1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHAN ĐỨC DU?fNG bi??nh biện như?fng câu thơ tươ??ng nô??i tiếng ma?? vô nghi?fa, HÓT BI??NH BIỆ

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi proche01, 14/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không trúng ý bạn Dũng thì bạn Dũng không ưng, cho là nói mãi mà k hiểu ý bạn Dũng.
    Vậy không trúng ý ông Bốn nào đó thì ông ấy cũng không ưng, cho là nói mãi mà k hiểu ý ông Bốn.
    Và không trúng ý ông X fan hâm mộ ông Bốn thì ông X cũng không ưng, cho là nói mãi cũng k hiểu ý ông X.
    Thế thì thôi, bạn Dũng cứ CHO RẰNG A B C, M N P là hay / dở / đúng / sai, còn ai có ý kiến ý cò gì thì bạn Dũng luôn-luôn-đúng. Thế thì cần gì đối thoại, trao đổi, bàn luận, cứ viết sấm truyền lại, ai tin thì tin, thế là khỏe nhất.
    Chào bạn-Dũng-luôn-có-niềm-tin-rằng-bạn-đúng-và-ai-không-hiểu-bạn-thì-là-do-họ-không-chịu-hiểu.
    Họ đi đến sự thể này không phải do họ muốn. Họ không thể làm khác đi được. Họ chỉ là những nạn nhân, hoàn toàn bị động và vô thức. Họ như những người bị choáng hay bị ngất. Cho nên ta không thể trách họ. Cái giây phút oan nghiệt mà họ đã trải qua khi đột ngột trở thành vĩ nhân trước mắt chính mình, chỉ là kết quả cuối cùng của một quá trình tác động của những nhân tố phức tạp, khách quan có, chủ quan có, có thể kéo dài mấy chục năm.
    Chứng vĩ cuồng không có cách gì chữa được. Không có cách gì lôi một con người ra khỏi cõi cực lạc mà họ đã đắm mình vào một cách hoàn toàn vô thức. Chính vì sự giác ngộ về sự vĩ đại của bản thân là hoàn toàn vô thức, cho nên không có cách gì chứng minh cho đương sự thấy rằng đó là một ảo giác.

    Nguồn: http://ttvnol.com/forum/thica/1117392/trang-36.ttvn#15669306
  2. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Có ai có tiền ko cho tôi vay 30 triệu, xin trân trọng cảm ơn
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 25/08/2009
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Xét về tài chính, nếu tôi có 30tr thì trong 1 năm tôi sẽ làm nó sinh lời nhiều hơn là cho bạn vay rồi nhận lại vốn lẫn lãi (và chịu đựng lạm phát.)
    2/ Xét về cảm nhận cá nhân, (tôi không quen biết bạn) và không hề tin tưởng rằng bạn có 1 lý trí đủ mạnh khỏe để tạo ra lợi nhuận.
    3/ Bạn nói là đang NỢ 20tr, rồi mượn 30tr. Vậy thì đầu tiên là tôi hiểu là bạn trả nợ 20tr, sau đó dùng 10 tr để làm ăn sinh lời rồi trả tôi 30tr+. E rằng thoạt nhìn thì tôi không tin tưởng năng lực kinh doanh của bạn.
    4/ Cuối cùng, tôi có lời khuyên dành cho bạn: Bạn có thể dễ dàng làm ng dưng mủi lòng thương xót thi bạn gặp hoạn nạn, khi bạn điên loạn...nhưng rất khó để làm người dưng tin tưởng vào năng lực (kinh doanh, chuyên môn...) của bạn, chỉ qua vài câu văn trên forum.
    Bạn bè ng thân của bạn mà đã k cho bạn vay 30tr thì làm sao ng lạ ở forum lại rảnh rỗi tiền bạc mà làm vậy? Bạn có thấy bạn phí sức đi mượn tiền ở forum không? Chẳng ai cho bạn vay đâu. Bạn ngừng tự làm bản thân bạn đau đi.
    Chào bạn.
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Tàn nhẫn quá, hu hu ...
    Tại tiền của bạn Anx, không phải tại khả năng kinh doanh của bạn Dũng!
    Nếu bạn Dũng mà vay được tiền của bạn MaybeU ở cái topic này: http://ttvnol.com/forum/thica/1196776/trang-3.ttvn
    Thì bạn ấy chỉ cần mất bốn tháng thôi. Phản đối, tiền của bạn Anx vía nặng!
    Mà tớ thấy bạn Dũng có năng lực kinh doanh đấy chứ? Bạn từng nói là bạn ấy có khả năng đoạt Nobel kinh tế còn gì ??? Mà tớ phản đối cách tư duy của bạn Anx lắm nhé, Bạn chưa xét đến tình huống bạn Dũng đang đầu tư vốn vào một lĩnh vực nào đó (thuê thêm đầu gấu kéo chân Nguyễn Du chẳng hạn) mà chưa mang lại hiệu quả kinh tế (đem lại cho bạn ấy giải Nobel văn học).
  5. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Bác dangiaothong có tiền ko cho tôi va y 29 triệu đi,
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 25/08/2009
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Được thôi, nhưng mà nhớ khi nào được Nobel phải chia cho tớ một nửa nhé!
  7. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    tớ có thể gặp bạn và kí nợ như thế nào, mong bạn nghĩ đó là một điều nghiêm túc, chân thành cảm ơn bạn nhiều,
  8. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Nick tớ là phan_duc_dung
    Email: phanducdung01@gmail.com
    Điện thoại: 0438554336
    Tớ sẽ ngồi và đợi bạn, .......
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 25/08/2009
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 25/08/2009
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Chết, tớ ngủ quên mất không biết Dũng đợi
    Nhưng Dũng phải cho tớ biết làm sao mà lại nợ thế đã chứ?
  10. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nói xong bạn sẽ thay đổi suy nghĩ về việc cho tớ vay , nhưng tớ cũng ko muốn nói dối, gia đình tớ là một gia đình khá giả, và bố mẹ rất yêu thương tớ và tin tưởng tớ, sau khi ra trường lấy bằng cử nhân Công nghệ hóa học môi truờng đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội, tớ đã làm việc nhiều nơi, và năm đầu tiên tớ đã dành được 7 triệu về ăn tết cho gia đình, nhưng sau khi ăn tết xong, tớ đam mê văn chương rồi tự xin nghỉ việc tại Viện kỹ thuật nước và công nghệ môi trường, hồi đó tớ bắt đầu lang thang, viết viết và viết trong một căn nhà của bố mẹ đã mua cho ở Hà Nội, rồi tớ đi vào con đường Lô Đề, có lần thắng và nuôi tớ được đến 3 tháng viết và ăn; nhưng đến giờ chính nó đã kéo tớ thành con nợ 20 triệu, hôm qua đã thành 29 triệu, và tớ phải dừng lại, bạn bè tớ cũng biết và cố hun vốn giúp tớ để hi vọng chơi phát cuối rồi dừng lại, nhưng có lẽ trời phạt nên số mệnh tớ đã thua, đến hôm nay bạn bè cũng hết cách, tớ cũng hết cách,
    - tớ muốn làm lại từ đầu và đã rất nhiều lần muốn nói với bố mẹ, nhưng tớ ko thể vì mẹ tớ bị huyết áp thấp, nếu nghe tin này mẹ sốc mất, thực sự là ko thể sống nổi mất, ba mẹ tớ đã sắp bỏ nhau vì tính tình ko hợđacùng một nhà ở quê mà như ly thân, mẹ sống chỉ vì hai anh em tớ, và rất kì vọng ở tớ, nếu giờ đây tớ nói thật thì chắc là .....mẹ ko thể chịu nổi,
    - Tớ thấy thật vọng nhiều về mình, rất nhiều, rất nhiều ...................................
    Rất mong được cậu giúp đỡ, nếu có thể, tớ xin chân thành cảm ơn đến suốt đời, tớ thề đấy, đó cũng là lời thề đầu tiên của kẻ ba hoa như tớ, tất cả đều là cậu quyết định, tớ sẽ viết giấy vay, và hứa sẽ xin việc và làm để trả nợ cho cậu, đó có lẽ là điều mong manh nhất tớ có thể nói vào lúc này, cậu ạ

Chia sẻ trang này