1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản đối Dê núi lên tuyển.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mr_bikini, 02/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    http://www.thethao.dantri.com.vn/bongtrongnuoc/2008/12/133828.vip
    Lê Khắc Chính là ai vậy , có phải cả tay này lẫn báo dân trí là của dân Nghệ không?
    Một số trích đoạn buồn nôn :
    "Thủ môn Dương Hồng Sơn sau khi mắc sai lầm đáng tiếc ở trận đấu với Thái Lan đã chơi cực hay trước Malaysia. Anh ra vào hợp lý, phán đoán tình huống chuẩn xác, đồng thời có những pha bay người cứu thua cho đội nhà."
    "Tôi cũng đánh giá cao nỗ lực của thủ thành Dương Hồng Sơn. Ngoài pha xử lý không dứt điểm dẫn đến quả phạt ở phút 82, Hồng Sơn đã có một trận đấu xuất sắc."
    ...
    Đây là thực tế : trong 4 trận gầy đây nhất đụng TL ở T&T , Sin ở giao hữu lượt về , Thái ở trận mở màn AFF cup và Mã vừa rồi , DHS để lọt lưới 8 bàn , mỗi trận đều đều 2 lần vào lưới lượm bóng , trong đó có 2 pha kiến tạo rõ ràng cho tiền đạo đối phương , cộng với vô số những lần bắt bóng lụp chụp. Một con số thống kê kinh hoàng!
    1 thủ môn như thế với 1 chiều cao hạn chế , 1 thần kinh yếu ớt và một quá khứ đầy rẫy nghi án. Thế nhưng không trận nào là không có mấy bài báo ca ngợi anh là "xuất sắc" "xuất thần" "cực hay" "ra vào hợp lí" "phán đoán tình huống chuẩn xác" , sai lầm có chăng chỉ là những "sai lầm đáng tiếc".
    Bây giờ tìm đỏ mắt cũng không còn những bài báo công tâm , phân tích khách quan và có chuyên môn nữa. Với một mớ PTV với BLV chỉ có chuyên môn bơm đểu và bôi nhọ , BĐVN tự nó đã thể hiện được bộ mặt thật.
  2. thanmeo78

    thanmeo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần vào đến Bán kết là lần sau ông Tồ sẽ loại thẳng tay bọn bán nước kia thôi, có gì đâu, chính vì thế chúng nó mới âm mưu bán ông luôn trận này
    --------------------
    Nhà văn nói láo, nhà báo nói điêu, câu này đang dần trở nên chính xác với các Phóng Tinh Viên của các báo thể thao
  3. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    tHẰNG Lê Khắc Chính này trước đây là hâu vệ nổi tiếng của Tổng cục đường SẮT sau đó về làm HLV ACB mà nó làm mãi cũng kg ngốc đầu lên nổi với cái nghề HLV bóng đá này bởi vì nó quá ngu ,mà mấy thằng ngu phát biểu những câu này thì đâu có gì là lạ đâu nhỉ?
  4. candich

    candich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0


    Viết thư kiến nghị lên chính phủ hay vác dao sang Thailan mà chém chết thằng HS đó đi.
    Không thôi được cái kiểu nhai đi nhai lại cái sự chê bôi HS với CV được hay sao ?
    Hiện nay ,vấn đề lớn nhất mà tuyển VN cần -hàng tiền vệ.
    Ai cũng biết vai trò của tiền vệ trong bóng đá hiện đại ,vậy mà Tài Em ,Trường Giang ,MP ..quá "yếu" ,chậm chạp,không tổ chức được các cuộc tấn công cũng như hỗ trợ phòng thủ.
    Thử hỏi rằng Công Vinh lẫn VT làm được điều gì lớn hơn nữa.Thủ môn HS vào lưới nhặt bóng nhiều lần đâu phải chỉ ở anh ta.
    Mọi vị trí đều mắc lỗi ,theo tôi ông Calisto nên điều chỉnh hàng tiền vệ .Họ cần chơi quyết liệt hơn ,có khi cần phá lỗi chơi đối phương bằng thủ đoạn.MP không làm tốt vai trò đội trưởng ,anh ta không thích hợp với vai trò thủ lĩnh.Thay TE hoặc TG bằng cầu thủ cơ bắp hơn MC nhằm tăng cường khả năng phòng thủ từ xa ,giảm áp lực cho hàng thủ-vốn rất yếu.


    được tete_a6 sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 09/12/2008
  5. lele123456

    lele123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    đía mịe thằng Vũ Phong, mày phá hỏng nêu cơm của anh HS rồi còn gì?
    Mà Tồ cũng như Đần thôi, 11 vị trí trong đó 9 vị trí bất khả xâm phạm. Từ chức đeee, nhìn đám phá hoại VN đá tức muốn chết,. May mà cầu thủ Malaysia không ưu thầy, cố phá thầy nên VN mới thắng
  6. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Các bác xem đoạn video ăn mừng, chú ý giây thứ 44 từ cuối lên, xem mặt thằng CV, rồi giây thứ 40 từ cuối lên lúc Vũ Phong ra ôm ông Tô, ông Tô định ôm thằng HS, mặt nó lúc đấy thế nào, rồi mặt nó lúc ngồi uống nước, quả này chắc về bán nhà trả nợ mafia rồi
    http://vnexpress.net/GL/The-thao/2008/12/3BA093BE/page_2.asp
    Được dangnghia sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 09/12/2008
  7. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Dương hồng Sơn là số 1 . Nhưng là ngu số 1 của 100 năm lịch sử bóng đá VN . Đá 2 trận biếu ko 2 bàn . Chỉ giỏi múa may làm xiếc *** thật .
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172

    Nhìn cái clip cuối ấy , đội nhà đá thắng may phút chót mà sao có vài đứa nhìn mặt nó không được vui. Đến thằng Minh Đức lùn nghệ nó còn hét tướng lên , thế mà anh DHS mặt vẫn cứ đăm đăm , chắc đang tính xem trận này mất độ bao nhiêu chăng?
  9. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thế tội cho thằng em nó, lúc đấy nó sướng đần mặt ra đấy chứ, tivi quay hôm qua chú Như Thành phải xoa đầu mấy lần động viên em HS vì thấy chú này tinh thần có vẻ yếu đuối sợ hãi quá nhưng kết cục vẫn tạo ra bàn thua thứ 2. Kết thúc trận đấu mà 2-2 thì thủ môn bạc tỷ kiểu gì cũng bị T&T nó sớm trả về địa phương, nuôi lâu tốn cơm xấu mặt ban đại diện. Trận sau thì mời em HS ngồi ngoài xem đàn em nó bắt nhé, ông Tồ vẫn tiếp tục cho em HS này chụp thì đúng là ông hết thuốc chữa rồi.

    Được lon_loi sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 09/12/2008
  10. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    680
    Trả lời phỏng vấn trên báo Tuổi trẻ sáng nay thì tay trọng tài bắt trận VIE-MAS đã thừa nhận sai lầm khi công nhận bàn thắng gỡ huề 1-1 của Indra Putra nhưng vẫn bao biện và đẩy trách nhiệm cho giám biên. Còn trường hợp quả phạt gián tiếp do lỗi của DHS thì hắn nói đã nhắc nhở DHS về lỗi này 2 lần trước khi quyết định thổi phạt trong tình huống này.

Chia sẻ trang này