1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản đối Dê núi lên tuyển.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mr_bikini, 02/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    - Tôi không bùn HS,CV.. Tôi không trách VFF... tất cả chẳng có gì đáng nói. Tôi chỉ trách ông Tồ, xuất thân từ châu âu nhưng bản tính giờ chẳng khác dân VN rùi. Nó như "cùng 1 giống táo nhưng trồng ở châu âu có mùi vị khác châu á". Nếu Tồ không đủ dũng khí làm luật tụi này, cảnh cáo răn đe và làm gương thiên hạ, Tôi kêu gọi ông Tồ rời khỏi đội tuyển quốc gia VN.
  2. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    - Các bác không cần mang băng rôn, khẩu hiệu gì cho tốn kém và phiền cảnh sát, an ninh sân nó can thiệp thì thiệt thòi cho mình, mất vui! em đề nghị chúng ta tập trước khẩu hiệu cho anh Sơn:
    1/ Hồng Sơnnnnnnnn - Passporttttttttttttttttttt
    2/ Công Vinh ---------- Thẻ đỏoooooooooooooooooooo
    =================================
    Cứ thế vừa an toàn, vừa có tính phấn khích....
    Hoặc chúng ta in ảnh anh Sơn mỗi người 1 tờ A4. Cả mấy chục nghìn CĐV có ảnh của anh cún, ngàn năm có 1
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.988
    Đã được thích:
    19.153
    Không thì bác nào giỏi photoshop làm 2 quả ảnh hoành tráng vào: 1 ảnh cho hình anh HS tay cầm tấm hộ chiếu vàng choé với dòng chữ ở dưới: Đã tìm thấy hộ chiếu! Còn CV thì làm quả mặt mày hớn hở khi được trọng tài tặng cho thẻ đỏ. Bọn Khựa nhìn thấy 2 hình này có khi mất tập trung lại để lủng lưới ấy chứ
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đừng kêu tui là Bố!
    ==================================
    "Tôi đã hết lòng vì Dương Hồng Sơn, thế mà..."
    09/01/2010 02:16
    ĐTVN đã trở về từ Lebanon vào chiều qua, nhưng câu chuyện thủ thành Dương Hồng Sơn ?omất hộ chiếu? nên không thể cùng đội đi Lebanon vẫn đang khiến dư luận phải bàn tán.
    Mọi chuyện lại càng ?onóng? hơn khi Dương Hồng Sơn trả lời báo Tuổi Trẻ TP.HCM rằng: ?oCho đến lúc này, tôi vẫn chưa tìm thấy hộ chiếu?, và sẵn sàng đối chất với PCT VFF Nguyễn Lân Trung, người đã trả lời báo chí: ?oVào phút cuối, Hồng Sơn thông báo với tôi là đã tìm thấy hộ chiếu rồi?. Thật ra chuyện cái hộ chiếu là rất nhỏ, nhưng khi nó ?orơi? vào trường hợp của một ?oQuả bóng vàng Việt Nam?, lại là người được giao trọng trách trấn giữ khung thành ĐTVN thì chuyện hẳn nhiên không còn nhỏ nữa.
    Vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài sau một chuyến bay dài, PCT VFF Nguyễn Lân Trung đã dành cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn rất cặn kẽ về toàn bộ chuyện ?omất hộ chiếu? của thủ thành Dương Hồng Sơn.
    PV: Thưa ông, thời điểm nào ông được thông báo là Hồng Sơn bị mất hộ chiếu, không thể cùng toàn đội lên đường đi Lebanon?
    PCT VFF Nguyễn Lân Trung: Khoảng 3 giờ chiều ngày 1/1/2010, khi tôi đang ngồi ở nhà thì nhận được điện thoại của trợ lý ngôn ngữ ĐTQG Ngô Lê Bằng: ?oMời anh lên đội tuyển ngay, có chuyện lớn rồi?. Lập tức tôi phóng xe đi, và được thông báo là Dương Hồng Sơn vì quên khóa cửa xe ô tô nên bị mất hộ chiếu cùng một số tư trang. Ngay lúc đó tôi và HLV thủ môn Trần Văn Khánh đã yêu cầu Hồng Sơn nghỉ tập để về nhà tìm hộ chiếu ngay lập tức. Tôi đã đề nghị HLV Calisto cho Hồng Sơn nghỉ tập, và ông ấy đã đồng ý.
    PCT VFF Nguyễn Lân Trung
    Tuy nhiên, Hồng Sơn lại nói một câu khiến cả tôi lẫn HLV phó Trần Văn Khánh đều rất bất ngờ: ?oBố yên tâm, con đã nhờ bạn bè tìm giùm rồi, và chắc là họ sẽ tìm được thôi?. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy có điều gì đó bất thường trong câu nói này. Bởi lẽ một người đang bị mất đồ mà được đề nghị đi tìm lại tỏ ra quá bình thản và tin tưởng là trước sau gì cũng tìm được thì xem ra không lô-gích cho lắm.
    Và tiếp theo, điều gì đã xảy ra?
    Ngày 02/01/2010, ĐTQG có trận giao hữu với CLB Hòa Phát, tôi đã liên tục hỏi Hồng Sơn, và câu trả lời của cậu ấy là: ?oVẫn chưa tìm được?. Nhưng thật bất ngờ là tới khoảng 4 giờ chiều thì Hồng Sơn lại điện thoại cho tôi nói rằng đã tìm được hộ chiếu, và đề nghị tôi làm thủ tục cho cậu ấy đi Lebanon. Ngay lập tức, tôi gọi điện cho chánh văn phòng VFF Lê Hoài Anh (người đang lo thủ tục đi Lebanon cho đội tuyển). Nhưng anh Hoài Anh thông báo, lúc này mọi việc đã xong xuôi, nên chuyện đưa Hồng Sơn đi Lebanon là không thể.
    Ông có thể khẳng định lại một lần nữa là Dương Hồng Sơn đã thông báo cho ông về việc anh tìm được hộ chiếu rồi hay không?
    Tôi xin khẳng định điều đó! Tôi đã mấy chục tuổi rồi, lại là PCT Truyền thông VFF, tôi phải có danh dự của tôi chứ. Tất cả không cho phép tôi nói điều không trung thực.
    Nhưng đây là điều cá nhân ông nói ra, và sự thật là chẳng có ai kiểm chứng được. Vậy xin mạn phép ông để hỏi một câu: Trong câu chuyện này, liệu có ?ongười thứ ba? nào có thể chứng minh được vấn đề hay không?
    Bạn có thể hỏi HLV trưởng ĐTQG Calisto. Bởi Dương Hồng Sơn không chỉ thông báo với tôi về việc đã tìm ra hộ chiếu, mà còn thông báo cho cả HLV Calisto nữa.
    Nhưng ông đã nghe về việc thủ môn Dương Hồng Sơn khẳng định với phóng viên báo Tuổi Trẻ TP.HCM rằng ?oĐến lúc này tôi vẫn chưa tìm được hộ chiếu? rồi chứ? Và Dương Hồng Sơn còn tỏ ý sẵn sàng gặp ông để làm rõ vấn đề. Ông có thể nói gì?
    Thứ nhất, ở tư cách của một PCT VFF, cho phép tôi không bình luận về những gì Hồng Sơn khẳng định với báo Tuổi Trẻ TP.HCM. Tôi chỉ có thể nói rằng, Sơn là một người trưởng thành, lại là một tuyển thủ Quốc gia, nên cần phải có trách nhiệm với tất cả những gì mình nói. Cá nhân tôi cũng thế, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm với tất cả những điều tôi đang nói với bạn. Thứ hai, tôi khẳng định những gì mình nói về câu chuyện này đều là sự thật.
    Xin hỏi ông một câu cuối cùng: Ở phương diện tình cảm, ông có thấy tình cảm với Dương Hồng Sơn có gì sứt mẻ sau chuyện này?
    Dương Hồng Sơn gọi tôi là ?obố?, và sự thực là tôi cũng rất quý cậu ấy. Khi Sơn thông báo về việc mất hộ chiếu, tôi đã rất lo lắng. Rồi khi Sơn báo lại là tìm được hộ chiếu, tôi đã làm mọi cách để có thể đưa cậu ấy đi Lebanon. Có thể nói, tôi đã ?ohết lòng? vì Sơn. Cho nên, để xảy ra câu chuyện này thú thật là tôi rất buồn.
    Ông Calisto - HLV trưởng ĐTVN: ?oNgày 02/1, Dương Hồng Sơn đã thông báo với tôi về việc tìm được hộ chiếu?. ?oTôi rất bất ngờ khi Hồng Sơn thông báo mất hộ chiếu. Nhưng chiều ngày 02/01, trước khi chúng tôi lên đường đi Lebanon Dương Hồng Sơn đã thông báo với tôi rằng đã tìm được hộ chiếu. Song lúc đó mọi thứ đã quá muộn, nên việc đưa Sơn đi Lebanon là không thể?.
    Ông Duy Bình - Phụ trách thể thao Báo Tuổi Trẻ Tp.HCM: ?oNgày 06/01, Dương Hồng Sơn khẳng định với báo Tuổi Trẻ là vẫn chưa tìm được hộ chiếu?. ?oTôi xin khẳng định chắc chắn rằng khi trả lời phỏng vẫn báo Tuổi Trẻ Tp.HCM vào ngày 6/1/2010, Dương Hồng Sơn đã cho biết đến thời điểm đó anh ấy vẫn chưa tìm được hộ chiếu. Không tin vào những gì vừa nghe được, chúng tôi còn đề nghị phóng viên của mình thực hiện lại cuộc phỏng vấn và đã có ghi băng đàng hoàng?

    Trịnh Phan Phan
    ================================
    "Dương Hồng Sơn hãy trung thực"
    10/01/2010 06:33
    Ngày mai, thủ môn Dương Hồng Sơn sẽ phải nộp tường trình lên VFF về toàn bộ diễn biến của vụ ?omất hộ chiếu? và không cùng ĐTVN đi Lebanon. Căn cứ vào bản tường trình của Hồng Sơn và một số xác minh khác, VFF sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.
    24 giờ trước khi Dương Hồng Sơn nộp bản tường trình, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ bày tỏ quan điểm: ?oVFF yêu cầu Dương Hồng Sơn báo cáo trung thực?. Theo ông Hỷ, có 2 vấn đề Dương Hồng Sơn cần phải làm rõ.
    Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ
    Thứ nhất, việc mất hộ chiếu, không thể cùng cả đội đi Lebanon là có thật hay không? Nếu có, thì việc mất cắp xảy ra ở đâu, trong bối cảnh nào? Nếu không, thì động cơ thực sự của Hồng Sơn trong vụ việc này là gì?
    Thứ hai, Hồng Sơn cần phải báo cáo tỉ mỉ, rõ ràng về việc có hay không có chuyện báo với PCT VFF Nguyễn Lân Trung đã tìm ra hộ chiếu.
    Ông Hỷ cho biết: ?oTrên cơ sở báo cáo của Hồng Sơn và những xác minh khác của VFF, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng?. Nếu Hồng Sơn báo cáo không trung thực và VFF chứng minh được sự không trung thực ấy thì Hồng Sơn chắc chắn bị loại khỏi ĐTQG. Ông Hỷ nói: ?oVấn đề của Hồng Sơn liên quan đến hình ảnh và danh dự của ĐTQG. Trong trường hợp chúng tôi chứng minh được Hồng Sơn không trung thực thì không riêng gì chúng tôi, mà tất cả NHM bóng đá Việt Nam đều đòi hỏi một mức kỷ luật thích đáng cho cầu thủ này?.
    Thủ môn Dương Hồng Sơn - Ảnh: Đức Cường
    Liên quan đến chuyện PCT VFF Nguyễn Lân Trung có nghe nhầm lời nói của Dương Hồng Sơn như một số tờ báo đặt ra ngày hôm qua hay không, ông Trung một lần nữa khẳng định lại: ?oChiều ngày 02/01/2010, Hồng Sơn gọi điện cho tôi thông báo rõ là đã tìm được hộ chiếu, và không thể có chuyện tôi nghe nhầm?. Ông Trung cho biết thêm, trong cuộc nói chuyện này, câu đầu tiên mà ông trả lời Dương Hồng Sơn là: ?oMọi thứ đã muộn rồi?. Ông phân tích: ?oHồng Sơn phải nói như thế nào thì tôi mới nói ?omọi thứ đã muộn rồi? chứ. Nếu cậu ấy bảo là vẫn chưa tìm ra hộ chiếu thì tôi nói câu ấy để làm gì??.
    Chiều qua, chúng tôi đã liên lạc với thủ môn Dương Hồng Sơn để nghe quan điểm của anh về câu chuyện này. Tuy nhiên, vì đang phải sống trong những ngày tháng rất căng thẳng và mệt mỏi (theo lời của chính Hồng Sơn) nên anh không muốn nói bất cứ vấn đề gì xung quanh sự cố này. Nhưng Hồng Sơn cho biết, trước buổi tập ngày mai của đội tuyển, anh sẽ nói chuyện với ông Nguyễn Lân Trung, sau đó nộp tường trình lên BHL và chính thức trả lời báo chí.
    Thư ngỏ Dương Hồng Sơn
    Tiếng gọi của lương tâm
    Dương Hồng Sơn thân mến!
    Tôi muốn viết thư này gửi đến Hồng Sơn không phải với tư cách của một nhà báo hay một NHM. Vì với tư cách của một nhà báo, có thể những gì viết ra sẽ bị hiểu lầm là ?olý thuyết suông?, còn trong tư cách NHM thì giữa chúng ta e lại tồn tại một khoảng cách không đáng có. Tôi viết những dòng thư này gửi Sơn với tư cách của một người bạn muốn tâm tình với một người bạn. Bởi chỉ có những người bạn cùng độ tuổi, cùng hiểu rõ về đặc thù nghề nghiệp của nhau thì mới dễ thông cảm và đồng cảm với nhau.
    Sơn biết không? Tôi đã từng rất mực cảm kích khi biết chuyện bạn quyết định tạm xa người vợ trẻ và đứa con mới sinh chưa đầy tháng để lên tập trung ĐTQG trước thềm AFF Cup 2008. Nói đến AFF Cup 2008 lại chợt nhớ một kỷ niệm: Hồi ấy, vì không đồng tình với một bài báo, và lầm tưởng tôi là tác giả bài báo ấy nên Sơn đã không ngại ngần bày tỏ quan điểm của mình với những đồng nghiệp của tôi. Nhưng ngay cả khi xảy ra chuyện ấy, tình cảm của tôi với bạn cũng không vì thế mà sứt mẻ.
    Tại sao, Sơn biết không? Tại vì, từ rất lâu rồi, tôi đã để ý và đã yêu thích cái biệt hiệu Sơn ?omiền núi? của bạn. Chẳng phải ngẫu nhiên mà được người ta yêu quý gắn sau tên mình hai chữ ?omiền núi? đâu nhé. Một phần, có thể vì Sơn sinh ra và lớn lên ở huyện miền núi Quỳ Hợp (Nghệ An), nhưng phần nhiều là vì cách sống của Sơn, ở một góc độ nào đó ?otự nhiên? và trong trẻo hệt như chất ?onúi?, chất ?orừng?. Phải nói rằng, trong cuộc sống phố thị ồn ào, nơi mà con người với con người nhiều lúc không ngại đè giẫm đạp nhau để tiến thân thì sự xuất hiện của một chút ?omiền núi? mới đáng quý làm sao!
    Hiểu rõ điều đó cho nên sau AFF Cup 2008, ngay cả khi Sơn có những hành động mà nhiều người cho là ?obốc đồng, thiếu suy nghĩ? ở CLB T&T Hà Nội của mình thì cá nhân tôi vẫn giữ trong lòng, hình ảnh một Sơn ?omiền núi? thật là tốt đẹp.
    Nhưng Dương Hồng Sơn ạ, phải nói là khi xảy ra vụ việc ?omất hộ chiếu? mà bạn là nhân vật chính thì những cảm tình của tôi với Sơn đã lung lay. Bởi vì phía sau câu chuyện này còn là danh dự của một đội tuyển, của Quốc gia. Cho đến thời điểm này, thực hư của câu chuyện thế nào là điều chưa ai có thể kết luận. Nhưng Hồng Sơn biết không? Dẫu kết luận có như thế nào thì phần thiếu sót của bạn cũng là điều không thể che giấu được.
    Sơn cứ nghĩ mà xem, giả như chuyện mất hộ chiếu là có thật thì NHM cũng hoàn toàn có thể đặt ra một chuỗi câu hỏi: Tại sao một tuyển thủ quốc cỡ Hồng Sơn lại có thể lơ đễnh và bất cẩn với những vật ?obất ly thân? của mình đến thế? Và khi một tuyển thủ đã lơ đễnh với ngay cả những cái sát sườn nhất của mình, lại lơ đễnh vào đúng lúc đội tuyển chuẩn bị lên đường thì cầu thủ ấy liệu có xứng đáng đứng trong khung gỗ của ĐTQG - nơi không cho phép bất cứ ai lơ đễnh hay không? Còn giả như chuyện mất hộ chiếu là không có thật thì chắc chắn là ?otinh thần chiến đấu? và ?otrách nhiệm nghề nghiệp? của Sơn sẽ làm dư luận phiền lòng.
    Nhưng Hồng Sơn ạ, trong tư cách một người bạn, tôi muốn tâm sự thế này: Hãy đặt dư luận sang một bên, bởi dư luận dẫu sao cũng chỉ là những yếu tố bên ngoài. Điều đáng sợ nhất của một con người là phải đối diện với yếu tố bên trong, với tòa án lương tâm của chính mình. Năm 1994, nhà báo Kevin Carter đã được nhận giải thưởng Pulitzer (giải thưởng cao quý nhất về ảnh báo chí) với tác phẩm: ?oKền kền chờ đợi?. Nhưng một thời gian dài sau khi nhận giải, Carter luôn tự chất vấn: Tại sao mình lại có thể điềm nhiên chụp bức ảnh đó, thay vì lao đến cứu em bé sắp bị con kền kền ăn thịt? Ám ảnh lớn đến mức cuối cùng, Carter đã tự sát.
    Đấy, cái tòa án của lương tâm nó khắt khe, nghiệt ngã như vậy đấy!
    Tôi được biết ngày mai, Sơn sẽ có trách nhiệm báo cáo toàn bộ vụ việc lên VFF. Sơn sẽ báo cáo một cách trung thực hay sẽ tìm cách để ?olách? qua dư luận, điều ấy chỉ một mình Sơn rõ. Nhưng là một người bạn, tôi mạo muội khuyên Sơn hãy đặt dư luận sang một bên, hãy nhìn vào chính lòng mình để viết từng dòng báo cáo. Và hãy báo cáo làm sao để dẫu phản ứng của dư luận có như thế nào thì Sơn vẫn có thể sống thanh thản với chính mình.
    Sơn ?omiền núi? - tôi đã tin và hy vọng là sẽ không mất niềm tin vào hai chữ ?omiền núi? rất mực trong trẻo, rất mực trân quý này.
    Hà Nội ngày 09/01/2010

    Trịnh Phan Phan
    -------------------------------------
    Chú Trịnh Phan Phan người Hà Lội này hơi akay anh hùng Nup rồi ...nội xoi anh ý quá . Khổ anh Sơn . Báo Bóng Đá nó uy tính hơn Thể Thao và Văn Hoá . Anh ấy kích động dư luận gấp 100000 lần tui đây .
    Ở VN chúng ta luật không phải trên hết vì luật do người đặt ra ===> người đặt ra luật mới là trên hết .
    Thế nên không cần bằng chứng chỉ xì sầm 3 chú Như Thành, Việt thắng + Trung Tuấn đi cũng lâu không kém gì Quyến Vượng và bè lũ bốn tên (Anh, Hiếu, Trương, Lâm).
    Nhưng luật do người đặt nên chú Sơn có 2 khả năng nằm luôn hay anh vẫn sống tuỳ theo đứa hắn gọi = bố thứ n là ai .
    Hãy tham gia cuộc thi chúng ta xử anh Sơn thế nào nếu anh là Bố của Luật (không phải bố anh Sơn) .
    Theo tui thì cho en ấy nghĩ tuyển luôn . Nghĩ hẳn như 2 anh Huy Hoàng và Thế Anh ....nhưng đó chính là điều eng ấy muốn . Chúng ta có thể kèm theo phạt tiền hay là cấm thi đấu 3 trận đầu V lit . Lẽ ra nữa vòng đầu cho mấy cu khác sợ nhưng anh ấy có công lớn trong cái hcv năm 2008 nên chỉ 3 trận . Hoặc tước danh hiệu quả bóng vàng .....nhưng mà cũng chẳng ăn thua gì .
    Các bác đừng quên Hiển nổ sau lưng T&T và T&T từ cuối bảng vòng 1 nhảy lên tốp đầu vòng cuối với nhiều trận thắng bất ngờ ....và Công Vinh bổng dưng toả sáng ? Không ai thấy lạ à ....tiền bay cứ như **** đấy . Đến Juve và AC nó còn phải dùng $$$$ để mua chiến thắng kia mà .
  5. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Thủ môn Hồng Sơn bị loại khỏi ĐTVN
    Cập nhật lúc 02:16, Thứ Hai, 11/01/2010 (GMT+7)
    ,
    - Mặc dù ra thời hạn đến trưa 11/1 khi đội tuyển tập trung trở lại tại khách sạn La Thành thì Hồng Sơn sẽ phải làm tường trình báo cáo về vụ mất hộ chiếu. Nhưng ngay từ hôm qua, 10/1, HLV Calisto và VFF đã thống nhất loại thủ môn này ra khỏi DS đội chuẩn bị cho trận đấu gặp Trung Quốc.
    Chủ tịch VFF, Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, đây là một việc làm cần thiết, nhất là khi mọi chuyện xung quanh việc Hồng Sơn mất hộ chiếu rồi báo lại đã tìm được, nhưng sau lại bảo người phát ngôn, Phó chủ tịch VFF, Nguyễn Lân Trung nghe nhầm vẫn chưa có gì rõ ràng.
    Hồng Sơn có một trận đấu hết sức vất vả. Ảnh: Hoàng Minh
    Thủ môn Hồng Sơn (giữa) không còn được thầy Tô trọng dụng Ảnh: Hoàng Minh
    Ông Hỷ cũng khẳng định, không có chuyện Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung "nghe nhầm" từ việc chưa tìm thấy hộ chiếu thành đã tìm thấy, như lời khẳng định của thủ môn này khi trả lời phỏng vấn báo Tuổi trẻ TP.HCM, và sau đó đã nhắc lại trực tiếp khi đội tuyển trở về từ Li băng.
    Không riêng gì ý kiến của lãnh đạo VFF, từ phía HLV trưởng Calisto cũng có sự xác nhận việc loại Hồng Sơn ra khỏi thành phần ĐTQG ở trận đấu gặp Trung Quốc.
    Trả lời phỏng vấn báo chí, thầy Tô cho biết: "Đây là quyết định của cả tôi lẫn VFF. Hồng Sơn là một thủ môn giỏi, nhưng tôi muốn mọi chuyện phải rõ ràng, vì như vậy sẽ tốt cho tất cả các bên".
    Như vậy, với việc gạt thủ môn Hồng Sơn ra khỏi thành phần ĐTQG, trong tay HLV Calisto sẽ chỉ còn hai thủ môn Đức Cường và Quang Huy, những người đã được đăng ký ở trận đấu với Li băng trước đây.
    Trong khi đó, hậu vệ phải Quang Thanh, người được triệu tập bổ sung cùng Việt Cường và Quang Huy cũng xin thầy Tô cho rút vì lo cưới vợ.
    ======================================
    Các bác đã hài lòng rồi chứ. Em thì bùn, thích anh Sơn cơ....hhee
    - hết tài em rùi đến ... quanh thanh cưới vợ. Ông Tồ đau đầu nhỉ?
    Cuối cùng thì VFF và Tồ cũng làm 1 cái gì đó có lợi cho quốc gia VN
  6. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Thông cảm cho Quang Thanh, bạn ý mót, lý do này có tiền lệ rồi mà Quang Thanh cũng không phải thành phần bơm vá, chọc ngoáy nội bộ của tuyển, càng không phải loại thấy lợi quên nghĩa vụ.
  7. tutruong0191

    tutruong0191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Dương Hồng Sơn bị loại khỏi tuyển Việt Nam
    Chưa kết luận thủ môn này không trung thực xung quanh sự cố mất hộ chiếu trước trận đấu tại Libăng, nhưng LĐBĐ Việt Nam và HLV Calisto vẫn gạt anh khỏi danh sách dự trận gặp Trung Quốc ở vòng loại Asian Cup 2011.
    Quyết định loại Hồng Sơn được Liên đoàn bóng đá Việt Nam và HLV Calisto thống nhất đưa ra vào tối ngày 10/1, sau khi đọc bản tường trình của thủ môn đội T&T Hà Nội về toàn bộ sự việc mất hộ chiếu trước ngày lên đường đi Libăng hôm 2/1. HLV Calisto là người đầu tiên nêu ý kiến loại Hồng Sơn khỏi trận đấu với Trung Quốc vào ngày 17/1. ?oSơn là thủ môn giỏi. Nhưng hiện tại cậu ấy có chút rắc rối. Vụ việc của Sơn không chỉ mang tính cá nhân mà còn liên quan đến cả tập thể. Tôi muốn việc của Sơn phải rõ ràng để tốt cho mối quan hệ, hình ảnh của tất cả các bên. Vì thế tôi không điền tên Hồng Sơn vào danh sách cho trận đấu cuối cùng của vòng loại Asian Cup 2011?.
    Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng chia sẻ với HLV Calisto: ?oKhi Hồng Sơn gọi điện thông báo tìm lại được hộ chiếu chiều 2/1 sau khi báo mất hôm 1/1, cả Ban huấn luyện tuyển Việt Nam đều biết. Vì thế khó có chuyện Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung nghe nhầm như Sơn phát biểu mới đây. Dù vậy chúng tôi chưa kết luận Hồng Sơn có trung thực hay không. Mọi chuyện chưa được giải quyết rõ ràng, trong tình cảnh ấy chúng tôi cho rằng không cần thiết phải gọi Sơn cho trận đấu với Trung Quốc?.
    Theo ông Hỷ việc loại Hồng Sơn khỏi trận đấu với Trung Quốc là màn kết của sự cố thủ môn này mất hộ chiếu. ?oNếu công an vào cuộc để xác minh việc mất hộ chiếu của Hồng Sơn là thật hay giả, sẽ rất dễ dàng. Nhưng không cần phải làm thế vì nếu theo dõi toàn bộ diễn biến câu chuyện, ai cũng có thể hiểu bản chất của nó như thế nào. Chúng tôi không muốn làm ầm ĩ thêm bởi suy cho cùng vấn đề ở đây là thái độ và cách ứng xử của cầu thủ mà thôi?.
    Phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông Nguyễn Lân Trung cũng cho rằng quyết định loại thủ môn này là hợp lý: ?oKhi mọi chuyện chưa rõ, quyết định của VFF và HLV Calisto là hợp lý. Tuyển Việt Nam đang có hai thủ môn Đức Cường và Quang Huy, vì thế không nhất thiết phải gọi Hồng Sơn vào đội?.
    Đây là lần thứ tư HLV Calisto buộc phải gạt khỏi kế hoạch những cầu thủ mà mình ưa thích. Hồi chuẩn bị cho AFF Cup 2008, ông từng đồng ý cho trung vệ Huy Hoàng của Sông Lam Nghệ An rời đội tuyển như ý nguyện của cầu thủ này. Tiếp đó ông loại thủ môn Phan Văn Santos của Đồng Tâm Long An, thủ môn Thế Anh của Bình Dương bởi cho rằng họ không có khát khao khoác áo đội tuyển.
    HLV Calisto cũng đồng đồng ý cho ngôi sao hậu vệ Huỳnh Quang Thanh nghỉ trận đấu với Trung Quốc để cầu thủ này chuẩn bị cho lễ cưới. Chiều 11/1 thầy trò HLV Calisto có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội tuyển Trung Quốc ở trận đấu cuối cùng vòng loại Asian Cup 2011. Việt Nam đã bị loại, hai vé dự vòng chung kết của bảng D thuộc về Trung Quốc và Syria.
    http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/01/3BA1795A/
    ----------------------------------------------------------------------
    Hận ông Tồ và VFF vô đối . Vậy là bao nhiêu công sức chuẩn bị hô 1 số khẩu hiêụ ở Mỹ Đình đã bi hoãn lại vô thời hạn. Hy vọng sẽ ko có sự cải chính nào
  8. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    - Không có dịp nhìn thấy số 1 của 10 năm rùi. Chú ta chính thức bị loại. Em thì cho là loại vĩnh viễn. Vụ việc do Tồ đề nghị sau khi đọc bản tường trình của Sơn.
    Có chăng trận tới cổ vũ cho CV9????
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.988
    Đã được thích:
    19.153
    Hoan nghênh bác Tồ thế mới là vẫn giữ bản sắc BĐN chứ
  10. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0

    dù HS đã bị loại kiỏi danh sach đấu iới Kaựa
    nhưng đề nghị a e nẫn giữ nguyên kế hoạch mang băng rôn ,khẩu hiệu đả kích thằng việt gian này !!!
    nó coi thường nhân dân vn quá !!!!mkip'' no'' !![/size=4]

Chia sẻ trang này