1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản chiến kiểu ROCK - TTVN

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi kissme, 18/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Nếu được tự do như thế thì mọi người cứ tự nhiên, chẳng có lý do gì để đóng Topic cả !

    ...What ALTERNATIVE Can Be...

  2. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Tôi chẳng thể có một tấm lòng để bao dung cho tất cả mọi người, Hang ngay co bao nhieu nguoi chết ? tôi cũng không biết, nhưng bạn ạ sinh ra trên đời cần có một tấm lòng , đôi khi người ta nói đó là sự bao đồng nhưng không phải, đó chính là cái người ta gọi "Tính Người" tôi không mất thời gian tranh cãi với bạn, người ta khong thể hoà đồng hai sư trái ngược cả !!! Tôi post bài không phải để tranh cãi với bạn Hnhan hay ban nay ban khac, tôi muốn gửi đến người dân Irac nhửng cảm nghĩ của tôi , du ho có biết hay không cũng không quan trọng , tôi làm những gì mà mình có thể làm mà thôi !!! kissme Hình đep lắm ?
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    thôi, dù chúng ta có nói gì đi chăng nữa thì war đã bắt đầu rồi, buồn thiệt đó, rút cuộc thì Mĩ vẫn bất chấp tất cả để đạt đc mục đích cá nhân của họ đó là dầu hoả........tôi chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy TV bắt đầu đưa tin Mĩ đánh Iraq, điều đó sớm muộn gì cũng fải xảy ra mà thôi........ngồi nhà nghe Youth Of The Nation của P.O.D thấy buồn nẫu ruột!
    BOSS OF ALL BANANA THING.
  4. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tình người, bao dung ? lol, tôi nói sự phản chiến này là lố bịch. Hàng ngày ở Châu Phi có bao nhiêu cuộc chiến, cái hồi Iraq thả chất hoá học giết 5000 người Kurt, Nam tư giết dân Kosovo, Nga tấn công một số nước đông Âu sao không thấy ta lên đây post bài phản chiến và nói về "tình người" ? Ra là lòng "tình người" của ta chỉ dành cho nạn nhân của Mỹ. Lố bịch ! Tôi nói cái thứ "nhân danh tình người" của bạn chỉ được dấy lên nhất thời bởi dư luận và chính trị, không hơn không kém. Nếu chúng ta thực sự là những người theo chủ nghĩa chống chiến tranh thực sự thì ngày nào ta cũng phải có vào chục cái topic như thế này.
    Chúng ta đang cố gắng hạn chế cái thứ mà chúng ta không thể nào. Xã hội chỉ bảo vệ những người có lợi cho xã hội đó, chúng ta không đi bảo vệ những cá nhân đối lập với chúng ta, có ai đi bảo vệ một cá nhân muốn thay đổi xã hội đó không ? Câu nói của bạn chỉ thuộc dạng giống như là vô thưởng vô phạt, hình thức cao nhất này nọ mà chẳng có gì cụ thể. Tội ác là nghiễm nhiên vì xã hội đều muốn áp đặt mỗi cá nhân vào cái gọi là đạo đức và luật lệ, mà không phải cá nhân nào cũng chấp nhận sự "tẩy não đồng bộ" đó, hành động phản khán đó lại trở thành "tội ác" và được trừ khử không thương tiếc bởi số đông. Cái xã hội mà chúng ta đều cho là tốt đẹp không phải đều là tốt đẹp với mọi người, và cũng chẳng có cái gọi là "xã hội cho mọi người" vì mỗi cá nhân đều khác nhau quá xa nếu ta bỏ qua những thứ luật lệ và đạo đức. Nhưng tiếc thay bản chất của luật lệ cũng là bạo lực, lấy bạo lực để trấn áp bạo lực là cái mà ta đang lên án mà ta vẫn cứ làm, buốn cười thay. Đạo đức là cái tự giác của cá nhân làm theo, nhưng không phải ai cũng chịu tuân theo cái đạo đức đó. Tội ác, bạo lực là nghiễm nhiên, là một phần của xã hội, một phần của cuộc sống. Con người cứ tưởng là mình là trên cả mọi quy luật của thiên nhiên, là bá chủ của mọi thứ, nhưng đáng buồn là ta vẫn cứ mạnh được yếu thua thôi. Bản thân chúng ta yêu thích hoà bình vì cuộc sống của chúng ta đã tương đối đầy đủ, không cần phải "baby if i could change the world" để đổi đời, nhưng nó không đúng với mọi người.
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  5. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Trời! Nếu mà cứ ngồi đó mà kêu là phản đối chiến tranh, kêu gọi hoà bình mà chẳng hiểu gì về cuộc chiến thì có kêu mấy cũng bằng thừa, cũng chẳng có ai nghe cả. Em thì thích ngồi yên quan sát và theo dõi rồi dự đoán tình hình hơn!
  6. FROG

    FROG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay,22/3 lúc 15h trước cửa sứ quán Mỹ có tổ chức biểu tình chống chiến tranh.Hãy tham gia để bảo vệ hoà bình,bảo vệ những người dân IRẮC vô tội đang sống trong sự lo sợ về một cái chết gần kề.Hãy tham gia để phản đối những gì Mỹ và đồng minh đang làm ở đất nước đói nghèo và vô tội này.
    Hôm nay,Mỹ đánh IRẮC,liệu ai dám chắc mai đây,Mỹ và đồng minh không tấn công Việt Nam.Hãy phản đối những gì Mỹ đã,đang và làm tại IRẮC.
    Rất mong mọi người ủng hộ và tham gia bởi đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm vào thời điểm này.
    XIV
    Nothing lasts forever but you....and rock.
    ALWAYS WILL BE...
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    em cũng muốn tham gia lắm, nhưng mà em bận quá, kô tham gia đc, chán thật!
    hôm nay đi qua cổng DHXD, cũng thấy có biểu tình thì fải......, nhưng chỉ hò hét thôi, chẳng nhìn thấy biểu ngữ gì hết trơn á.....
    BOSS OF ALL BANANA THING.
  8. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì ta cứ nói là vậy, đâu cần gì cái vế người dân Iraq này nọ ?
    Cứ để chúng đánh. Đánh xong dân Iraq sẽ bớt khổ.
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  9. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước xem tivi thấy quay vụ biểu tình của hội Cựu chiến binh VN. Một người cả nhà 5 người chết trong vụ rải bom Mỹ trên Khâm Thiên, một người cả 2 đứa con sinh ra đều dị tật do di chứng từ chất độc hoá học của Mỹ, một người cụt cả 2 chân 2 tay cũng do bom đạn của Mỹ...
    Không biết liệu lúc đó hnhan có thể thuyết phục được họ "phản đối chiến tranh là lố bịch", " phản đối Mỹ là lố bịch"... được không nhỉ ?
    Có cần phải ném chúng ta vào một cuộc chiến thực sự để hiểu rằng bất cứ một cuộc chiến nào đều là phi đạo lý và ngu ngốc??????
    Còn về chuyện Irắc, có thể chính phủ của ông Saddam chẳng ra gì, nhưng hình như chưa có quốc gia nào thân Mỹ và tin Mỹ lại có một kết cục tốt đẹp?

    ...What ALTERNATIVE Can Be...

  10. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Sự lố bịch của phẩn chiến ở đây là của những người khi mà chỉ có cuộc chiến của Mỹ mới bắt đầu lên tiếng trong khi hàng ngày có cả trăm cuộc chiến ở mọi nơi nhưng ta vẫn cứ thoải mái chơi bời. Đó mới là cái đáng cười nhất của những kẻ kị Mỹ nhưng lại mượn danh phản chiến.
    Đừng đem những hình ảnh đó ra làm gì, đó là một chuyện hiển nhiên của cuộc chiến để trả giá cho quyền lợi của xã hội. nên nhớ là cái hồi "khai thiên lập địa", ông cha ta cũng đã xoá sổ đi một vài dân tộc, không biết giết bao nhiêu gia đình để gọi là "khai hoang" lập nước đấy thôi. Đừng cười là cái hồi đó man ri mọi rợ, cuộc chiến nào cũng là cuộc chiến thôi, bản thân độc lập chủ quyền của mỗi nước đều từ máu mà ra, cho nên giữ nó bằng máu cũng không gì là lạ. Ta có thực sự nguyền rủa những kẻ ngoại xâm được không trong khi ông cha ta cũng lấy bạo lực để dựng nước ? mà con người cũng lạ, tự dưng đất đó đi giết sạch dân đối kháng và đặt ra độc lập chủ quyền của mình, nhân danh gì không biết ? Chắc là kẻ mạnh, kẻ mạnh luôn là công lý. Cho nên nếu có chuyện gì thì làm ơn đừng có đem cái nhân danh này nhân danh nọ ra mà lý do, mà hãy chấp nhận nó sớm muộn rồi cũng sẽ thế, cứ đứng lên mà bao vệ cho quyền lợi của mình.
    Chuyện Iraq hay Mỹ gì thì tôi không biết, nhưng tại sao khi đã quá khổ ta không đánh một ván bài liều ? Như mọi dân tộc khác đã làm đấy thôi (đừng hỏi tôi là dân tộc nào, vì bạn biết là dân tộc nào rồi)
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO

Chia sẻ trang này