1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phan Châu Trinh

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi danangman, 14/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Phan Châu Trinh

    Học sinh Phan Châu Trinh hay nói chung là người ĐN !

    Thất vọng cho những toan tính, thất bại cho những cái riêng lẽ !

    Hỡi những ai vẫn còn nhớ mái trường này, hãy cùng nhau ngồi lại, chúng ta nhìn nhận thẳng thắn.

    Nhìn cái diễn đàn vắng tanh mà chán !



    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  2. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Đừng như thế chứ Danangman !
    Forum Phan Châu Trinh hay ở bất cứ Forum nào cũng vậy thôi . Cũng có một thời hưng - thịnh, phân biệt rõ ràng . Nó đi lên rồi lại đi xuống, đi xuống rồi lại đi lên . Và chính diễn đàn TTVN của chúng ta ở đây cũng như vậy - Có những lúc nó bừng bừng khí thế theo từng dòng chữ của những tâm hồn nam nữ sĩ, có những lúc nó chìm chìm trong bóng đen !
    Và từng cái Nickname....uidà...mấy đứa

    CỔ CHI HỌC GIẢ VỊ KỶ, KIM CHI HỌC GIẢ VỊ NHÂN ?

  3. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    ....Mấy đứa....
    Đang viết là mấy đứa cứ kéo mình đi, đã 9h45 rồi mà vẫn còn muốn đi chơi !
    Uida, đó là chuyện thường thôi . Nhưng sao có những lúc thì như vậy, có những lúc chỉ muốn ngủ, chỉ muốn về nhà, đứa nào cũng như đứa nào, chỉ muốn ở nhà trớt, không đi đâu tất tần tật !!
    Thế đầy Danangman à ! Tâm tư tình cảm từ sâu thẳm thì nói mãi rồi cũng phải đến chổ xả ! Để tìm đến cái nhàn hạ . Hời hợt thì cứ thế mà tăng lên . Như những câu chuyện bên " Những câu chuyện vui về chị em " đó, rất ít khi dừng quá một ngày . Cái chổ vui chơi toàn vui chơi thì nó như thế đấy - Nếu nói đến chổ Topic ấy thì chỉ mong là những cái sâu thẳm từ tiềm thức hiện tại và tương lai không ngăn cản cái nguồn vui bất tận ấy .
    Túm lại là Danangman đang muốn vực Forum Phan Chu Trinh dậy - Nhưng cứ thong thả đi Danangman à ! Nói ra thì có vẻ phó mặc cho " số phận Forum ", chứ thật ra thì ..." Không thể dời non lấp biển " được ! Cứ từ từ, nó sẽ có cái ngõ ra của nó -
    Sinh rồi diệt, diệt rồi sinh - á à Danangman thừa hiểu bấy lâu nay , vậy thì cớ gì lại mong chóng thành - Dám có ngược với lòng mình không cơ chứ !!

    CỔ CHI HỌC GIẢ VỊ KỶ, KIM CHI HỌC GIẢ VỊ NHÂN ?

  4. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Oh, không hiểu sao post cái bài này bên Box Phan Châu Trinh thì lại qua đây !
    Cảm ơn Hoavosac !
    Thành viên có thể nhiều, nhưng không biết nơi nào có thể ở lại chơi một cách thoả mái. Diễn đàn trên ttvnol thì không có gì, các diễn đàn khác thì một là cục bộ, hai là không có các thành viên đủ trình độ để viết những bài viết hay.
    Đi đâu rồi lại về đâu ?

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  5. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Thi như tui nề hoạt động làm gì? chết rồi cho chết luôn đi.
    HÃY ĐỂ TÔI CHẾT ĐI........​
  6. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    anh da nang man ơi,em cũng muốn vào đấy lắm chứ nhưng mà cũng chẳng biết post gì nữa,đúng là em là dân Phan Châu Trinh mà em cũng lơ là với bác,thật xấu hổ với anh. hay là khi nào các học sinh cũ của trường mình họp mặt cái nhỉ,quậy 1 bữa cho vui.

    đừng bao giờ phạm phải sai lầm chấp nhận quá sớm là mình sai
  7. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
  8. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    khi ấy em đã vào trong Dg rồi,làm thủ tục nhập học nên phải vào chứ không em cũng dự rồi ạ,cũng hơi tiếc.

    đừng bao giờ phạm phải sai lầm chấp nhận quá sớm là mình sai

Chia sẻ trang này