đó là chuyện bình thường mà không hiểu được rằng nếu người vợ biết được điều này sẽ đau khổ, tuyệt vọng đến thế nào? Thời gian đó mình cùng đã nói chuyện với 1 số người đàn ông cha, chú lớn tuổi hơn mình, họ đều nói chuyện đó là bình thường và khuyên mình không nên đặt nặng vấn đề đó quá. Bạn của chồng mình khi nói chuyện với mình cùng nói: Có những người đàn ông thậm chí còn ruồng bỏ vợ con, chồng em đã quay trở lại và cắt đứt hẳn với con đó thì em cũng không nên đặt nặng vấn đề đó quá.
    Thực sự bây giờ mọi người đàn ông đều nghĩ như vậy sao?
    Mình sinh ra trong 1 gia đình không hẳn là hạnh phúc, nhưng chưa bao giờ mình thấy bố mẹ mình phải khổ sở vì chuyện không chung thuỷ của nhau. Khi mình mới được 5 tuổi bố mình 1 mình ở nhà nuôi 2 đứa con 4 năm trời để mẹ mình đi lao động ở nước ngoài, vậy mà chưa bao giờ mình phải nghe bất cứ 1 điều tiếng gì về bố mẹ mình.
    Khi biết chuyện đó, chồng mình cũng nói: Em đừng đặt nặng chuyện đó quá, trên đời này chắc chỉ có 1 mình bố em là như vậy thôi.
    Cũng có thể mọi người nói mình càng suy nghĩ, càng phân tích thì sẽ càng chẳng thể sống thanh thản được, nhưng thực sự bây giờ mình không còn tin vào lòng chung thuỷ nữa.
    Cảm ơn các bạn đã đọc bài của mình.
  9. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp đứa bé, chưa ra đời đã phải nếm mùi gia đình bất hạnh.
    Chị nên tạm quên đi vì đứa con đầu lòng thì hơn, ít nhất là trong khoảng thời gian đứa bé còn chưa ra đời.
    Được Chaos_Savatar sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 08/10/2004
  10. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    ----------
    Một phần đời bất hạnh, khổ đau!!!!!
    Giải phóng cho nhau cũng là một điều tốt. Cưới nhau gần một năm mà đã lo loạn xị ngậu lên rồi, có hành động không đúng đắn như vậy và như thế này: ....."Đau đớn nhất là nó nói: Chồng mình đã chán mình vì không sinh con, vì mình vô sinh, và nếu nó sinh được 1 đứa con trai cho chồng mình thì chồng mình sẽ bỏ mình để lấy nó.".....thì có gì mà phải bận tâm khi trong trái tim người chồng đâu có chỗ nào cho bạn. Trong suy nghĩ của chồng bạn, bạn chỉ là một cái máy để đẻ mà thôi.Hy vọng chồng không coi bạn là nô lệ ********.
    Tin rằng bạn và con sẽ hạnh phúc khi không có một người chồng, một ngưòi cha như thế.
    a4u

Chia sẻ trang này