1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản đối Dê núi lên tuyển.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mr_bikini, 02/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Mấy anh Nghệ chỉ đợi đến lúc này để vào bark bark .
    Thôi mod lock topic này là vừa , để đọc thêm nữa chắc cũng chỉ có thế.
  2. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Khoá topic với lý do: Topic lại thành nơi cãi nhau r"i. T> sẽ khóa lại.
  3. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Goal đánh giá: Hồng Sơn, người hùng thầm lặng

    Cây viết John Duerden (Goal.com) vừa chọn ra 10 ngôi sao sáng của bóng đá châu Á năm 2008 chưa nhận được sự đánh giá đúng từ giới chuyên môn, trong đó có "người gác đền" của ĐTVN, Dương Hồng Sơn.

    Trong vai trò của một thủ môn, Dương Hồng Sơn đã chơi cực kỳ thành công tại VCK AFF Cup diễn ra hồi cuối năm ngoái, góp công không nhỏ giúp ĐTVN lần đầu tiên đăng quang tại giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

    Tuy nhiên, dưới con mắt những nhà chuyên môn và người hâm mộ, hình ảnh của Hồng Sơn giống như một "người hùng thầm lặng". Bởi vị trí anh thi đấu không thể nổi bật bằng Công Vinh hay Việt Thắng ở tuyến trên.

    Chính vì thế, khi chọn ra 10 cầu thủ xuất sắc chưa nhận được sự đánh giá đúng mực của bóng đá châu Á năm 2008, cây viết John Duerden không ngần ngại điền tên Dương Hồng Sơn trong tốp 10.

    "Không có được vóc dáng lý tưởng, nhưng phản xạ của Hồng Sơn rất tuyệt vời. Lê Công Vinh là người đánh đầu ghi bàn quyết định, mang về cúp vàng cho ĐTVN tại AFF Cup 2008. Tuy nhiên, Hồng Sơn mới thực sự đem đến điều đặc biệt, với hàng loạt pha cản phá xuất thần trong hai trận bán kết với Singapore và chung kết lượt đi trên đất Thái.

    Dù chỉ là sự lựa chọn thứ hai trong khung gỗ trước ngày AFF Cup khởi tranh, nhưng kết thúc giải, Dương Hồng Sơn đã trở thành người hùng. Một ''người hùng thầm lặng'' xứng đáng được thừa nhận qua nhiều lời ngợi khen" - Duerden bình luận trên Goal.com.

    ...Sau một kỳ AFF thành công - Ảnh: Reuters


    Cùng nằm trong tốp 10 trên, còn có một vài tên tuổi khác như trung vệ "thép" người Trung Quốc - Li Weifeng, "Patrick Vieira" của Saudi Arabia - Mohammed Noor, hay ngôi sao đang lên tại xứ Kim Chi - Oh Beom-Seok.

    Một cầu thủ khác thuộc khu vực Đông Nam Á cũng góp mặt là Noh Alam Shah (Singapore). John Duerden nhận xét về chàng tiền đạo tóc vàng: "Alam Shah là một sát thủ đích thực trong vòng cấm, người đang duy trì thành tích ấn tượng, bình quân 2 trận lại "nổ súng" một lần trong màu áo CLB và ĐTQG".

    Về phần Dương Hồng Sơn, anh đã nhận được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, sau màn trình diễn thuyết phục ở AFF Cup. Hiện thủ thành gốc Nghệ An cũng đang chơi khá tốt tại CLB T&T Hà Nội ở giải V-League 2009.

    Tuấn Thành (tổng hợp)
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Phải gọi anh hùng bán độ thầm lặng thì đúng hơn. Biết lúc nào ném bóng vào chân tiền đạo bạn và biết lúc nào chụp đầu tiền đạo bạn (thay vì đấm bóng ra ngoài). Mà bác còn quên đưa link chú Cà Vẹo giờ Hà Nội hoá rồi.
    http://thethaovanhoa.vn/144N20090217015752924T13/Cong-Vinh--cuoc-song-moi-Khac-khong-chi-tu-mau-ao.htm
    Phong cách ngôi sao
    Vinh là người học những cái mới rất nhanh và biết thích ứng với cuộc sống mới. Trả lời kênh truyền hình VCTV3 sau trận đấu với Thể Công, Vinh nói với chất giọng Hà Nội rất ngọt.
    Gần đây, tất cả cũng thấy Vinh đã thay đổi cả phong cách chơi bóng trên sân. Vinh đứng trước quả phạt với dạng điệu của Cristiano Ronaldo, 2 chân 2 dạng ra như lấy tấn, nín thở, ngắm góc sút. Vinh vỗ tay khá giống với điệu bộ của Thiery Henry sau mỗi lần đồng đội chuyền bóng cho anh, dù chính xác hay chuyền sai. Vinh ăn mừng bàn thắng không còn như Vicenzo Montella với 2 cánh tay dang rộng như một tiểu phi cơ nữa, Vinh ?omút? ngón cái và thường tiến đến cột cờ góc nơi có nhiều camera trực chờ, rất giống với Francesco Totti. Ở AFF Cup, Vinh còn đeo một chiếc băng ở cổ tay trái (một vật giống như cái chặn mồ hôi của VĐV tennis), như phong cách của các cầu thủ mặc trang phục Nike trên thế giới.

  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Không sao cả, miễn là đừng làm Bố của thằng Đạn là được rồi
    Thích sao trăng gì anh cũng chiều tuốt!!!
  6. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Chuyện ?oly kỳ? quanh tấm hộ chiếu bị mất của thủ môn Hồng Sơn

    Một sự cố được xem là bất bình thường xảy ra cận ngày đội tuyển lên đường đi Lebanon. Chiều 1.1, thủ môn Dương Hồng Sơn báo mất hộ chiếu.
    [​IMG]
    Quang Huy (trái) đã được gọi lên tuyển thay thế Hồng Sơn

    Theo ông Nguyễn Lân Trung, phó chủ tịch LĐBĐ VN kiêm trưởng đoàn đội tuyển VN đi Lebanon, Sơn nói rằng mình mất cả hộ chiếu lẫn laptop khi để trên xe ô-tô trong lúc đi ăn với bạn bè. HLV Calisto và ông Trung động viên Sơn nên tìm lại cho kỹ thì Sơn khẳng định sẽ đi tìm ở các? hiệu cầm đồ vì kẻ trộm thường mang ra đó bán và Sơn sẽ chuộc lại được. Ngay chiều 1.1, lãnh đạo LĐBĐ VN đã gọi điện cho Cục Xuất nhập cảnh để làm lại hộ chiếu cho Sơn nhưng Cục này cho biết nghỉ làm việc vào ngày thứ bảy. Ở buổi tập sáng ngày 2.1, trước khi đội khởi động, ông Nguyễn Lân Trung, trợ lý Ngô Lê Bằng đã ra nói chuyện riêng với Hồng Sơn và nói rất cứng với Sơn rằng, Sơn nên nói thật vì nếu LĐ nhờ công an vào cuộc để điều tra rõ việc mất hộ chiếu là thật hay giả sẽ không hay. Sơn xin khất đến 15 giờ để đi tìm hộ chiếu. Trong khi chờ đợi, HLV Calisto cùng các trợ lý và lãnh đạo LĐ đã bàn phương án gọi Quang Huy thay thế.

    Ông Lân Trung nói: ?oSự việc xảy ra bất ngờ và quá gấp gáp nên chúng tôi rất mệt mỏi để kịp lo thủ tục cho Huy. Đây là chặng bay nối chuyến nên việc mua vé máy bay khá phức tạp. Trong 24 giờ đồng hồ, chúng tôi vừa phải xin visa qua mấy nước cho Huy, vừa phải chạy mua vé. Nếu mua theo đoàn thì giá vé là 1.600 USD nhưng vì mua lẻ nên giá vé tăng lên 3.000 USD mới mua được. Điều quan trọng là trước khi đặt vé cho Huy, chúng tôi vẫn sốt ruột đợi hồi âm của Sơn. Trợ lý Ngô Lê Bằng và tôi gọi điện cho Sơn liên tục để hỏi tình hình. 15 giờ, Sơn bảo chưa tìm thấy, đến 16 giờ, tình hình vẫn không khả quan hơn.

    Và đến 16 giờ 10, chúng tôi quyết định chính thức hủy vé của Sơn. Lại thêm một động tác nữa là xin CLB XM.HP đang tập huấn tại Đà Nẵng đồng ý nhả quân. Rất may, XM.HP rất nhiệt tình và Huy cũng quyết tâm. LĐ đã mua vé cho Huy bay ra Hà Nội vào lúc 19 giờ 45 tối qua. Khi vừa làm xong mọi thủ tục cho Huy thì 17 giờ, tôi nhận được điện thoại của Sơn báo đã? tìm thấy hộ chiếu và đề nghị giúp Sơn sang Lebanon. Nhưng mọi việc đã xong xuôi?.

    Ông Trung nói tiếp: ?oTôi chưa phát ngôn cụ thể gì về việc này và cũng chưa thể đánh giá được bản chất sự việc. Đợi đi Lebanon về, chúng tôi sẽ gặp Sơn để nói chuyện. HLV Calisto đã tỏ ra cực kỳ thất vọng về sự việc xảy ra!?.

    -------------------------------
    pó tay...thằng này nó chơi chiêu thật pà con ơi....
  7. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Pó tay thật. Không hiểu anh Sơn khôn hay dại nữa.
    Hình như đầu óc có vấn đề
  8. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    Lần này thì nhm cũng hiểu ra cái bản mặt của thủ môn lùn huyền thoại rồi. Ko ai bênh vực chú ấy nữa.
  9. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    thế là hiểu rõ đc bản chất thật sự của chú "thủ môn tốt nhất VN trong 10 năm qua nhá"
    thôi thì chú Sơn núi lượn đi cho nước nó trong, bắt thì có ra kít gì đâu mà còn chảnh chóa
  10. tutruong0191

    tutruong0191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Em lại thấy có chút hy vọng ở câu cuối cùng (vàng). Tất cả các HLV trên thế giới đều ghét những thằng lấy lý do này nọ để từ chối làm nhiệm vụ quốc gia

Chia sẻ trang này