1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHAN ĐỨC DU?fNG bi??nh biện như?fng câu thơ tươ??ng nô??i tiếng ma?? vô nghi?fa, HÓT BI??NH BIỆ

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi proche01, 14/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hài , vật lý ở bài Trần Đăng Khoa và Đồng Đức Bốn có ai phản biện nổi đâu,
    còn cái 9,5 là nói đến chủ đề ở thơ của tôi bên kia ông này chẳng hiểu gì cả, phán loạn hết cả lên, còn Nguyễn Du thì có lẽ tôi sẽ xem lại, vì nghĩ chữ tài và chữ mệnh ấy ghét nhau có mấy đâu nhỉ,
    Chứ mệnh này có lẽ tôi sẽ xem lại !
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ơ, về vật lý thì có bạn Dangiaothong nói rồi còn gì (cả "rơi nghiêng" với cả "tro than" nhé!)
    http://ttvnol.com/forum/tiengviet/1186076/trang-6.ttvn
    Đấy, về vật lý là khá hợp lý rồi nhé!
    Còn về thơ văn thì, bạn thấy đấy, sự tưởng tượng, phi lô gích, phi vật lý nhiều lúc mới thật là đáng yêu. Mình nhớ mang máng có nhà thơ nào đó đã nói là "anh uống linh hồn em" hay là "ta uống vào nhau" gì đó.
    Bạn xem, nếu mà cứ lô gích với vật lý chẻ hoe ra ở đây thì cái câu "uống" ở trên còn ra cái thể thống gì nữa? Phải không? Nhưng vì là thơ văn nên nó mới đáng yêu một cách... phi lý, nhở?
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 17/08/2009
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    NhĂn ti?n thĂnh tự ti?n r"i:
  4. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    "Nói phải củ cải cũng nghe" - bạn có hiểu không hả cái người thích "Chưa đỗ ông nghề đã đe hàng tổng"?
  5. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    lâu ko ghé topic này thấy bạn Dũng bị "hội đồng" kinh quá!Theo tôi bạ Dũng cũng nên trưng ở đầu topic là "ở đây có chó dữ" cho chắc
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Vào topic "Ở đây có chó dữ chỉ thấy một mình chủ topic post bài, chẳng lẽ lại là ... ???
  7. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy dân giao thông nói chẳng hợp lý tí tẹo nào. Huống gì là khá, tớ giải thích rõ thế vẫn lạng lách ko hiểu thì t hết thuốc chữa rồi.
    Còn tớ có thể nhận xét nguwòi khác sai, nhưng tớ cũng ko hoàn hảo, vì thế điểm yếu vẫn có trogn thơ chứ, nếu ko t đã thành Thánh Thơ rồi, hoặc Thần Thơ rồi he he
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu
    Nên có một gã ... ngọng nghịu đứng làm thơ!
    (Dùng từ khờ của bác Hoàng nghe có vẻ không đắt!)
  9. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ừh ai cũng hiểu :
    "Ngoài thêm rơi chiếc lá đa
    Tiếng rơi rất mỏng như là không rơi"
    Và ai cũng hiểu
    "Mải mê đuổi một con diều
    Củ khoai nướng để cả chiều thành than"
    .....
  10. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn thử "bày biện" xem cái
    "Ngoài thêm rơi chiếc lá đa
    Tiếng rơi rất mỏng như là không rơi"
    nó "vật lý" hơn cái
    "Ngoài thêm rơi chiếc lá đa
    Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng"

    như thế nào.
    Cái lá "không rơi" / "chưa rơi" thì có tạo ra "tiếng rơi" không? "Tiếng rơi" của cái lá "không rơi" nó như thế nào? (để mà đưa ra so sánh "như là")
    Cái "thành thani" nó "vật lý" hơn cái "thành tro" ở chỗ nào? trong khi chỉ đưa ra một kết luận xanh rờn "không thể thành tro được, chỉ có thể thành than" mà không đưa ra được đầy đủ những căn cứ "vật lý" nào có tính thuyết phục.
    Có cái căn cứ gì trong 2 câu đó để biết người ta nướng khoai bằng loại nhiên liệu gì, bếp/lò gì,.... đâu để mà khẳng định "nướng cả chiều cũng không thể thành tro được..." ?
    Còn chuyện ai đó/ nhiều người không biết "Cu Đức 4" / " Fe Tâm 5" /....gì đó là ai hay chuyện người ta không hề coi những câu thơ đó là "nổi tiếng" là chuyện rất bình thường. Bạn có thể gọi/coi đó là "nổi tiếng" /.... là việc/quyền của bạn, còn việc người khác không coi là "nổi tiếng" hoặc thậm chí không biết/khồng cần biết đến là việc của người ta và quyền của người ta, miễn bình luận vì cái đó thuộc về tự do cá nhân.

Chia sẻ trang này