1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phấn đấu cho quyết định của mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 19/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Phấn đấu cho quyết định của mình

    Hôm nay, mình đã quyết định mình sẽ phải tìm một công việc mới, lương cao hơn, nghỉ thứ 7 + CN và quan trọng nhất là mình yêu nó hơn.

    Công việc hiện tại thực sự quá nhàn rỗi, mình đến công ty làm việc từ đầu tuần tới giờ toàn ngồi chơi, nhìn máy tính đọc báo hoa hết cả mắt. Cái nguy hiểm hơn là mình không ham mê nó nên mình không muốn tìm hiểu nó và càng ngày càng vô trách nhiệm với nó.

    Nguyên nhân chính làm mình không yêu công việc hiện tại là nó trái ngành mình học, lương thì thấp. Mình tính sơ sơ, lương mình cần nhận tối thiểu phải là 4-5triệu chứ không phải ở cái mức chưa đến 3tr thế này. Công việc này làm mình càng ngày càng ì. Nói không ngoa chứ cứ tình trạng này, 5 năm nữa mình sẽ có trình độ bằng 1 đứa học hết phổ thông trung học, ngu lâu dốt dai khó đào tạo.
  2. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Ủng hộ bạn cái nào , tìm việc mới thôi, tớ cũng đang tìm việc mới đây, dù mức lương mà tớ hưởng giờ còn gấp ba cái mức lương mà bạn mong có, mức lương nhiều người mơ ước, nhưng mà đúng là trình độ ngày càng kém đi, cái đầu ko hoạt động nữa vì công việc cứ đều đều mà trôi. Thời gian làm việc lại kéo dài, về đến nhà là lăn ra ngủ, chẳng biết gì đến thông tin bên ngoài, chẳng có thời gian cho gia đình, cho iu đương . Môi trường làm việc ngột ngạt, cơ hội học hỏi ít, người nọ dòm ngó người kia. Hơi hâm một tí nhưng mà tớ sẽ bỏ việc này tìm việc mới vừa học vừa làm, xét cho cùng thì sống ko chỉ để kiếm tiền, còn nhiều cái nữa
  3. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    ah` uh`
    miềng cũng fải fấn đấu
    Cố lên Chi-a-ki!
  4. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ở VN thì mình thấy công việc được học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn là không nhiều. Thế nên ở vị trí nào cũng tự trau dồi và tìm hướng phát triển thì tốt hơn. Nếu thực sự không được thì đúng là tìm công việc khác là hợp lý
    Chúc bác tìm được con đường đi riêng của mình!
  5. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Sang topic "Tìm việc thật là mệt mỏi" chia xẻ cùng mọi người cho vui đi mấy bạn
  6. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Cố lên các bác, Tất cả vì tương lai mà
    Em có đứa bạn hiện giờ lương tầm 6 triệu 3 ở một ngân hàng nưóc ngoài ở VN, nhưng nó đang kêu chán và nó căm thù cái công việc routine và boring đó. Nhưng lại chưa dám bỏ. Thế đấy
  7. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, phải yêu công việc mình làm trước tiên, rùi mới tính đến chuyện lương lậu Làm việc làm cả đời, không thích, đam mê thực sự không làm được đâu
  8. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vừa mới chuyển công ty khác,nói chung lại thì làm đúng ngành hay ko không quan trọng,mà quan trọng ở chỗ mình có hết lòng vì công việc hay không.Lương của tớ thì bình thường thôi,nhưng tớ hài lòng vì công việc hiện tại,không đúng ngành cho lắm,nhưng tớ không mang cảm giác chán nản vào công việc.Nếu bạn thực sự muốn bận rộn,muốn không ì ạch thì tự bạn phải nâng bạn dậy thôi,hầu hết công việc phù hợp với mức lương mà.Bạn tớ làm công việc chân tay vất vả,không được nghỉ chủ nhật nữa,với mức lương 2tr đồng 1 tháng,họ vẫn cười,vẫn yêu đời,vẫn mệt,vẫn lăn ra ngủ,vẫn quan tâm đến gia đình,bạn bè,họ vẫn sống tốt,đâu có sao?
    Túm lại,mơ ước,phấn đấu,cố gắng,vẫn cứ phải phấn đấu bạn ạ,nhưng nếu không biết chấp nhận thì sẽ chẳng bao giờ tìm được cái đích thực mà cuộc sống mang lại.Cố gắng lên nhé,chúc thành công!
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    uh, đúng rùi còn trẻ nên tìm công việc năng động, đúng ngành mà làm, tuy hơi bỏ sức 1 tí nhưng bù lại lương cao lại tích lũy được kinh nghiệm. Tớ cũng đang tính nhảy nữa đây, công việc hiện tại khá ổn nhưng, lương cũng khá ổn nhưng nghĩ lại với cùng vị trí và công việc mình đang làm thì mình có thể đạt được mức salary cao hơn, tại sao ko nhỉ, mình còn trẻ có quyền mơ ước và tham vọng mà, đừng bỏ phí tuổi trẻ để tích lũy kinh nghiệm và xiền bạc như thế . Cố lên!
  10. MrROMEO

    MrROMEO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà thấy ước mơ,chị phải lương bét là 12tr nhể.Không biết chị làm ở đâu để em được ngưỡng mộ cái.

Chia sẻ trang này