1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản đối cách điều hành cứng nhắc của Mod Lyhl

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi khongaihet01, 29/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Lý đây ma?
    Lý vâfn sống như ... **** trôi sông ?
    Hoặc la? chết như ... bị dập bê xê lết?
    Sống hay chết ... thật hay a?o ... Lý nằm trên chảo...Pu cười!
    Hơfi ngươ?i bạn ... có một không hai !
    Hi?nh a?o a?nh nhân đối nhân nhân đối diện !
    Lý là Lý ... Lý mafi mafi la? Lý !(đương nhiên)
    RỞM ĐỜI ... BẨN BƯẠ ... NGANG NHƯ CUA đê?u la? một !
  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
  3. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Nói thêm tí nưfa la? trúng pha?i bô?n mạng rô?i.
  4. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Chươ?ng môn Vô Vi Phái AcommeAmuor, bạn lại nói hơ?i nưfa rô?i, không pha?i một mi?nh ma? luôn luôn có nhưfng ngươ?i bạn tốt ơ? xung quanh, bạn tốt du? ít nhưng la? chân tha?nh, chă?ng sợ ngươ?i ghét ke? thương, ai thương mi?nh ai ghét mi?nh mới la? điê?u quan trọng.
    Cuộc đơ?i đâu pha?i số O, bi?nh chọn đâu có mục trống rôfng, bơ?i thế đơ?i lạc quan la? thế.
    Tôi đang tự nói với mi?nh, cám ơn các bạn đaf đọc.
  5. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    theo phương pháo luận của VoVi thì bác không được post bài như trên ! vì VoVi là Tu !
    bác nói như trên là gây va chạm rồi !
    nếu bác Vớ Vẩn thì ko nói làm gì .....
    nguyên tác của VoVi là không gây va chạm dưới mọi hình_cáhc thức thức !
  6. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Phái Vô Vi Nữ thì chấp làm cái Eo gì hả Đại K Pu!
    Toàn bọn đàn bà thủ dâm tinh thần ý mà
    Chả làm được cái Éo gì cho đời cả
    Toàn thủ dâm tinh thần mơ về 1 ngày mai làm cướp biển Caribê
    Chấo làm cái Éo gì lũ đàn bà ý hả Đại K pu!
    Lũ đàn bà Éo đáng để bàn
  7. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    té ra lão AA là dân lưỡng tĩnh hay là có bím ở ku ?
    anh pu thấy dân Karibe đa dạng wá hà .... hỏng hỉu AA chỗ lào đới ?
    chứ đâu rặt ômôi hay les !
    lão Pu tu Chân trên giời thấy nhìu thứ lém !
  8. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Hai chú Xã xệ (@Coixaygiotver) & chú Trứng thối (@Trungtiger) đâu roài ?!?... Núp lùm / trốn mịa đâu roài ?!?... ---> Sao không "treo cổ" thằng ku chửi bậy hơn hát hay, vung vít khắp nơi, như thằng ku DKLinh này lên cột điện cho cái box này được nhờ !...
    Mịa !... Thối từ Mod đến cả thành viên !...
    Khừa.. khừa... Dzui tè !...ặc !(?)!...
  9. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Lão M classic!
    Từ đợt tranh cử Mod lần 2 em đã hưa cả Box là không chửi bậy!
    Và bài trên em không hề dùng từ ĐIÉO mà chỉ dùng từ ÉO như mọi anh em trong Box dùng
    Lão M classic bảo treo em lên, vậy thì bậy ở chỗ nào??
    Em nói bậy ở chỗ nào lão M Classic chỉ ra đê
    Nếu bậy thật,vi phạm nội quy thật thì BBL này xin tiếp tục leo cây tiếp cho đỡ buồn!
    Nhưng vấn đề là NẾU?
  10. wuwudao

    wuwudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nge người ta nói "tiền hung hậu bối" chứ làm gì có "tiền bối hậu hung" bao giờ đậu nhỉ ! Mình lẩm cẩm mất rồi chăng ?!
    Bác AcommeAmour đã đọc đoạn này bao gờ chưa nhỉ?
    "Như một chiếc đò đương qua sông, bị một chiếc thuyền đụng phải, người chủ đò dù bụng dạ có hẹp hòi cũng không giận. Nếu trên thuyền có người thì tất người chủ đò đã la lớn: Tránh ra! La một lần không nghe thì la lần thứ nhì, vẫn không nghe thì la tới lần thứ ba tất chửi rủa. Trước kia không giận mà sao bây giờ giận là tại sao? Là vì trước thuyền không có người, bây giờ thuyền có người."
    Nếu chưa đọc thì đọc đi. Nếu đọc rồi thì đọc lại một lần, sẽ thấy mình "vô vi" hơn chút nữa.
    Chúc mọi người vui, vui luôn, vui hoài !

Chia sẻ trang này