1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHẬN ĐÀN BÀ- NGOẠI TÌNH - CÁI CHẾT!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi codet, 08/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    PHẬN ĐÀN BÀ- NGOẠI TÌNH - CÁI CHẾT!

    HAI NGƯỜI ĐÀN BÀ THẾ KỈ 19 TRONG VĂN HỌC PHÁP VÀ NGA.ĐÓ LÀ ANA KARENIA VÀ EMA BOVARY
    HAI NGƯỜI ĐÀN BÀ -HAI SỐ PHẬN
    KHÔNG CHỊU ĐƯỢC SỰ NHẠT NHẼO CỦA NGƯỜI CHỒNG CỦA NHỮNG CUỘC HÔN NHÂN KHÔNG TÌNH YÊU, HỌ ĐÃ NGOẠI TÌNH .
    EMA NGOẠI TÌNH TRONG TÂM TƯỞNG ,CUỘC NGOẠI TÌNH CỦA NÀNG PHIÊU LƯU KHẮP NƯỚC PHÁP,GẶP GỠ PHẢI CHÀNG SỞ KHANH,..NHỮNG CUỘC NGOẠI TÌNH LÃNG MẠN..
    ANA -NGƯỜI ĐÀN BÀ VỚI BỜ VAI ĐẸP TUYỆT TRẦN CUNG VỚI CUỘC TINH SAY ĐẮM MÃNH LIỆT TRẢI QUA BAO VẤT VẢ NHƯNG KHÔNG NGỜ ĐÂU ,NGƯỜI ẤY GIỜ CŨNG LẠNH NHẠT VỚI NÀNG
    -ĐÀN ÔNG LÀ VẬY ĐẤY ,HỌ CHẲNG YEU AI NGOÀI BẢN THÂN HỌ SAU BAO NHIÊU NĂM THÁNG TRÔI QUA
    -KẾT CỤC LÀ CÁI CHẾT. EMA UỐNG THẠCH TÍN VÀ FLOBE (TÁC GIẢ ) CẢM THẤY ĐẮNG NGẮT TRONG MIỆNG
    .AN A TỰ TỬ TRÊN ĐƯỜNG RAY SẮT -LEP TONXTOI (TÁC GIẢ) CŨNG CHẾT TRÊN MỘT GA XÉP TỒI TÀN
    ĐỜI LÀ NHƯ VẬY!!!!!!!!!!!!!!


    codet
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Em ấn tượng lại xuất hiện rồi.
    Ngày trước có chú Da cam khoái dùng Cap lock giờ lại có thêm Codet.
    Đời là như vậy !!!!!!!!!!!!!!!

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    VNHL, sao bác cứ trình bày mãi về vấn đề này thế?
    Đó là cá tính của mỗi người mà. Cá tính, cần phải thể hiện cá tính của mình! Đưa ngón tay út ấn Cap Lock, một cách thể hiện thật đơn giản.
    Đùa nàng Codet xinh đẹp chút thôi. Quả tình đọc muốn rụng hết cả mắt.

    Tequila Sunrise

  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, cái bác Tequila này. Thì tớ cũng đang thể hiện CÁ TÍNH mà, bác ngáng tớ làm giề? Vặn vẹo nàng Codet xinh đẹp cũng là một cách thể hiện cá tính.
    [/red][/size=5]

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  5. drake

    drake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà luôn là những sinh vật ngu ngốc vì luôn yêu và luôn tin bọn đàn ông một cách mù quáng.
    Để rồi đau khổ.
    Vậy mà vẫn cứ yêu.
    Cái mặt không chơi được
  6. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Bác VHNL, tha cho em nó đi
    Drake: Nói như bạn thì tất cả đàn bà trên trái đất này đều là những người ngu ngốc ư? Khi đã yêu thì tất nhiên là sẽ tin. Có 1 người bạn già nói với tớ thế này (xin lỗi bác, hihi, nhưng sự thật là bác già rồi ) : "Anhchẳng bao giờ cảm thấy tức giận khi bị người khác lừa dối cả, anh chỉ thấy thương hại họ thôi". Vậy đó, khi đã cố gắng hết sức mình mà kq lại chẳng đc như ý muốn thì cũng không nên nuối tiếc hay ân hận làm gì.
    Mấy dòng linh tinh trong lúc chờ nướng bánh mỳ, mong bạn Drake bỏ quá cho.
    Vũng nước nhỏ đọng hương biển lớn
    Sa mạc gió về trong viên đá con con
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    CHÚ VNHL ỚI
    CHÚ TE...ƠI
    HAI CHÚ TOÉT MẮT THẬT À?????
    TOÉT CON MẮT BÊN PHẢI
    TOÉT CON MẮT BÊN TRÁI
    CẢ HAI MẮT ĐỀU TOÉT
    (UM. HẾT)
    ĐEO KÍNH VÀO NHÉ!!!OK?
    codet
  8. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Em Toet đâu rồi nhỉ. Em đi đâu mất mà để cho bé con Cô đét nó nói cạnh nói khoé em gì đây này.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  9. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Khốn khổ cái thân tui, đã cố tránh những đề tài gợi như ngoại tình và cái chết để khỏi mò vào, thế mà vẫn bị bác VHNL ơi ời gọi.
    Bạn Codet chẳng hề cạnh khoé gì tui đâu, bạn nhỉ?
    Ấy là bác ấy khích mấy anh con trai ích kỷ chỉ biết yêu cái bản thân mình khiến con cái nhà người ta phải khổ sở lúc sống, đớn đau khi chết, người đời cười chê mãi sau này mà thôi.
    Bao thế kỷ trôi qua, bao cảnh đời nối tiếp, mà rồi những chuyện của Ana, của bà Bovary... vẫn xuất hiện tuy mang hơi hướng của thời đại những người đàn bà dại dột ấy sống. Giới đàn ông thì vẫn suy nghĩ như họ đã từng nghĩ suy từ những thế kỷ trước, và lại còn được vô vàn phương tiện hại điện khác hỗ trợ nữa chứ.
    Đời là thế đấy! Hì hì
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Khổ, anh thấy cháu Codét cứ bảo Toét thế này Toét thế nọ, rồi VNHL Toét lại Tequila Toét chẳng hiểu gì sất, tưởng cháu ấy cạnh khóe gì em nên mới phải gọi em vào ấy chứ.
    Thôi, biết là không phải, anh cũng mừng.
    .

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên

Chia sẻ trang này