1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản chiến kiểu ROCK - TTVN

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi kissme, 18/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Grừ, sao sự tồn tại của con người lại là chiến tranh được? Chiến tranh phát sinh là để tranh giành của cải dư thừa của xã hội (bắt đầu có từ khi xã hội CS nguyên thuỷ tan rã), bản chất tham lam của con người lúc nào cũng muốn có nhiều của cải, quyền lực và gái đẹp hơn người khác , mình có chiếm thì chiếm chứ chẳng đời nào chia ra để bình đẳng cả. Vậy còn của cải dư thừa là còn chiến tranh, người ta còn lấy nhiều lý do rất chuối nữa là tôn giáo, giúp đỡ, giải phóng... nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là tranh giành miếng ăn. Chiến tranh không phải là bản chất của con người và nó có hậu quả rất lớn, cho nên chỉ được dùng như một biện pháp cuối cùng. Tức là nếu kìm nén dục vọng một chút thì vẫn có thể hạn chế được, có điều có những người không muốn thế. Bác nói con người luôn phải đánh nhau là không đúng, tôi và cả bác nữa, bây giờ chỉ muốn yên thân mà hưởng lạc với đánh đàn chứ lại cho cầm súng đi bắn nhau chắc là hết hơi.
  2. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy mình làm thế là đúng đấy. Phản đối sơ sơ cho biết là không đồng tình thôi, chứ làm quá lên vạ lây thì khốn. Dây vào cái đống bùng nhùng ấy làm gì, máu mủ ruột rà đã đành, đằng này 2 thằng đấy có thằng nào tốt đẹp gì đâu, chỉ khổ dân thôi.
  3. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hãy ngẫm nghĩ lại những gì chúng ta được và những gì người khác mất trong cuộc sống.
    * vd thực tế : Chúng ta được việc làm, người khác mất. Chúng ta có thức ăn, người khác đói vì họ không thể bằng chúng ta để có được thứ đó, và người giàu hơn luôn được ưu tiên v.v...
    * Chúng ta sinh ra không tiêu thụ năng lượng, thực phẩm, trí tuệ v.v... trên thế giới này chắc ? Và chúng ta cũng lấy đi một phần lẽ ra sẽ thuộc về người khác.
    Chiến tranh chỉ là kết quả của những sự việc đó thôi. Đúng là không có cuộc chiến nào đúng, cũng như không có sự tồn tại nào là thực sự có ích.
    Chưa kể nếu nói về "giúp cho thế giới an toàn" thì không biết là Mỹ hay Iraq đúng trong phần này. Nên nhớ là Saddam là một tên độc tài (hãy nghĩ Hitle), Iraq có rất nhiều khả năng tồn trữ / sản xuất vũ khí hoá học, từng có "tiền án" là đánh Kuwait. Còn Mỹ thì phá vỡ lề lối của LHQ. Cuộc chiến này tôi không chống cũng không hẳn là ủng hộ.
    Thực sự là VN không bao giờ là nước thứ 2 vì chúng ta là thứ 3. Hơn nữa việc mua gạo bằng dầu có gì gọi là giúp đỡ ? Chẳng có gì cho không, chẳng có gì lấy không trả giá.

    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chiều hướng của Topic này đã đi ra ngoài mong muốn của tôi lúc đầu định xây dựng. Mục đích duy nhất của tôi chỉ là mọi người thể hiện thái độ không mong muốn chiến tranh của mình bằng cách dùng những tấm ảnh thay biểu ngữ (vì chúng ta không đủ thân thiết cũng như không phải là một tổ chức để có thể đứng ra làm mitting hay biểu tình được). Cách này sẽ mang đậm chất online, thế thôi.
    Không ngờ có người mang chuyện này ra bảo là post ảnh linh tinh, người thì "việc này đâu phải của mình", người thích làm thơ, người thì lại mang cả vấn đề chính trị "ai được ai mất, cái gì ắt đến phải đến" ra cãi nhau nữa.
    Quả thật đôi khi chúng ta hời hợt và sòng phẳng quá. Rất có thể ai đó hiểu tường tận vì sao có oánh nhau, ai đúng ai sai, ai có gạo ai có dầu,... nhưng tất cả cái đó chẳng có nghĩa gì, là con người của cái đất nước quặt quẹo vì chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh với Mỹ, chẳng nhẽ chúng ta thấy là chưa đủ hay sao? Tôi không nói là "I hate Bush" hay "f++k you Saddam", chỉ đơn giản là Give peace a chanceWar PIGS - tất cả những ai tạo ra chiến tranh, chúng đều là lợn, và cả những ai thờ ơ, dửng dưng, coi đó là điều bình thường, tất yếu mà không có sự phản kháng nào hết thì cũng là ... nốt !
    Nếu không có sự ủng hộ nào hoặc topic này vẫn đi theo hướng này, tôi đề nghị khóa Topic

    ...What ALTERNATIVE Can Be...

  5. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Kissme vẫn chưa đọc hết bài của tôi ? Sao lại tự .. chửi chính mình ?
    Nhưng hãy quên những gì tôi nói đi mà hãy nhìn thế này : Iraq đã gieo chiến tranh, hãy coi phóng sự mà xem các nước xung quanh Iraq cảm thấy sự đe doạ của nước này ra sao. Gieo gì gặt đó. Chắc hẵn đã không ít người ở đây cười thầm trong bụng vụ 11-9 là "cho bọn Mỹ biết, gieo gì gặt đó", bây giờ cũng vậy thôi. Tôi nói cuộc chiến này là một sư ban phước hơn là một sự nguyền rủa.

    Không phải cứ có chiến tranh là chống, tại vì "ta được dạy chiến tranh là xấu" mà chả hiểu quái gì, cứ đem những bài hát phản chiến ra phản chiến ra mà hát mà chả hiểu tại sao lại có chiến tranh và ta đang chống lại với cái gì. Cái đó mới là thiếu suy nghĩ. Nên tập cho mình một cái nhìn ít bị chi phối hơn bởi những suy nghĩ của người khác thì hay hơn. Hơn nữa là tôi lươn tôn trọng cái nhìn của các bạn về cuộc chiến này, nhưng hình như điều ngược lại không có khi Kissme mở những lời bóng gió.

    Cái đến tôi muốn nói là thái độ của Kissme và cũng là của một số người trong này nữa, khi đã lập ra topic rồi thì chuyện có ý kiến khác nhau là đương nhiên, sao không biết chấp nhận nó mà hễ cứ có gì trái ý là làm mình làm mẩy đòi khoá ? Nếu cứ có thái độ đó thì tôi khuyên nên tắt máy, bỏ account đừng bao giờ post lên diễn đàn nữa, đi ngủ để trở về cái thế giới thần tiên trong mơ nơi mà mọi việc đều theo ý mình thì tốt hơn. Và cuối cùng là khi tranh luận thì nên đưa ra những lý lẽ hơn là cứ nói suông. Cảm ơn.
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  6. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    gửi Hnhan thực sự tôi chẳng hiểu cậu là ai, chẳng hiểu cậu vào đây để làm gì, và tôi chẳng hiểu cậu nói những thứ vô nghĩa đó để làm gì !!! Cậu nói Saddam Hussen là nguyên nhân của cuộc chiến ư?
    Cho tới khi nào Saddam Hussen còn thì tôi chẳng có gì chống cuộc chiến này.
    Tôi chẳng phải là một người đấu tranh cho hoà bình, tôi cũng không phải là một chính khách , cuộc sống của tôi chưa bao giờ phải dấn thân vào vào một cuộc chiến thật sự, nhưng tôi hiểu được sự mất mát của chiến tranh mang lại, mình nghĩ cậu là một thằng máu lạnh khi phát biểu những điều như thế ,("Tôi xuc phạm thành viên đấy, Tùng ơi mày có làm Mod thì khoa Nick của tao cung OK , nhưng tao cấm mày xoá bài tao ") Chẳng ai có quyền làm tổn thương đến nhau cả , dù là mạt tinh thần hay về mặt thể xác, tôi ủng hộ Irac vì họ dám chiến đấu chống lại Những lũ mất tính người mà chỉ với một chữ kí của nó có thể đẩy hàng trăm nghìn thậm chí hang triệu người vào cảnh mất mát . Dân tộc Irac đang chiến đấu cho sự tư do của họ, mình nghĩ rằng dù máu của những người Irac đổ nhiều hơn số lược dầu mỏ bị đốt cháy , nhưng không khi nào họ lùi bước !!! Cậu hãy giữ lấy cái nước Mỹ ấy cho cậu, và mình nghĩ cậu không nói nhiều cũng không ai bảo cậu câm đâu !!! Không biết bay giờ Irac thế nào , tôi cầu mong những người dân vô tội không phải thiệt mạng quá nhiều !!!!
  7. Cocaine

    Cocaine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    ...... (đã bị xóa vì chửi bậy) nhà chú nuôi cá basa hay sao mà chú thù thằng Bush thế
    Được sửa bởi thuongnguyen vào 18: 50 ngày 21/03/2003
  8. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Mỹ với Iraq chả ai tốt hơn ai cả. Tốt nhất là lo cái thân mình, mk ở Việt Nam còn bao nhiêu việc phải làm, lo đé-o gì những việc không liên quan đến mình.
    Kissme xoá béng cái topic này đi, ai thích vô Thảo Luận với "Lịch Sử Văn Hoá" bàn, ở đó nhiều Mod hơn, ở đây nếu cãi nhau sợ Mod kiểm không kịp.
    Kissme lo cho cái Hà Nội Rock Club phát triển, thằng Bush hay thằng Saddam, chẳng thằng nào tốt hơn thằng nào hết.
    We are the truth. We are everything.
    Wherever life is born. We are the flame.
    Wherever death will strike. We are the knife.
    Wherever evil dwells. We are the ones behind.
  9. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Kâu này nói đúng .. to hell both of them ..
    Và mây trôi, nước trôi, ngày tháng trôi cùng lướt trôi

    Out of hand and out of season
    Out of hate and out of feeling
  10. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:.....nhà chú nuôi cá basa hay sao mà chú thù thằng Bush thế [/QUOTE]
    Thế nhà chú nuôi cá chuối hay sao mà bênh thằng Bush chằm chặp thế?

Chia sẻ trang này