1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản bội

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rong76, 06/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Không, một số người nghĩ vậy, một số người chỉ đơn giản lấy cái đó để biện bạch cho sai lầm của mình.
    Rong76 thử hỏi chồng mình xem, anh ta có nghĩ như vậy không? Nếu anh ta thật sự nghĩ vậy thì không có nhiều lý do để Rong76 cố gắng, còn nếu anh ta hiểu được thì hãy coi rằng đó chỉ là một lần sơ ý.
    Mà đọc mấy cái Rong76 viết, có cảm giác là hơi "trầm trọng" hoá vấn đề. Vào lúc này có lẽ cách tốt nhất là học em Global mà bôi hồng mọi thứ lên, cho qua giai đoạn nặng nề đã, sau này đúng/sai cũng không muộn.
  2. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Đếch ai lại đi tin một cô ****.
  3. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Bác rong76, tạm quên cho nó vì bác còn phải lo đến đứa trẻ trong bụng. Giờ khi cái bụng đã to, rốn đã căng, bác nên nghĩ tất cả về đứa trẻ. Mấy tháng đầu quan trọng, bác sĩ bảo thía. Có gì kệ mother-in-law thằng chồng đi.
    Bác có điều kiện xử thằng chồng sau. Người ta bảo Gái một con ... mà, bác còn khối cơ hội. Gái tuổi rồng cũng khá lẳng đó. Bác nhớ là thằng đàn ông ăn vụng thì thích nhưng vợ bị ngửi mất tí hơi cũng đau lắm...hơ hơ.
    Như bác Bùi ở topic bên kia kìa, nhảy chồm chồm mãi đến tụt cả xương cụt mà đã quyết được gì đâu.
  4. xmen3

    xmen3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Sự thật bao giờ cung rất fũ fàng bạn ạ, hãy tin tôi đi, bgiờ ko tin thi một ngày nào đó bạn sẽ fải tin là có đến 99,9999% những thằng đàn ông hấp dẫn hay ko hấp dẫn, thu nhập cao hay thấp, địa vị thấp hay cao, miễn là có 1 sức khoẻ tốt đều thích quan hệ ngoài luồng cả, nhưng tất cả bạn hãy vì baby đi, đừng cầu toàn quá.
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chị rong79 ơi!
    Con cái là điều quan trọng hơn cả. Ở đây cũng có nhiều người góp ý chí tình lắm. Chồng chị đã nhận lỗi mà không chối cãi và xin cơ hội sửa chữa, như thế cũng là tín hiệu tốt khởi đầu cho một thời kỳ mới của gia đình. Chị giữ gìn sức khoẻ để sinh con đã.
    Chị có nói: Nhưng mỗi lần gần gũi với chồng, hoặc những đêm mất ngủ mình luôn bị dằn vặt vì những chuyện cũ của chồng, luôn cảm thấy bất an và đau khổ .Vậy thì chị có thể lấy lý do để không gần gũi chồng là: đang trong thời gian dưỡng thai và sinh nở. Như thế vừa tốt cho việc sinh con, vừa có điều kiện thử thách xem xét việc sửa chữa lỗi lầm của chồng chị.
    Bây giờ, để không bị dằn vặt đau khổ (như lời chị thổ lộ), chị hãy dồn hết tâm huyết cho cháu bé. Chỉ cần suy nghĩ tìm và ăn uống các thứ tẩm bổ cơ thể sản phụ và dưỡng thai, rồi chuẩn bị đồ sơ sinh, sắp xếp nơi ở sau khi sinh sao cho thuận lợi cho việc nghỉ ngơi và chăm sóc con, đọc sách dành cho bà mẹ lần đầu mang thai, nói chuyện với những người có kinh nghiệm sinh nở và chăm sóc trẻ sơ sinh... như thế cũng đủ hết ngày và chẳng còn thời gian dằn vặt về chuyện "con **** ất ơ nào đấy".
    Ngoài ra, có thể tâm trạng "dằn vặt đau khổ" khi gần gũi chồng của chị không phải hoàn toàn do chuyện "phản bội" kia. Em có đọc một số sách báo nói về tâm lý người có mang, nhất là mang thai lần đầu. Trong đó có nói đến hiện tượng tâm lý "sợ gần gũi với chồng" của một số bà bầu. Khi mang thai, nhất định tâm lý có thay đổi, sau khi sinh có thể quay trở lại trạng thái bình thường hoặc là không quay trở lại được. Điều này cũng cần đến vai trò của chồng chị. Em nghĩ là chị hãy một lần "thông suốt", dẹp bỏ ý nghĩ đau khổ vì bị phản bội, ngồi nói chuyện thẳng thắn với chồng. Chắc chắn, khi đã có tâm sửa chữa lỗi lầm, cộng thêm niềm vui được làm cha, anh ấy nhất định sẽ giúp đỡ chị, làm theo những điều chị muốn, để chị có thể toàn tâm toàn ý sinh con. Nhờ đó, tâm lý của chị cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn và sau khi sinh sẽ tìm lại được niềm hạnh phúc khi gần gũi chồng.
    Em thì chưa có kinh nghiệm sinh con, nhưng có làm "chân lon ton" cho bà chị em lúc bà ý có bầu rồi đến khi sinh nở nên cũng biết biết một tẹo. Bà chị em cũng có một anh chồng "hay lượn lờ" nên nhiều khi cũng ghen tuông dằn vặt lắm. Đến khi bà ý mang bầu con đầu lòng thì khó tính hơn, cứ cắm cảu với anh chồng suốt. Được cái anh ấy cũng đọc sách báo tìm hiểu tâm lý, nên luôn biết cách để làm dịu tâm trạng không hay của bà chị em.
    Hy vọng là chị sớm nói chuyện với chồng chị nhé, như thế thì cả hai đều thoải mái, chồng chị đang muốn được tha thứ nên coi như việc chiều bà bầu khó tính là một cách "lập công chuộc tội". Đúng không chị? Đừng dồn hôn nhân vào đường cùng!
    Chúc chị vui vẻ hơn và mạnh khoẻ!
    Chị rong76 ơi! Chị click vào cái link ở chữ ký của em đây này:
  6. rong76

    rong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn rất nhiều.
    Mình sẽ cố gắng để sinh con thật tốt, còn những chuyện kia đúng là nên " mặc kệ nó" vậy, tương lai và hạnh phúc của mình chính là đứa con đang lớn dần trong bụng mình.
    Khi nào mình sinh em bé xong sẽ lên đây để post ảnh cho các bạn mừng với mình nhé!
    Thank for cun, em đúng là 1 đứa em tuyệt vời !!!
  7. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đã xảy ra rồi , bạn thực sự tha thứ thì bạn phải học cách quên . Khi chồng bạn quay về tức là bạn đã chiến thắng (anh ta chẳng bao giờ thú nhận ra miệng đâu), nhưng không nên nhắc đi nhắc lại mãi chuyện này , đàn ông họ bảo quên tức là họ muốn quên , đừng khơi gợi làm họ nhớ , kể cả cái làm họ nhớ đấy họ thừa biết là không ra gì nhưng có khi vì lòng hiếu thắng họ lại làm liều lần nữa ,đàn ông dễ nổi khùng điên lắm, bạn không nên kích động . Điều tôi nói trên chẳng trừ anh nào ,ở đây chẳng có chuyện "từng trải", "điềm đạm", "chín chắn" nào cả , trong chuyện này họ ngây thơ và dễ bị kích động như nhau .
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tốt rồi! Chị cứ yên tâm với niềm vui làm mẹ đi nhé!
    He he thank em "cun" có phải là "cundc" không chị ơi? Nếu thế thì quá
    Em xin nhắc chị một lần nữa nhé: đừng nghĩ rằng mình thấy khó chịu khi gần gũi chồng là hoàn toàn do chuyện "phản bội" của chồng. Chị hãy nghĩ rằng sự khó chịu đó phát sinh một phần là do tâm lý của người đang mang thai.
    Em tin là chị rong76 có đủ đức tính nhân hậu và khoan dung để bỏ qua cho chồng chị lần này.
    Chị à, trở thành một Người Mẹ khoan dung, độ lượng ,nhân từ là điều đáng để tâm đúng không?
    Chúc chị mẹ tròn con vuông!
    Chờ xem ảnh!
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng. Không nên kích động đàn ông. Khi họ đã cố gắng sửa chữa mà cứ lải nhải về sai lầm của họ thì chỉ có làm cho họ "chí phèo" thôi. Sợ nhất là cái kiểu: "Đã không cho ông làm người thì ông cũng đêk làm người luôn."
    Nhưng tôi không đồng ý với bác về cái câu bôi vàng kia. Làm sao có thể QUÊN được những chuyện như thế? Anh chồng đã làm chị ấy quá tổn thương. Dù cho "vết thương ngày nào có thể liền da" nhưng mà nó cũng khiến lòng đau lắm. Nếu chỉ là người yêu thì cũng đủ đau khổ lắm rồi, đằng này lại là chồng... Đố ai quên được đấy? Chỉ có thể hiểu, thông cảm phần nào cho chồng và thông suốt tư tưởng rằng mình có thể vượt qua điều này.
    Khi hai người cùng nhau vượt qua được nhiều sóng gió, tất lẽ dĩ ngẫu là tình cảm càng mặn nồng.
    Không QUÊN được sóng gió "phản bội" ấy đâu. Chỉ có thể để nó lại sau lưng. Nên nghĩ thế này: Sau này nhìn lại sự việc ấy, chị rong76 nhận ra phẩm chất bao dung, độ lượng của mình, chị sẽ thấy hạnh phúc và thanh thản hơn nhiều. Còn người chồng sẽ nể chị ấy hơn.

Chia sẻ trang này