1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHAN ĐỨC DU?fNG bi??nh biện như?fng câu thơ tươ??ng nô??i tiếng ma?? vô nghi?fa, HÓT BI??NH BIỆ

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi proche01, 14/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đúng là nhờ có Đức Dũng và dau_tran_chan_dat "khoái lạc chính thể" mà chúng ta nhìn thấy tro, à than, tàn của sự thật!
    Rất khoái lạc chờ đợi các bài chính thể tiếp theo!
  2. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    " MẢI MÊ ĐUỔI MỘT CON DIỀU
    CỦ KHOAI NƯỚNG ĐỂ CẢ CHIỀU THÀNH TRO"
    THƠ ĐỒNG ĐỨC BỐN "
    CÂU THƠ ĐẸP CÓ LẼ VÌ GIẢN DỊ VÀ NGÂY NGÔ, CHỈ TIẾC NHÀ THƠ CHƯA ĐỦ KIẾN THỨC ĐỂ NHẬN BIẾT TÍNH LOGIC TRƯỚC KHI LÀM, NÊN CUỒI CÙNG BỊ HỚ;
    "XIN LỐI CẢ CHIỀU VỚI NHIỆT ĐỘ NƯỚNG THÌ CHẲNG BAO GIỜ THÀNH "TRO KHOAI" ĐƯỢC";
    CHỈ CÓ THỂ THÀNH THAN THÔI ;
    CÂU THƠ XEM NHƯ MẤT GIÁ TRỊ VÌ CHÍNH TÁC GIẢ;
    HOẶC CHỈ MÃI CÓ GIÁ TRỊ ẢO KHI ĐÁNH LỪA ĐƯỢC AI ĐÓ;
    KÍ LUẬN: BÚT DANH "TRẦN TUYỆT " [/b] THUỘC PHÁI "TÂN TÂM THỨC"[/b]
  3. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    VÀI NÉT GIỚI THIỆU VỀ "TRẦN TUYỆT"
    "TRẦN TUYỆT" TỀN THẬT LÀ "TRẦN THỊ SANG"
    BÚT DANH "TRẦN TUYỆT"
    LÀ CÁNH CƯA THỨ 8 THUỘC NHÀ LỤC BÁT BÌNH BIỆN;
    CHỦ NHÂN CỦA NHỮNG CÂU THƠ NHƯ:

    "ĐÊM THƯA THỚT MỘT CÂU HÒ
    CHƠI VƠI VỚI MỘT NỖI LO QUÁ DÀI"
    Trích bài: "Đêm hoang vu"

    "KÍ THƯƠNG VÀO MẢNH GIẦY TRẦY
    ĐỜI ĐEM XÔ XÁT NHỮNG VÂY CHỮ RỜI"

    Trích bài" Nhật kí nhám"
    "TRUÂN CHUYÊN TĨNH ĐỘNG LUÂN HỒI
    HUYỀN HOANG ÁM MUỘI KẺ CHƠI NGUYỆN CẦU"

    Trich bài: "Bói bừa gặp bói đại"
    Hiện đang nghiên cứu về tây y và các loại thảo dược, tham gia nhà lục bát bình biện được 7 tháng, là thành viên tích cực, chịu khó VÀ độc đáo ....(còn nữa)
    KÍ LUẬN " TRẦN TUYỆT"
  4. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chuyển sang thể loại bình biện này anh thấy ku Dũng đã thể hiện thêm được chất"dị" trong người. Nghệ sĩ càng lớn, chất dị càng cao. Anh không bình luận về những bình biện của ku DŨng vì đấy là của ku, theo ku, ý riêng.
    Anh chỉ thấy là thằng ku Dũng vẫn chưa đủ dũng cảm để bình biện "Nhật ký trong tù". Thằng ku DŨng mà chỉ ra được những chỗ dở hơi, ngớ ngẩn trong tập thơ ấy anh chịu ku Dũng ngay và anh sẽ suy tôn ku là nhà hùng biện thơ số một VN ta.
    Phải đánh thẳng vào những tưọng đài mới chính tỏ được tài năng. Anh chờ.
  5. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Bác Hồ chưa bao giờ nhận mình là một nhà thơ, nên chúng ta ko cần bình "Nhật ký trong tù" của bác.
    Thực ra trong phái bình biện cũng ko có ý nhằm phê phán ai cả, chỉ mong giúp được cho nền thơ Việt Nam phát triển thực thụ hơn thôi. Đó là tâm huyết của phái "Tân Tâm Thức" bác phi diêu lan àh.
  6. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thằng nào tự nhận mình là nhà thơ cả ku Dũng ạ. Thế anh hỏi ku Dũng tại sao 15 thắng Giêng năm nào người ta cũng đọc vài bài thơ cụ để hô khẩu hiệu, không phải tyhơ thì đọc làm gì? Đầy thằng nó núp bóng suy tôn để làm chính trị, bọn bẩn ấy cần phải bóc trần chúng nó ra, mà người bóc anh thấy ku DŨng là người có khả năng đấy, cố lên ku rồi anh mời đi ăn kem, hehe.
    Anh vừa ngồi đọc lại những gì ku Dũng bình, anh bò ra mà cười.
    Thơ nhá, người ta không ai bẻ được thơ vì nó không cần chủ ngữ, vị ngữ, cũng chẳng cần khuôn phép của từ, nếu cứ soi rõ ra từng tí thế là là văn bản hành chính rồi, không còn là thơ nữa.
    Ku Dũng thử bình một bài của VTH xem thế nào nào:
    Di truyền ?" mà không phải di truyền
    Hàn Mặc Tử!
    Uống trăng - thổ huyết ra trăng.
    Bồng trẳngồi thấy trăng lả lơi lộ khuôn vàng mực thước.
    Trăng trần truồng không xiêm y chỉ có Hàn ?otrộ? được.
    Ôi vầng trăng của chàng.
    Bao nữ sỹ xưa nay có hận nhìn trăng có giống Hàn..?
    (Không thể xiết, ghì, nữa rồi??)
    Chỉ muốn xe, nhai, chôn vùi, tận táng.
    Trăng ơi!
    Ta muốn hỏi ngươi một câu.
    Ngươi có phải loài dày dạn.
    Đắm dại bao mỹ nhân
    Dìm chết bấy anh hào?
    Ngươi có phải loài quái cáo
    Kẻ dấu yêu.
    Người căm hận là sao..?
    Ngươi có phải loài lưỡng dục
    Trai
    Gái
    Đều yêu, ghét
    Như chảy trong huyết quản.
    Máu đào.

  7. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Có những điều phải công nhận mà ko bao giờ thay đổi được là ***** đã sống cả đời cho dân tộc.
    Nên nếu mượn bác để làm chính trị không sao? Vì đó là cái gương cho cả dân tộc.
    "Nhật Ký Trong Tù" nhiều bài không ra gì! Và nhiều bài rất hay và triết lý, nó thể hiện cái ý chí và tính sáng tạo của tư chất Hồ Chí Minh, tất nhiên cũng có những hạn chế riêng.
    - Về phần bác bình thơ Bác Lan bác để ý nếu câu:
    "Mải mê đuổi một con diều
    Củ khoai nướng để cả chiều thành than" khi ko dùng từ "tro" của Đồng Đứng Bốn nữa, ko ai bắt bẻ cả và vẫn hay,
    Còn câu "Trần Đăng Khoa" thì lỗi hẳn rồi không tính, cũng phải ngẫn nhiên mà Dũng này trọn những câu thơ trên, mà bởi vì những câu thơ khác Dũng này không thể "tìm ra sơ hở" được,
    Khi nào tìm ra những chiêu hay em sẽ gửi lên đây để các "qúy tâm giả" đón cảm,
    "Nhật ký trong tù" trong Tân Tâm Thức cũng có một người đang nghiên cứu kỹ để viết những hạn chế và thiếu xót trong đó, sẽ cố gắng ra một cuốn sách, khi đó bác cứ mua nhé,
    - Chắc bác cũng tức mấy tên tham quan nào đó ăn tiền của dân nhưng vẫn "chễm trệ" ngồi đọc và hót những vẫn thơ ai đó những triết lý ai đó, những tư tưởng ai đó để lòe loẹt ai đó, nhưng trong "chệm trễ" cũng có rất nhiều người đang tâm huyết xây dựng Đất nước,
    - Bác nên nhớ một điều rằng "Việt Nam hiện đang là mô hình cho nhiều nước đang phát triển noi theo" ;
    - Còn mô hình tư bản chủ nghĩa cũng chỉ thành công được một số nước thôi; đối với như Cam phu chia thì có ra gì đâu;
    - Bên xã hội chủ nghĩa thì Trung Quốc cũng rất mạnh đấy;
    Tất cả còn phụ thuộc vào lịch sử và tâm lý ngưòi dân để tìm ra mô hình hợp lý thôi, ngay cả tư bản chủ nghĩa cũng có nhiều loại, nhiều phương thức hoạt động khác nhau,...
    - Nếu Việt Nam cứ đà này tôi tin là một con rồng lớn châu Á hay một cường quốc thôi cho dù là có tham nhũng đi chăng nữa, chúng ta là một dân tộc thông minh điển hình là các cuộc thi quốc tế gii rất cao, tất nhiên ai cũng hời hợt bảo "lý thuyết mà ko làm được thì Việt Nam cũng chẳng là gì" ừh điều đó đúng; nhưng cứ chờ đi, lý thuyết đã có thì việc áp dụng thực tế không xa đâu; vì bác nhìn xem các phát mình người việt nam đang tăng lên rất nhanh đấy,
    - Thông minh người Việt Nam chẳng sợ bất kỳ một dân tộc và một dòng máu nào, hiện tại cần chấn chỉnh thêm cái "nghiêm túc trong nghiên cứu" " không đại khái" nữa là ổn, và nó đang thay đổi đấy, kể cả thơ,
    - Tích cực vì đất nước bác nhé,

    Kí chuyện: Phan Đức Dũng

    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 19/07/2009
  8. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Dm, đang bình biện thơ quay sang nâng bi lãnh tụ mí ca ngợi chế độ chán vãi.
  9. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Anh thử xem chú mày có chất bọn bọ Riềng trong đấy không thôi, bây giờ biết rồi, thằng nào có tí máu bọ đều thích làm lãnh tụ, ku Dũng cũng thế, cố gắng phát huy nhé. Ka ka!
  10. cocchoai

    cocchoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chú Dũng này vui thật,đúng là dốt mà làm trò khôn,làm đây cười ướt mẹ quần
    Được cocchoai sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 20/07/2009

Chia sẻ trang này