1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản đối Dê núi lên tuyển.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mr_bikini, 02/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngohoangoanh

    ngohoangoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thế anh không biết vụ Bí thư NA ra HN báo cáo CP à?!
    Báo cáo các anh tỉnh chúng tôi quyết tâm đưa kinh tế tỉnh đi lên bằng 8 chữ Lờ bao gồm cả nông, lâm nghiệp...và con người:
    Lúa, Lang, Lạc, Lợn, Luồng, Lim,Lát...Lờ
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157


    mịa anh Hồng Sơn, hôm nay lại suýt chết vì anh.


    được tete_a6 sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 08/12/2008
  3. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Lỗi có hệ thống nhá.
    Fabio sai sót 2 quả nhưng chỉ trong 1 trận, cái đó gọi là phong độ.
    Còn như anh Sơn thì em lạy ^:)^
  4. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Trận sau cho Sơn bán thoải mái, đằng nào thì cũng thế. Nhìn chú em chụp chụp, hốt bỏ bà.
  5. tuanquynh123

    tuanquynh123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    134
    Nhìn thằng này băt em chỉ mong nó vao thôi các bác ạ
    sau trận trước em co noi rồi ông Tồ không dám thay ai cả nếu thay được ông ý đã không cho mấy thằng mặt chó ấy đi thái rồi
  6. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Năm nay DHS bao tuổi rồi nhỉ ?
    Nhìn cu này thi đấu hôm nay , cảm giác như bị Căng ,
    Cần có Bác sĩ tâm lý vào cuộc. Cái này trưởng đoàn làm cũng được mà.
    Còn nếu mà bán độ ở bàn thua thứ 2 thì nên gạch hết tên các ông ở SLNA ở tuyển. Giết nhầm còn hơn bỏ sót.
  7. huuquangvn

    huuquangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    DHS ..xxxx..., nghĩ lại mà hãi hùng, thủ môn gì mà cứ như khúc cây mục , đứng mãi 1 chỗ,
    phán đoán , không dám lăn xả , ( mà cũng chẳng hiểu chú đấy có teo chim đau bụng gì hay không nữa),.Cứ mỗi khi đối phương sút phạt , nhìn thấy chú vừa giận vừa buồn cười : bản mặt thấy gớm, đứng khúm núm ,mặt đăm chiêu, bặm trợn ,lẽ nào sợ quá nó..... ra cả quần rồi sao ?.Có thể lắm chứ nhỉ.
    Chú Con Vua thì khỏi phải bàn , cặp giò của nó 7 tỷ cơ mà, làm kiểng , để ngắm cho vui thôi. Chán.....
    Cụ rùa muôn năm.
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    phán đoán , không dám lăn xả , ( mà cũng chẳng hiểu chú đấy có teo chim đau bụng gì hay không nữa),.Cứ mỗi khi đối phương sút phạt , nhìn thấy chú vừa giận vừa buồn cười : bản mặt thấy gớm, đứng khúm núm ,mặt đăm chiêu, bặm trợn ,lẽ nào sợ quá nó..... ra cả quần rồi sao ?.Có thể lắm chứ nhỉ.
    Chú Con Vua thì khỏi phải bàn , cặp giò của nó 7 tỷ cơ mà, làm kiểng , để ngắm cho vui thôi. Chán.....
    Cụ rùa muôn năm.
    [/QUOTE]
    Hình ảnh quen thuộc của DHS trong các quả đá phạt là đứng gằm gằm một lúc rồi ... vào lưới nhặt bóng , trận gặp Mã cũng y như trận gặp Thái. Cứ thế không hiểu có thủ môn làm **** gì nữa ? Nếu đứng cho có thì lần sau sút phạt đề nghị chú DHS lên cùng lập hàng rào chắn để lợi dụng ưu thế thể hình.
  9. boy_bachkhoa

    boy_bachkhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Ku HS sao bằng ku thủ môn Malay...bán độ vẫn chưa chuyên nghiệp, học lại cách bán đi
    thân,
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Cái khốn nạn của anh thủ môn lùn:
    Nhìn thằng Sơn bắt bóng, cứ mỗi lần tiền vệ Malai xuống cách biên ngang khoảng 30 m, là tôi bắt đầu thấy sợ. Sợ vì sao, vì thằng tiền vệ chỉ cần dứ dứ 1, 2 phát nữa là 80% nó cẩu vào được. Mà nó cẩu vào được thì đối với anh Sơn nhà ta lúc này là 5 ăn 5 thua. Mẹ cái giống thủ môn đâu mà người có một mẩu. Mỗi lần đội bạn có quả phạt là mặt chú đần ra như đống c ứ t, c hắc sợ đến té đái ra quần rồi. Hôm nay mà ông trời công minh thì việt nam phải vào luới nhặt bóng 3,4 lần rồi.
    Ngu đến nỗi câu giờ cũng không ra hồn. Sau khi việt nam ghi bàn 2-1, thằng này bắt đầu giở trò câu giờ bằng cách ôm bóng xong giả vờ chỉ đạo hàng hậu vệ, tôi đã nghĩ thầm trong bụng, thể đ éo nào thằng trọng tài cũng phạt. Y như rằng, anh Sơn nhà ta biếu không cho Malai một quả. Chắc sau đó thằng thủ môn Malai nhìn mặt anh Sơn thấy thương, sợ thằng này về việt nam bị băm ra cám, nên nhả cho một quả. Nó đâu biết rằng, lúc đó anh Sơn đang vui mừng trong bụng vì trúng độ lớn. Bây giờ thì "tiên sư thằng Malai kia"

Chia sẻ trang này