1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân chia lại thu nhập!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Ringostar, 05/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    chủ nhật hay thứ 2 này đi mấy người à,hôm nào qua nhà tớ cũng đưọc
    khà khà
  2. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Xời Ringô thừa xiền thì cứ đưa Miss cầm hộ cho việc quái gì mà fải chơi cái trò đỏ đen này rùi thua ko còn cả khố mà mặc ấy chứ
    Nhưng hôm nào mọ người thích chơi thì đến nhà Miss , chỉ cần đưa tiền lệ fí chỗ thu i^_^

    Đừng trách E là kẻ vô tình
    Khi với A tình yêu E không có
    ....
    A nói thế hay nói nhiều hơn thế
    Chẳng hơn gì...A ko thể có E !
  3. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    tin sốt rẻo đây,có tụ điểm rồi
    có tụ để mở rồi
    anh em hẹn ngày giờ đi,chỗ này khỏi nghĩ luôn nhá
    khà khà
  4. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là đồn công an à ? Người xưa thường nói: "Nơi nguy hiểm nhất là nơi trốn an toàn nhất"
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  5. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    ớ ko phải đâu,đọc bài miss thì biết mà
    khì khì
    mới nói có câu mà miss nhà ta mừng quýnh cả lên
    hihi
  6. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Từ bé đến giờ chưa mặc khố nên không biét nó thế nào, chắc cũng chả bao giờ mặc khố đâu
    --------------------------------
    Kỷ niệm có là gì
    Khi thời gian vội xoá
    Nhưng sẽ là tất cả
    Khi lòng ta còn ghi
  7. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cờ bạc hả hay đấy cho em một chân lâu rồi không chơi ngứa ngáy chân tay quá đợi em lên đã nhá
    Ở một nơi núi thò chân xuống biển
    Khoảnh trắng nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì thích biển
    Tự bao giờ, núi và biển sinh đôi

Chia sẻ trang này