1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHẢN ĐỐI CHIẾN TRANH ! HÃY LÀM NHỮNG ĐIỀU CẦN LÀM !

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi gun_n_knife45xd, 30/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    PHẢN ĐỐI CHIẾN TRANH ! HÃY LÀM NHỮNG ĐIỀU CẦN LÀM !

    Phản đối cỗ máy chiến tranh
    Phản đối nước Mỹ nước Anh bạo tàn !


    Trong khi cả thế giới lên án liên quân Anh - Mỹ chúng ta làm được những gì ?
    Các bạn hãy vào đây nói lên những suy nghĩ những bức xúc của mình cùng với nhân dân I RẮC !

    Tiền là giấy, giấy đốt đi thành than !
    Tình là muối, muối vớt lên để ăn !
    Đời là chó, chó cắn nhau vì xương !
  2. hvktqs

    hvktqs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Hết bức xúc chưa bác gì ơi ???
    sin mori****a
  3. bAbY_fAt86

    bAbY_fAt86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hehe đọc cái trang này buồn cười quá, khổ ông anh, như bị quá khích í! Em vào ủng hộ anh cho thành 2 người trả lời nhé!
    Tình là nhớ, tình là mãi yêu người thôi, là lặng lẽ cô đơn phố đông người tìm 1 dấu chân ai
  4. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Khi chiến tranh sắp xảy ra, tôi phản đối nhiều lắm. Ngày ngày đến lớp, một mình 1 ý kiến giữa bọn học sinh Mỹ, chúng nó nhìn tôi với con mắt như thể tôi là người chẳng biết thế nào là chính trị, thế nào là đúng sai. Tôi chẳng nói gì. Hàng ngày theo dõi tin tức trên tivi rồi bàn luận thêm ở lớp học, tôi dần bị thuyết phục lý do vì sao Mỹ đánh Iraq. Trong tôi là những hình ảnh quân đội Iraq giết dân Iraq, còn quân đội Mỹ cung cấp lương thực, đồ uống cho dân Iraq... tôi đã khâm phục Mỹ như thế nào khi Mỹ đã chịu hy sinh để mang lại hào bình cho dân Iraq. Rồi khi chat với mọi người ở Việt Nam, tôi đã cãi nhau nhiều lắm vì tôi một mực bênh Mỹ.
    Đến 1 hôm, tôi gặp anh trên chat, anh và tôi nói chuyện về chiến tranh, anh giảng giải cho tôi và mở rộng tầm mắt của tôi về chính phủ Mỹ. Tôi buồn vì sao tôi lại dễ bị thuyết phục như thế. Sao Bush lại là kẻ dối trá như vậy khi tất cả những gì dân Mỹ biết được đều qua tivi và báo chí. Họ là những con người tốt nhưng thằng cầm đầu cũng chỉ là thằng thích hiếu chiến. Tôi muốn lên án họ lắm, muốn nêu lên ý kiến của mình cho tất cả mọi người ở đây biết tôi nghĩ gì. Nhưng tôi sợ.....
    Giờ đây chỉ còn biết ngồi cầu nguyện cho mọi chuyện sẽ qua nhanh cho thật nhanh thôi. Tôi chán cái cảnh thế giới đang trong chiến tranh lắm rồi.
    God bless VietNAm
    My love is like a star.
    It is shining where you are
  5. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng như bạn thôi !
    Chiến tranh chỉ gây ra đau khổ và mất mát cho loài người !
    Bố và mẹ tôi thường nói với tôi như vậy vì cả hai người đều trải qua chiến tranh và đã biết nó khốc liệt thế nào ( Đều là bộ đội cả ! )
    Không phải chỉ một mình bố mẹ tôi các bạn hãy về nhà mà hỏi những người đi trước mà xem họ cũng vậy !
    Họ phản đối chiến tranh Họ ghê tởm chiến tranh và hơn ai hết họ cũng không muốn bất kỳ nơi nào khác ngoài Việt Nam xảy ra chiến tranh cả !
    Tôi nói có vẻ hơi điên điên nhưng thật sự không biết từ khi nào tôi cũng căm ghét chiến tranh đến thế !Căm thù bọn diều hâu gây ra chiến tranh đến thế !
    Tôi cũng muốn ra đường đến đại sứ quán của MỸ anh mà phản đối nhưng không dám ! Tôi cũng không hiểu vì lí do gì nữa nhưng ..!
    Tôi gửi bài này hy vọng trong chúng ta cũng có những người chán ghét chiến tranh để cùng làm một cái gì đó mà tôi cũng không biết !
    Mong các bạn hãy cùng tôi làm được một cái gì đó có ích cho hoà bình nhân loại !
    Có thể các bạn nghĩ tôi không hâm hâm thì cũng bị dở hơi nhưng trên đây là tất cả những gì tôi muốn nói nên mong các bạn thật sự tôn trọng ý kiến của tôi mà đừng vào đây đùa cợt này nọ !
    Mong các bạn thông cảm cho tôi !
    Tiền là giấy, giấy đốt đi thành than !
    Tình là muối, muối vớt lên để ăn !
    Đời là chó, chó cắn nhau vì xương !
  6. Guest

    Guest Guest

    Tôi cũng giống như ban, là một người căm ghét chiến tranh, và cảm thấy bất lực khi cả thế giới với biết bao người yêu hoà bình và sẵn sàng hy sinh vì hoà bình mà cũng không ngăn chặn được chiến tranh .... Nhiều người căm ghét chiến tranh nhưng cũng không biết làm gì để chống lại nó. Nhiều khi con người không thể vượt qua được lợi ích cá nhân và kiểu sống tốt hơn hết là không động chạm tới mình....
  7. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn bâys giờ tôi mới có dịp lên trên này gửi bài !
    Sáng nay xem ti vi thấy hết chiến tranh ở I RẮC rồi cũng đỡ bức xúc đi một chút nhưng cứ kiểu này thì Mỹ lại tấn công một nước nào đó thôi !

    Nó đâu cần lí do gây ra chiến tranh !

    Các bạn đừng đi biểu tình nhé !
    Bọn phản đông nó lợi dụng lớp trẻ tụi mình đấy !
    Bọn nó muốn cho giới trẻ Việt Nam quen dần với tình trạng bức xúc thì biểu tình để sau này có gì thì tuổi trẻ cũng kéo đi biểu tình ===> Bọn nó muốn lật đổ chế độ của mình đấy ạ !
    Chúng nó biết thanh niên đi liền với nhiệt huyết ! ==> chúng nó kích động anh em mình đó ! Khốn nạn thật !
    Biểu tình không được !
    Ở nhà thì khó chịu !
    BIẾT SỐNG SAO ĐÂY !
    Mây trôi về phía chân trời
    Anh trôi về phía cuộc đời hư vô ....
  8. Guest

    Guest Guest

    Bạn Gun 'n' knife ơi, tôi cảm thấy thất vọng về bạn quá. Tất nhiên vì lí do chính trị của VN mà chúng ta có thể không đi biểu tình, nhưng biểu tình thực chất để phản đối chiến tranh, để tỏ lòng ủng hộ nhân dân Irắc hoàn toàn là một hành động có thể chấp nhận được. Chẳng nhẽ thanh niên chúng ta, những người có nhận thức tiến bộ, mà lại để kẻ xấu xúi giục chống lại chế độ của chúng ta hay sao ? Nếu bạn không đi biểu tình vì lí do đó thì thật là đáng tiếc.....
  9. Noboy_Noproblem

    Noboy_Noproblem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Biểu tình?Hình như từ này hơi xa lạ với người dân VN mình
    Điều đó ko phải do người VN ko yêu hoà bình. Hơn 1 dân tộc nào hết người VN phải chịu sự đau khổ của chiến tranh.Vì thế người Việt mình rất yêu hoà bình. NHưng còn chuyện biểu tình?Cô giáo chủ nhiệm của em đã nói thế này:"biểu tình phải do đoàn thể tổ chức chứ ko phải do tự phát" khi có tờ rơi phát ở trường.Vậy sao đoàn thể của mình ko tổ chức đi.
    Còn như mấy cuộc meeting để quay TV của mình thì.....
    Ở VN những cuộc biểu tình ở đại sứ quán cần thiết đưọc đưa lên TV thì ko thấy đâu.
    Chúng ta bức xúc nhưng sẽ phải làm gi` đây?
    Swear No Love]
  10. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói quá rồi !
    Em chỉ muốn nhắc nhở hãy giữ sự quá khích của mình ở trong người !
    Bức xúc thì không nhất thiết phải chạy ra ngoài đường hét to
    TAO ĐANG CHÁN ĐÂY
    Hãy kìm nén nó lại một chút không thể để cho những kẻ xấu lợi dụng mình như vậy !
    CÓ thể mình không bị nó lôi kéo nhưng thái độ đó của mình có thể làm người khác hiểu lầm ===> Gây ra hậu quả không đáng có !
    Em chỉ góp ý và đó là ý kiến riêng của tui ai ủng hộ thì bảo ai không đồng ý thì chịu thôi !
    Mỗi người có cách thể hiện ra khác nhau cơ mà !
    Sao lại thế nhỉ đang bàn về tâm trạng của mình khi chiến tranh xảy ra thì lại cãi nhau ===> không cần thiết
    Quay lại chủ đề đi các bác ơi ...
    Mây trôi về phía chân trời
    Anh trôi về phía cuộc đời hư vô ....

Chia sẻ trang này