1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân công lao động và sự sụp đổ của hệ thống XHCN

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi MIG2000, 29/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Như lời Cười hay mếu tiên sinh thì tương lai CNXH với CN Mác có vẻ không mấy lạc quan hic
    Live that you might find the answers
    You can't know before you live
    Love and life will give you chances
    From your flaws learn to forgive
  2. MIG2000

    MIG2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lên TTVN . Có nhiều bạn trẻ đáp lại bài viết của tôi . Tốt lắm ! Ai cũng có nhu cầu nói lên chính kiến của mình . Sự hình thành quan điểm của mỗi người khác nhau . Có người quan điểm được hình thành qua quá trình tiếp xúc với sách vở và cuộc sống . Có người quan điểm được hình thành bởi kinh nghiệm sống cá nhân . Cũng có người , quan điểm chính là những thiên kiến mà họ đã hấp thu được trong quá trình sống . Nhưng chắc chắn một điều , quan điểm của mỗi người luôn phù hợp với lợi ích , nguyện vọng , địa vị xã hội và xuất thân của anh ta . Nói chung quan điểm của các bạn khá phổ biến , nó hoàn toàn nằm trong dự đoán của tôi .
    Chú ruavang , hai câu cuối trong bài viết của tôi mà chú đã cắt bỏ , chú thấy chí lý chưa ? Ít nhất trong điểm này chú cũng phải đồng ý với tôi chứ ? Có những thứ mà xã hội chưa thể đạt đến được vì nó chưa phải là nhu cầu của xã hội , nó vượt quá khả năng của xã hội . Có những thứ đang là hiện thực cho dù người ta né tránh nó hoặc khoác cho nó một lớp vỏ từ ngữ tế nhị hơn . Lịch sử là như vậy . Nhưng tại sao người ta lại phải hạn chế tầm mắt của mình trong hiện tại rồi biến nó thành một hiện thực vĩnh cửu . Tại sao từ chối những lý thuyết hay phù hợp với sự phát triển không ngừng của nền sản xuất ? Tại sao lại tự thoả mãn với những thiên kiến thay vì ước mơ và khám phá ? Các bạn đã đọc truyện ngắn "Đại bàng và Lươn" của Gorki chưa ?
    Có khá nhiều học thuyết khoa học khi ra đời có nhiều người không thừa nhận vì người ta chưa hiểu nó hoặc con người chưa đủ trình độ để kiểm chứng nó. Nhưng học thuyết vẫn đúng đắn vì nó phản ánh đúng quy luật của hiện thực .
    Tôi đã nói trong bài viết của mình rồi : ai không muốn thử sẽ chẳng bao giờ sai . Liệu có cần thiết phải tranh luận với những người như vậy không ? Nếu tranh luận thì liệu sẽ đem lại lợi ích gì ? Không cần phí sức để làm điều đó . Mà nếu muốn tranh luận cho rõ ràng , thuyết phục , đầy đủ các chứng cứ thì diễn đàn này quá nhỏ bé để làm điều đó . Tôi cũng không có thời gian để làm điều này . Nếu ai viết được những tác phẩm như vậy , người đó đã trở thành học giả rồi còn gì . Các cậu ủng hộ Chủ nghĩa xã hội hay hoài nghi hoặc phản bác nó , nếu ai có hứng thú thì hãy học tập , tìm hiểu , sưu tầm tư liệu để chứng minh cho quan điểm của mình . Đó cũng là một hướng đi hay đấy chứ . Biết đâu một trong số các cậu sẽ trở thành học giả nổi tiếng .
    Những ai thấy được hạn chế của xã hội tư hữu , muốn xây dựng một xã hội mới tốt đẹp hơn sẽ tự động tìm đến Chủ nghĩa xã hội như là một biện pháp thực tế để thay đổi thế giới . Họ sẽ bổ sung cho nó những lý luận mới phù hợp với trình độ sản xuất , trình độ xã hội hiện nay . Họ sẽ nêu ra những khả năng xây dựng một thế giới mới dựa trên những tiến bộ khoa học kỹ thuật vượt bậc mà thời đại của Mác chưa từng có . Còn những ai cảm thấy thoải mái trong xã hội ấy , lý tưởng hoá nó hãy để họ ngủ yên với thiên kiến của mình . Lịch sử vẫn vận động theo hướng ngày càng tiến bộ hơn bất chấp những tranh luận chính trị . À mà tại sao tại tất cả các nước phát triển đều có những người cánh tả theo chủ nghĩa Mác vậy nhỉ ? Điều này chứng tỏ Chủ nghĩa xã hội , chủ nghĩa Mác có một sức hấp dẫn và một sức sống mãnh liệt bất chấp mọi lời chê bai , dè bỉu , xuyên tạc từ những kẻ có ác ý . Mà kẻ có ác ý cũng khá nhiều loại chứ không đồng nhất đâu . Một nhà tỷ phú nước Mỹ có ác ý với Chủ nghĩa xã hội với một động cơ khác với một anh chàng đang sống tại Việt Nam và cũng khác với những người từng có mối quan hệ thâm sâu với chính quyền Sài Gòn . Nhiều lúc sự ác ý xuất phát từ chỗ thiếu hiểu biết về chính thứ mà mình ác ý và cả thiếu hiểu biết lịch sử . Hiểu biết đã được thay thế bởi thiên kiến . Vậy đó !
  3. ruavang

    ruavang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    thành viên ruavang thì thích cây đời mãi xanh tươi & chờ chiêm nghiệm nó.
    Mod rùa thì phải cắt, cắt & cắt nếu người post bài không chịu cắt đi ( hoặc chỉnh lại cho hợp với diễn đàn mình đang tranh luận để khỏi ảnh hưởng đến sân chơi chung. hi ....hi ......hi
    Hãy sống và ước vọng.
    Để thấy đời bao dung
  4. ruavang

    ruavang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    nghĩ về cái đã qua.....
    Người ta luôn nghĩ tốt lên hơn.
    Để thấy cuộc đời vẫn còn đáng sống.
    Hãy sống và ước vọng
    Để thấy đời bao dung
  5. nguyenductho

    nguyenductho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Xin chao, toi vua doc bai viet cua ban, thay ban co nhung suy nghi that thau dao. Su phon thinh cua CNTB co nhieu nguyen nhan giai thich nhung nguyen nhan lon nhat do la: noi nom na cho de hieu chut nhe: "Cai toi" trong moi con nguoi duoc ton trong tuyet doi, su tu do dan chu da lam nen dieu do, "cai toi" nay no lam cho innovation xuat hien lien tuc va dua XH tien len khong ngung. Nhin rong ra mot chut thi "cai toi" khong phai chi la cua moi "mot ca nhan" ma no con la cua "mot gia dinh", "mot giong ho", mot bo phan dan cu va nhieu hon nua la ca cua mot dan toc day.

  6. big_small

    big_small Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những người trả lời bài viết của MIG2000 đều là trẻ? Nghe có vẻ hơi trịch thượng nhể?
    Thế thôi.

    Tưởng lớn mà nhỏ, tưởng nhỏ mà lớn
    [/size=8]
  7. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ ủng hộ cái ý kiên này.
  8. npa

    npa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ủng hộ ý kiến này.
    Chúng ta không được phép dùng Trí Tuệ mà chỉ được phép dùng Trái Tim thôi ( vì thế hiện nay diễn đàn của ta mang tên Trái Tim )
    Chúng ta là những con chiên của một đức Chúa mà trong đó chúng ta sẽ được phúc nếu nhắm mắt tin :
    " Phúc cho kẻ nào không thấy mà vẫn tin ! "
    Bắt phanh trần phải phanh trần, Cho may ô mới được phần may ô
  9. babe83

    babe83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại là nếu chúng ta đẩy mạnh vai trò làm chủ của nhân dân thì con đường đi đến CNXH không còn xa mấy nữa đâu các bác à. Chỉ có điều nhiệm vụ quan trọng này không biết giao cho ai thôi.

    Ai nói sao tui nghe dzậy
    Ai nói bậy tui cũng nghe theo. hi`

Chia sẻ trang này