1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản đối Dê núi lên tuyển.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mr_bikini, 02/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Bọn SLNA có mỗi một tuồng diễn đi diễn lại không thấy chán. Vòng loại Olympic Bắc Kinh, Công Vênh cứ sân nhà thì nhảy nhót lấy điểm trước truyền hình, sân khách thì xin nghỉ ốm nhường khó khăn cho đồng đội.
    Bây giờ lại đến anh Sơn Núi - số 1 của 10 năm. Anh í biết Tấn Trường phải phẫu thuật chắc chắn không thể thi đấu nên mới vậy. ***** bọn cá gỗ.
  2. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Đúng là số 1 của 10 năm, các bác thấy suốt 10 năm nay có thằng thủ môn nào mất dạy như nó ko?
  3. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Chết cười với bác..công nhận cũng đúng thật 10 năm qua mới thấy 1 thằng khắm như thằng này..!
    PS : dạo này thấy 1 số mem cũ quay lại xôm tụ cũng phấn khởi ...
  4. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Cái này mới gọi là "bản sắc" của "số 1 mười năm" mà anh Sơn núi phải giữ gìn và bảo tồn...Không chỉ 3 trận với Trung Quốc,Syria và Lebanon lần này vắng mặt vô duyên như thế mà ngay cả lần đi Trung Đông đá giao hữu với Kuwait cũng xin rút tên...
  5. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Chắc là sợ qua đó Hezbollah thiến mất chim nên ở nhà cho ấm đây.
    Được gdtla04 sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 03/01/2010
  6. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    SLNA nào ở đây nhỉ , hồi ở SL đâu có thế.
  7. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Ở SLNA Sơn hói chỉ nổi tiếng với cái cùi chỏ vô cớ Huỳnh Nhật Thanh trong trận đấu Cúp với Thế Công thôi.
    Còn từ tài năng được bơm vá cho đến các chiêu vô học đều là khi về với thuôc nổ.
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Cái này là cả 1 thế hệ SLNA biến chất, được dạy dỗ bởi đại ca Thành Vinh và Hữu Thắng dạy bảo nên chúng nó thế. Mịa, cách đây 2 năm chứ đâu, chân ướt chân ráo về T&T, ********* này đã tìm cách lên làm đại ca ở đấy. Hồi đấy đội trưởng của T&T là Hồng Minh và nhóm cầu thủ Thanh Hoá. Thằng Sơn về lập tức cà khịa, lấy số má. Rủ thằng Sĩ Mạnh đi nhậu (lúc đấy là cầu thủ Ninh Bình) đíu hiểu khích thằng Sĩ Mạnh kiểu gì mà chú này đang đêm vào tận khách sạn đánh Hồng Minh, chú Sơn đứng đằng sau còn khiêu khích thêm. Sau vụ này thằng Sĩ Mạnh bị kỉ luật, còn thằng cáo già Hồng Sơn chỉ bị cấm thi đấu vài trận. Sau đó 1 thời gian thì thằng Công Vinh nhà nó lên làm đội trưởng T&T, và sau đó nữa thì Hữu Thắng ra tù cũng về T&T làm HLV, còn nhóm cầu thủ Hồng Minh thì từ từ khăn gói khỏi T&T. Mịa cái trò bỉ ổi đâm sau lưng của ********* này nó đã phát tiết từ lúc đấy rồi, chứ không phải đến bây giờ chỉ là giọt nước tràn li thôi. Trước đó nữa, người gây hiềm khích trong tuyển, đâm bị thóc chọc bị gạo để thằng Santos sau vài sai lầm bị chỉ trích dữ dội trên báo chí, sau đó chịu không được bán xới khỏi tuyển không là nó thì ai. Không phải ngẫu nhiên ông Calisto lúc đó nhất quyết đòi loại nó khỏi tuyển đâu. Điều khó hiểu là vì 1 thế lực nào đó, cuối cùng nó vẫn ở lại. ********* này là 1 thằng Mafia lớn ở tuyển rồi, vì thế tội đã có lần nói, ngày nào nó còn ở tuyển thì không nên gọi Tấn Trường, vì kiểu gì nó cũng làm hỏng cho coi.
    Tiên sư thằng sâu mọt, chó má. Sắp lên đường nó giở trò đấy,phải gọi thủ môn mới chưa kịp tập luyện, thì nó có coi đội tuyển này là cái gì đâu.
  9. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    ĐTVN: Những điều trông thấy?
    03/01/2010 14:11 (GMT +7)
    Cả 3 chuyến du đấu trên sân khách của ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2011 thủ môn Dương Hồng Sơn đều vắng mặt vì những lí do khác nhau, nhưng riêng lần thứ 3 thì có vẻ hơi là lạ, mà ngay cả người trong cuộc cũng phải nhận xét là ?ocó cái gì đó hơi không bình thường?.
    Chiều ngày 1/1/2010, Hồng Sơn báo cho BHL biết rằng hộ chiếu của mình bị thất lạc, và dù đã gõ đủ mọi cửa để làm hộ chiếu mới cho Sơn, nhưng nỗ lực của VFF đã vô hiệu, vì những ngày vừa qua là ngày nghỉ nên dù có linh động đến mấy cũng không ai có thể giải quyết cho trường hợp này. 18h chiều qua, sau khi nhận thấy không có cơ hội để đưa Hồng Sơn sang Lebanon cùng ĐT Việt Nam, BHL ĐT Việt Nam đã quyết định sẽ triệu tập khẩn cấp thủ môn Bùi Quang Huy.
    Ngay trong tối qua, Quang Huy đã lên máy bay từ Đà Nẵng, nơi XM.Hải Phòng đang ém quân, để bay ra Hà Nội và hôm nay sẽ khởi hành cùng ĐT Việt Nam. Điều trớ trêu là chỉ sau khi quyết định triệu tập bổ sung Quang Huy được thông qua và thủ môn này chuẩn bị hành lí để ra sân bay thì Hồng Sơn thông báo đã tìm lại được cuốn hộ chiếu bị thất lạc của mình.
    Theo báo cáo của Hồng Sơn với BHL, hộ chiếu của anh đã bị mất cắp cùng một loạt giấy tờ quan trọng khác, và Sơn đã tìm cách liên lạc để chuộc lại thành công ngay trước giờ G.
    Không rõ thực hư vụ việc này ra sao, nhưng rõ ràng việc Hồng Sơn vắng mặt trong cả 3 chuyến làm khách của ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2011 thực sự là điều khiến người ta phải thắc mắc. Hồng Sơn đã không đi Trung Quốc hồi đầu năm ngoái vì chấn thương bả vai, và đến trận gặp Syria tại Aleppo, Hồng Sơn cũng ngồi nhà vì lí do cá nhân, và lần này thì là thất lạc hộ chiếu.
    Hồng Sơn (trái) vắng mặt trong cả 3 chuyến du đấu của ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2011?
    Có thể là Hồng Sơn gặp những chuyện như vậy chỉ vì sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng cũng không loại trừ khả năng thủ môn này muốn ?oné? những trận đấu không còn nhiều ý nghĩa, hoặc thậm chí là không có ?omàu? như chuyến du đấu tới Lebanon, bởi ai cũng biết dù có thắng Lebanon thì cơ hội để ĐT Việt Nam lấy vé tới Qatar vào mùa hè năm 2010 vẫn là hết sức mong manh.
    Trong khi đó, ngày khai mạc V-League 2010 đã cận kề và nếu không may bị chấn thương hoặc gặp phải một sự cố ngẫu nhiên nào đó ở những trận đấu ?ovô bổ? như vậy thì quả thật hậu quả khôn lường.
    Chẳng phải chỉ riêng Hồng Sơn, cũng tại vòng loại Asian Cup 2011 này, Công Vinh từng bị đặt dấu hỏi khi nhận thẻ đỏ một cách vô duyên ở trận thắng Lebanon tại Mỹ Đình, khiến Công Vinh nghiễm nhiên được miễn chuyến hành quân sang Trung Quốc vào sát Tết âm lịch, còn ĐT Việt Nam không có Công Vinh và Hồng Sơn thì thảm bại 1-6 trước chủ nhà Trung Quốc.
    Xét về lí thuyết, các cầu thủ cũng là con người, và với đặc thù là tuổi thọ nghề nghiệp rất ngắn, họ có quyền lo lắng, hoặc thậm chí là tính toán cho tương lai của mình. Tuy nhiên, màu cờ sắc áo ĐTQG lại là một chuyện khác hẳn và ở đấy không nên có chỗ cho những suy nghĩ mang tính chất cá nhân.
    Với ĐTQG, Hồng Sơn và cả Công Vinh đã đạt được vinh quang tột đỉnh, và phải thẳng thắn thừa nhận rằng nếu không có ĐTQG, 2 cầu thủ này sẽ không thể có vị trí và thương hiệu như hiện tại.
    Nói một cách khác, Hồng Sơn và nhiều đồng đội khác đã nhận được rất nhiều từ ĐTQG và họ nên có nghĩa vụ đáp trả một cách đầy đủ, dù rằng ngay khi khoác lên mình danh xưng tuyển thủ quốc gia, bất cứ cầu thủ nào cũng phải có trách nhiệm cống hiến hết mình.
    Lần trước ở Syria, vị trí của Hồng Sơn đã được thay thế hoàn hảo bằng sự có mặt của Tấn Trường, người được kỳ vọng là sẽ trở thành thủ môn số một Việt Nam trong tương lai gần, nhưng lần này, khi Tấn Trường đang vắng mặt để điều trị chấn thương vai, Đức Cường không thật sự ổn định và đáng tin cậy.
    Còn Quang Huy lại không được HLV Calisto ưa thích (thực tế là trong trận thua 1-6 trước chủ nhà Trung Quốc ở Hàng Châu hồi đầu năm ngoái, HLV Calisto đã để Đức Cường bắt chính, Quang Huy dự bị, và Đức Cường phải chịu trách nhiệm ít nhất trong nửa số bàn thua của ĐT Việt Nam), khung thành ĐT Việt Nam sẽ trở nên quá sức mong manh và nguy cơ bại trận trước chủ nhà Lebanon không phải là không có.
    HLV Calisto từng nói: ?oBạn bè thực sự là những người luôn có mặt bên cạnh ngay cả khi ở vào hoàn cảnh khó khăn nhất, còn lúc thành công mới tới chung vui thì chưa hẳn đã là bạn bè thực sự?.
    Nếu chiếu theo tiêu chí này thì biết dùng lời lẽ như thế nào để nói về sự vắng mặt của Hồng Sơn ở cả 3 chuyến du đấu của ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2011, đặc biệt là ở 2 chuyến hành quân sang Syria và Lebanon?
    http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thethao/425350/index.html
  10. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    có tiền là có tất
    vụ này chỉ có cđv là tức tối , chứ lại béo báo chí + các quan VFF+cơ quan đtra

Chia sẻ trang này