1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHAN ĐỨC DU?fNG bi??nh biện như?fng câu thơ tươ??ng nô??i tiếng ma?? vô nghi?fa, HÓT BI??NH BIỆ

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi proche01, 14/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ai dám cho người nghiện Lô đề lại đang thất nghiệp vay tiền?
    Lúc nghỉ việc đi đánh đề, sao bạn không nghĩ đến mẹ bạn huyết áp thấp mà bây giờ lại yêu cầu dgt cân nhắc đến yếu tố bệnh tình của mẹ bạn?
    Bạn kể chuyện ra thì chỉ thêm bằng chứng về sự thiếu trách nhiệm trong các quyết định của bạn (nghỉ việc, chơi lô đề, không nghĩ đến mẹ mình sẽ sốc...), vậy ai còn dám cho vay?
    Bạn biết ai sẽ cho vay không? Những ai biết đc là NHÀ bạn có tiền (bạn nói là khá giả mà) thì sẽ cho vay với dã tâm xiết nợ gia đình bạn sau này đấy. Nhầm, như bây giờ đấy.
    Nói chung, bạn đang thất nghiệp, làm gì trong 4 tháng mà đẻ ra đc 29 triệu, nếu không phải là ngày 1/9 này đi làm đc job 8-9triệu / tháng? Năng lực trả nợ là zéro.
  2. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Bạn Anxiety nói đúng, nhưng tớ vẫn chờ và hi vọng có phép lạ ở bạn dangiaothong giúp đỡ, cảm ơn bạn Anxiety nhấn mạnh thêm tớ là ng như thế nào
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 25/08/2009
  3. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ta xấc xược coi đời bằng hạt gạo
    Tự nâng mình với cao ngạo muôn trùng
    Đôi chân muỗi đòi nâng cả không trung
    Giờ hối lại! ta nhỏ đến vô cùng
    Tiếng chủ nợ dồn dập và gào thét
    Ta co mình thấy rét quá thân ta
    Ngồi thủi lủi ôm bóng mình thống thiết
    Ta thấy ta như một nhân vật trong một bộ phim đang muốn chết
    Một diễn viên một đạo diễn không tồi
    Ta mệt quá nằm im, tin vào những người xa lạ
    Biết đâu biết đâu,... ta có thể làm lại được cuộc đời...
    Dù là rất mong manh, ....
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Tỉnh lại đi Dũng
    Bán nhà đi trả nợ, tiền còn lại gửi về trả lại bố mẹ. Dũng không xứng đáng ở trong căn nhà của bố mẹ mua cho.
    Còn chút tự trọng thì kiếm việc gì mà làm đi, văn thơ gì cũng xuất phát từ thực tế cuộc sống. Như Dũng bây giờ không ai gọi là sống.
  5. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói thật thì bán nhà làm gì, hi vọng đã hết, mình đợi bạn rất lâu đấy,
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    À thế là nói dối à? Tớ thừa biểt bạn nói dối từ đầu rồi, bạn nghĩ ai cũng ngu hơn bạn nên nói gì người ta cũng tin chắc?
  7. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Bạn thông minh thế ko hiểu àh, nói thật là nói thật với ba mẹ ấy,
    buồn
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thế bạn đợi tí đi, Tớ gọi cho ông bác bên Mỹ là Bill Gates mà mãi ông ấy chưa chuyển tiền sang!
  9. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    đừng ép tớ làm một điều gì đó, dừng ở đây nhé, tớ ko đùa đâu
  10. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Ôi bạn muốn làm gì thì bạn cứ làm chứ ai mà ép hay cấm được bạn
    Chỉ sợ bạn không dám làm thôi chứ!

Chia sẻ trang này