1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản bội

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fangdi, 18/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Phản bội

    Người ta dùng từ gì để nói về tình bạn
    Trung Thành , Hy Sinh , Chung Thuỷ. Tự dưng bị một thằng bạn thân phản bội , thật đáng buồn , không phải đáng buồn , mà là quá buồn.Sao cuộc sống không công bằng thế nhỉ , mình đã sống hết lòng vì mọi người , tại sao họ lại đối xử với mình như thế

    Tìm một tri kỉ thật khó biết mấy,đã thế,tưởng đã gặp , mà giờ nhận ra là đã lầm.Thật là đau biết mấy.Muốn khóc cũng khóc không được.Thế mới biết , vì sao Lưu Chính Phong hy sinh cả tính mạng , hy sinh cả gia đình vì Khúc Dương.

    Ôi bạn bè,biết tìm đâu người có thể gọi là bạn đây ? ? ?
  2. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Người bạn thân nhất của bạn là chính bạn đấy thôi.Vẫn biết gặp chuyện như thế là buồn nhưng liệu bạn quá buồn khổ,suy nghĩ thì bạn đã công bằng với chính bạn và gia đình hay chưa?Cố lên nào bạn,những người đã ko xứng đáng thì dù bạn có tốt thế nào họ cũng ko xứng đáng với tình bạn của bạn dành cho họ.Hảy vui lên vì bạn đã biết rỏ con người ấy,và từ nay bạn sẽ ko lặp lại sai lầm đã qua nữa.
    PS:tớ đã từng bị 1 thằng bạn thân dành mất người yêu,và từ đó ko ai dành mất được người yêu thứ 2 của tớ nữaVui lên đi
  3. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Chú phải là thạch sanh thì mới có thằng lý thông chứ trách ai đây .Đã chấp nhận là thạch sanh rồi kêu ca cái jì
  4. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    o đờimấy ai bít được chữ ngờ.
    Sống hết mình vì bạn bè nhưng chưa chắc họ sống hết mình vì bạn. Nên chấp nhận thực tế.
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    cho hỏi Lưu Chính Fong và KHúc Dương là ai? Điển cố nào vậy?
    bạn bè cũng nhiều loại bạn.....thôi thì coi như nó sống uổng 1 kiếp ng vậy.......
  6. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Lưu Chính Phong và Khúc Dương là hai nhân vật anh hùng trong tiểu thuyết "Tiếu Ngạo Giang Hồ" của Kim Dung. Khúc Dương là người của Nhật Nguyệt Thần Giáo , Lưu Chính Phong là người của ngũ nhạc kiếm phái.Lưu Chính Phong đã hy sinh cả gia đình , nhìn từng thành viên trong gia đình mình bị Ngũ Nhạc Kiếm Phái giết hại chỉ vì muốn rửa tay gác kiếm , không nỡ sát hại người tri kỉ cùng đàn , cùng tiêu khúc "Tiếu Ngạo Giang Hồ" .
    Chẳng lẽ cuộc sống vốn dĩ thế , vốn dĩ không công bằng. Tìm được tri kỉ thật khó biết mấy , giữ được lại càng khó hơn....
  7. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Mình có vài người bạn rất thân, sinh nhật họ mình lúc nào cũng nhớ, rưng mà sinh nhật mình bọn nó éo bao giờ nhớ cả. Thế mới biết mình coi bọn nó là bạn thân nhưng nó éo coi mình là cái gì cả.
  8. don_than_tinh_ca

    don_than_tinh_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bạn fangdi thân mến,
    Tớ có một bức thư (à, i - meo), khá dài, nhưng có đoạn như thế này:
    "... mấy người như chúng ta trong đời này ai chẳng từng "bị lừa" ít nhất một lần! Em đừng nghĩ ngợi nhiều quá, vì nghĩ nhiều cũng đâu có giải quyết được gì đâu!
    ... cũng học thêm được một kinh nghiệm, biết chọn bạn mà chơi, tìm nơi mà gửi niềm tin cậy
    J nghĩ, mỗi lần ngã là một lần vỡ mặt, tỉnh ngộ được hay không thì tuỳ..."
  9. sun_chip

    sun_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Không đến mức phải dùng từ "phản bội" nhưng tớ cũng bị một số người bạn đối xử quá tồi. Mình thì hết lòng vì bạn, có chuyện là giúp đỡ hết sức có thể, rồi có thể nói là cưu mang họ nữa. Nhưng sau khi đủ lông cánh bay đi chỗ khác, họ lại coi mình chẳng ra gì, thậm chí khi nhà mình có chuyện lớn cũng không một lời hỏi han. Vài người khác thì chỉ biết nhận không biết cho, chỉ biết tìm đến mình khi khó khăn và buồn chán, khi vui vẻ thì họ chẳng nghĩ đến mình. Nói ra thì lại bảo mình phải làm sao người ta mới đối xử như thế. Nhưng không hề, lúc nào mình cũng hết lòng với bạn bè, thêm nữa là luôn tránh những việc buôn chuyện sau lưng.. Thế mà... Buồn lắm, nhưng chừng đó cũng làm mình tỉnh táo ra nhiều, đừng tin người quá, mà khi nào tin ai rồi mới hết lòng đối tốt với họ thôi.
    Bạn fangdi cũng đừng quá quan trọng vấn đề quá. Sau này nhìn lại, một cái nhếch mép rồi lại bưóc tiếp thôi. Dẫu sao vẫn còn nhiều bạn tốt.
  10. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã có những thằng bạn thân. Những thằng bạn sẵn sàng lang thang cũng tôi những lúc cùng quẫn - chẳng biết về đâu, chia với tôi từng đồng năm trăm một ngàn cuối cùng, ngủ lăn lóc với tôi trong khu ổ chuột tối tăm, cứu giúp tôi những khi hoạn nạn ... những người bạn không bao giờ suy tính băng khoăn về việc cho đi cũng như nhận lại được gì. Tôi yêu các bạn, các bạn đừng bao giờ quên rằng còn có tôi, không có một sự gian khổ hay hi sinh nào mà tôi không làm vì các bạn.

Chia sẻ trang này