1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHAN ĐỨC DU?fNG bi??nh biện như?fng câu thơ tươ??ng nô??i tiếng ma?? vô nghi?fa, HÓT BI??NH BIỆ

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi proche01, 14/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocchoai

    cocchoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    bọ Riềng là cái quái gì vậy bác.Còn ku Dũng mà làm lãnh đạo tthì cái nước Việt này chắc thành cái toilet cho tụi Tàu.
  2. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh chú thử có lý luận gì hay hay nói xem nào, nếu các anh, chú lãnh đạo đất nước ko theo chế độ này, các chú định cho mấy thằng Tây vào lãnh đạo àh, hay lại cho mấy chú còn tham quan gấp vạn, Tàu àh cứ chờ đấy, thủy quân Việt Nam sắp có vũ khí mới do thằng Dũng này chế tạo rồi, chuẩn bị nhé, he he,
    (bí mật đài quên sự Phadupoly được lãnh đạo bởi thiên tài Phan Đức Dũng, nhà quân sự và kỹ thuật tàu chiến lớn nhất mọi thời đại, sử dụng thuyết Phadupoly01, 08 và 09, thuyết loại bỏ khái niệm trong ngoài vũ trụ, chỉ có những vòng xoay từ lớn đến bé, thuyết từ trường thoái biến, giúp tàu đi trong nước và có sự công phá, thoái hóa cạn, tức làm cho cả vùng cạn nưóc trong tích tắc rồi tất công, ...nhiều lắm, các anh chị còn chưa biết khả năng của Đài quân sự Phadupoly đâu, )
  3. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Và thuyết nói phét X xì nữa, hư thật thật hư
  4. cocchoai

    cocchoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    thằng nào lãnh đạo cũng được,miễn nàm sao không còn mấy thằng thiếu đầu óc như chú mày là ok
  5. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Chí lý, Dũng này sao đủ tài lãnh đạo cả nước được, chỉ có Bác Triết, Bác ***************, Bác Nguyễn Văn An, Bác Phùng Quang Thanh, hay bác Lê Hồng Anh thôi, tôi sao đủ được , he he
  6. freshdmd

    freshdmd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    1
    Công nhận , dù mình chẳng hiểu gì thơ nhưng nghe mấy câu thơ trên thấy tác giả phô thơ kiểu gì ko biết . Theo mình nghĩ lá đa ko phai loại lá đưa vào ý thơ này .
    theo mình thì có thể hiểu ý câu thơ trên như sau :
    Ngoài thềm rơi chiếc lá măng ,
    Tiếng rơi rất khẻ chỉ mình tôi nghe .
    ( sự xuất hiện của người tình)
    mình giới thiệu câu thơ này xemcó hay ko nhé :
    " trên trời tiếng hạc mảnh mai,
    chén trăng đã đứt thành hai mảnh rồi ".
    Được freshdmd sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 24/07/2009
    Được freshdmd sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 24/07/2009
    Được freshdmd sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 24/07/2009
  7. freshdmd

    freshdmd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    1
    MẢI MÊ ĐUỔI MỘT CÁNH DIỀU
    CỦ KHOAI NƯỚNG ĐỂ CẢ CHIỀU THÀNH THAN .
    ĐỔI VẬY NGHE HỢP LÝ ĐẤY .
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thế à?
    Có lẽ tôi phải làm một cuộc hoan hô bạn Đức Dũng và những người bạn đã cứu một buổi chiều từ chỗ thành tro để làm một bước biến chuyển mới về cả chất (thành than) lẫn lượng (nặng và dễ cầm nắm, sờ mó hơn hẳn).
    Nói đến đây, tôi chợt vô tình liên tưởng đến hai câu thơ rất nổi tiếng về than:
    Trông xa một đống đen sì
    Đến khi gần lại ấy thì là than.
    Như vậy, có thể thấy, buổi chiều từ chỗ hư vô, tưởng như đã hoà theo gió bụi, thời gian, chỉ còn là tro tàn ký ức, giờ đã trở nên hiện thực, sống động đến không ngờ - một hòn than chính hiệu của thực tại, có màu sắc (đen của than, hồng của lửa - nếu lửa vẫn còn), có cảm giác (cầm, nắm, sờ, mó được, thậm chí, còn có thể ấm nóng nữa)...
    Rất tài tình!
    ...
    À à... mà tôi quên mất! Giờ mới chợt nghĩ ra, cứ mải mê với một "buổi chiều", mà không hiểu là các bạn chính thực đang bàn về một củ khoai bị bỏ quên cả chiều đến cháy thành than nhỉ.
    Tôi sơ suất quá!
    Các bạn khoái lạc chính thể như vậy thì còn gì chính xác hơn nữa!
    @ Đức Dũng: mà sao mãi không thấy bạn chính thể tiếp vậy? Hết khoái lạc rồi sao?
  9. freshdmd

    freshdmd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    1
    Được freshdmd sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 24/07/2009
  10. freshdmd

    freshdmd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    1
    Nếu bạn có thể bình thì bạn bình đi cho bọn này nghe với nào , dù có ngu mấy nhưng khi bạn nói phải thì củ cải cũng phải nghe .

Chia sẻ trang này