1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHAN ĐỨC DŨNG VỚI LỀU THƠ "TÂN TÂM THỨC"

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 20/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    PHAN ĐỨC DŨNG VỚI LỀU THƠ "TÂN TÂM THỨC"

    khi con sinh ra

    lòe loẹt và không lòe loẹt,
    bé bước đi theo cái kiểu chối bỏ số phận,
    ngất ngưởng và không ngất ngưởng,
    anh tiến tới để đụng độ cảm giác vô thức,
    xoẹt ...
    anh và bé đi trên một khoảng không bé,
    đụng chạm và không đụng chạm,
    mắc kẹt và không mặt kẹt....
    ở đó và tính tình yêu nó đó,
    thiếu thốn và dư dật,
    thiên thần và ác quỷ, ...
    xé ....
    nhấc bước định vượt qua số phận
    anh chối bỏ cái bé vừa chối bỏ
    bé chối bỏ cái bé đã chối bỏ
    giận.....thương.....
    không thuộc về cá thể .......
    mà thuộc về một sinh linh ....
    khóc nuôi mầm níu khéo,.,.,.,.,.,.,.,

    Tác giả Phan Đức Dũng
  2. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cục đất
    Quanh co cục đất lăn trên dòng người
    Vạn vật chuyển động đều đùa với nó
    Nhưng ko thấy nó tồn tại
    Cứ trơ trọi ngàn năm làm đứa trẻ
    Cục đất bẩn mà không bẩn
    Giữ gìn non xanh và điểm tựa cho nhân loại
    Phế thải là thứ cục đất thù nhất
    Già và linh thiêng ở các miền rất khập khiễng
    Bỏ đi và đắt cắt cổ
    Tất cả đều tạo nên hình hài của cả loài người
    Tôi dắt chú cho béc dê đi xả
    Sáng ra ngoài bãi mà điếc cả lòng
    Được học bài môi trường mà ý thức vẫn trống
    Mềm và có mùi!
    Cục đất cần được thay đổi!
    Phan Đức Dũng - Tâm Bão
  3. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Trẻ hóa bị cụt
    Tôi nô đùa trên lòng của cái ngây thơ
    Nhưng bất ngờ tan vào đổ vỡ bởi cái già dặn
    Quanh đây mùa thu và em đến trước
    Có còn lành lặn đầu đông
    Em ngắt quãng cắt hóa cái ngông cuồng dí dỏm
    Anh next nhanh sức mạnh của đêm hoa tiêu
    Hai đứa tức tưởi ve vỡn điều lạc ngữ
    Chẳng có tên du côn nào đủ vất vả
    Trí khôn vào cái tận cùng rỗ
    Một đêm hét to ngang phè như Rống
    Ré cả đất hoa nở chìm trong lũ
    Đời quanh co giở ra thấy số mệnh giống như cây cà kheo
    Viết toàn thứ công nghiệp bằng công nghệ cũ
    Chán mà nhìn thấy chiếc ly ứa ra mùi nước tởm
    Cả trời đất gọi sao bằng mũi tên của đêm
    Còn gì sức mạnh nữa trong chiếc bật lửa
    Ý thì rõ mà nói thì lập lỡ
    Đúng là trò dao động ngôn từ
    Thơ công nghiệp kêu chép chép
    Ngốn cả tấn máu
    Tôi thẩn thờ nhìn lên cao thấy môt nỗi sầu trong trái đắng
    Quái lạ một sự nhân hóa có ẩn ý
    Thế là bài thơ cụt!
    Tác giả Phan Đức Dũng
  4. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Lì lợm
    Nghịch ngợm treo mọi thứ lên bầu trời
    Tất cả bỗng tối em không theo ý em
    Cao quá cũng khổ
    Trời bắt đầu nỗi gió như trái tim giận
    Quanh đây có ai biết bàn chân đã từng hằn lên đất
    Anh và em đan nhau rồi dẫm lên nhau
    Vỡ kỉ niệm
    Có ai nhìn thấy chiều của kí ức không
    Ai mà chẳng thấy nhưng đều tự lệch góc khác nhau
    Cơn đau cũng thế ai mà chẳng có
    Tôi chạy lên đỉnh núi khua gậy chạm trời mây
    Bước là ngã
    Mọi thứ đối lập rất rắc rối
    Giữa cái tôi đơn phương và cái chung toàn cục
    Lì mới đứng một mình
    Nhưng lì cũng phải liều
    Hại nhân loại thì phải sửa sai!
    Tác giả Phan Đức Dũng
  5. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tóc run
    Mái tóc ngày nào cũng run bởi bụi, nắng, sương, gió
    Bên tôi bên em tựa xao xác tỏa mùi bồ kết
    Tóc run kiểu tình yêu hết thảy mềm
    Có lẽ khô khan và mềm yếu ấy ko được tự do
    Nó có chủ
    Cái phấp phới ấy đôi khi chết dí nhiều trái tim
    Ngứa đầu tôi gẩy sột, tóc cứng
    Áo bụi nắng sương điểm từng công lao
    Xoăn tít cái cười của tóc
    Xuôn cái dễ dãi của tóc
    Tóc là một chiều linh hồn
    Tôi giả vờ túm em
    Em e lẹ!
    Tóc run!
    Tác giả Phan Đức Dũng
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Cám ơn bạn Đức Dũng đã giới thiệu cho mình trường phái thơ của bạn!
    Thế trường phái này thì khác với trường phái thơ của bạn Huyhung và của các thể loại thơ khác thế nào bạn nhỉ?
    Mình thấy mấy bài này rất có tư tưởng, nhưng ko biết có khác gì về hình thức không (ví dụ như nhịp điệu, cách gieo vần, số câu...). Vì thường người ta dùng hình thức thể hiện để phân biệt giữa các thể loại và trường phái thơ mà bạn.
  7. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    khi con sinh ra
    lòe loẹt và không lòe loẹt,
    bé bước đi theo cái kiểu chối bỏ số phận,
    ngất ngưởng và không ngất ngưởng,
    anh tiến tới để đụng độ cảm giác vô thức,
    xoẹt ...
    anh và bé đi trên một khoảng không bé,
    đụng chạm và không đụng chạm,
    mắc kẹt và không mặt kẹt....
    ở đó và tính tình yêu nó đó,
    thiếu thốn và dư dật,
    thiên thần và ác quỷ, ...
    xé ....
    nhấc bước định vượt qua số phận
    anh chối bỏ cái bé vừa chối bỏ
    bé chối bỏ cái bé đã chối bỏ
    giận.....thương.....
    không thuộc về cá thể .......
    mà thuộc về một sinh linh ....
    khóc nuôi mầm níu khéo,.,.,.,.,.,.,.,
    Tác giả Phan Đức Dũng
    Mời bạn xem thơ Tân Tâm Thức thật kĩ nhé. Tớ thử ví dụ một bài để bạn hiểu hơn.
    Trước khi làm thơ Tân Tâm Thức phải nghĩ tới ý, ẩn ý trưóc khi viết nên một loại cảm xúc có ý, có chiều, có âm có thanh , có nhịp và có cảm xúc.
    Đầu đề bài thơ đặt là
    "khi con sinh ra"
    đã tựa mang một tựa đề gây tò mò, nếu thực sự muốn thẩm thơ và hiểu thơ đừng đọc lướt một mạch mà đọc một câu rồi ngấm.
    Đề bài rất quan trọng, tớ đặt là "khi con sinh ra" ???độc giả nếu chịu khó ngẫm mà ko đọc vội ở dưới sẽ nghĩ tới là khi con sinh ra thì làm sao, khi con sinh ra thì như thế nào, khi con sinh ra có sự kiện gì, bởi vì cái đó xảy ra rất thường ngày, thì có gì để đáng nói chứ, và họ đoán chắc là niềm vui chăng, hay có sự cố gì chăng, đề thơ lửng tạo nên cảm hoá lửng và gây kích thức lửng,,, Tân Tâm Thức phải đạt đuợc thế. Bên trường phái khác đặt đầu đề không chú trọng nặng về nó, và đặc biệt là không chủ ý để gây cái điều thường nhật có ý đằng sau, đọc xong đề thơ họ ắt phải đọc tiếp và cố hiểu tại sao lại đặt đề như thế..
    - Xong phần đề ta đến câu mở đầu bài thơ Tân Tâm Thức.
    "loè loẹt và không loè loẹt,
    bé bước đi theo cái kiểu chối bỏ số phận"
    nếu bạn viết
    "loè loẹt và không loè loẹt, bé
    bước đi theo cái kiểu chối,
    bỏ số phận"
    thi lại không được (giải thích vì sao ko đưọc ở dưới)
    hay bạn viết
    với kiểu "lục bát bình biện" ở dạng thơ mới về lục bát ở lều thơ "phan đức dũng" có vài bài ở bên chủ đề "thơ phan đức dũng xin ra mắt bạn đọc" như
    "Tình ta sắp quỵ muôn trùng
    Mà sao nỗi nhớ vẫn chung điệu sầu"

    Trích bài "Điệu Sầu"
    Bạn viết hai câu đầu theo thể thơ "lục bát bình biện" bạn có thể chuyển hoá thành:

    "Loè loẹt lưng lửng thế em
    Để rồi chối bỏ lặng im phận mình
    Ngất ngưởng hay vẻ lặng thing
    Để anh tiến tới trong mình không không"

    Nếu bốn câu đầu đưọc biến theo thể "lục bát bình biện" vẫn bị thiếu ý và thiếu "Tâm Thức"
    Bởi bốn câu của lục bát bị ép vần tạo nên sự gượng gạo trong việc hoá ý, ngay câu đầu tiên" loè loẹt và không loè loẹt" cũng không mang hết ý vì câu này ở bài tân Tâm Thức muốn nói đến sự loè loẹt cần được nhấn mạnh hai chiều và phải gắn chung một câu lửng như bài thơ,
    nếu bạn chơi kiểu :
    "loè loẹt và không loè loẹt, bé
    bước đi theo cái kiểu chối,
    bỏ số phận"

    rồi ngắt dòng như kiểu Tân Hình Thức ngoại quốc thì không đưọc, vì từ bé mang đến mất điệu bộ nghĩ , mất tỉnh cảm của thơ, đặc biết với tiếng Việt cách ngắt kiểu như Huy Hùng thực sự quá non nớt, sử dụng Tân Hình Thức phải phù hợp với ngôn ngữ, với tiếng Việt việc ngắt như vậy chỉ sử dụng đưọc rất ít, cuối cùng tân Hình Thức kiểu ngắt như mấy bố Huy Hùng, hay các vị khác lại càng làm thơ ràng buộc hơn, xin thề thơ kiểu đó còn thua cả lục bát, mặc dù lục bát có quy định khá nghiêm và rõ ràng về luật,
    thơ Tân Tâm Thức của mình được sử dụng hoá biến từ Thơ Tự Do, chủ yếu nhận định cái Ý muốn nói hơn là cái cảm xúc nhất thời, thơ tự do hiện nay đa số viết mông mông đại đại có gieo chút từ đưọc gọi là hay dùng cho thơ để nối ghép vào, việc sử dụng như vậy làm cho thơ tự do trở thành một đống hỗn độn không cần luật, đâm ra cho giới thơ hiểu nhầm về thơ Tự Do,
    bản chất của Thơ Tự Do là tôi ko cần luật nhưng các vị thơ khác, tôi chỉ muốn viết điều tôi muốn viết rồi viết lan man, dẫn tới thơ tự do đại đa số chẳng ra gì, nhưng trong thơ tự do có một số cái đầu có tư duy là mượn ý tưởng trước khi sử dụng ngôn ngữ, và họ không vộn vàng, không làm một mạch, không đại khái, họ chuyển hoá nhưng biến thể đơn giản của cuộc sống thành nhưng ý thể mới trong bộ chuyển ngôn ý,
    ngay tên bài thơ :
    câu của bài:
    và câu của phần này có đáp bổ phần kia
    phải đưọc để ý thật khôn khéo và tế nhị
    đơn giản mà phức tạp
    tuy nhiên trong Tân Tâm Thức có một luật làm khó cho thơ đó là,
    ý của đề phải khái quát cả bài, ý câu cuối phải khái quát > 75% bài, ý của câu 2-3 câu giữa phải mang được cầu nối của hai phần, tân Tâm Thức chia thành hai phần lớn về ý, phần đầu là nhân cách ý, phần hai là kêt hóa ý, còn 2-3 câu giữa là cầu của hai ý, ..........
    đó là niêm luật cần đại được của thơ Tân Tâm Thức,
    Ngôn ngữ và cách gieo vần như một câu thơ bình thường về bằng trắc không thái quá và gượng gạo là được, thế thôi, loại thơ này dễ thôi, chỉ khó mỗi cái là cái ý của mình là cái gì
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 20/06/2009
  8. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Giờ tớ thử làm một bài cơ bản về thơ Tân Tâm Thức, bạn xem thế nào nhé,
    Tớ có ý tưởng lại: Tớ yêu một cô gái, tớ tuyệt vọng định tự tử bỗng nhiên tớ thấy day dứt đấu tranh giữa gia đình công nuôi dưỡng với cái cảm giác bị thất tình trên, t có một quyết định là không tự tử nữa và tớ cần tìm một cái ý hay để làm sao mình ko tự tử, tớ phải đấu tranh như thế nào, tớ phải chọn lựa, nhân vật, không gian, thời gian ra sao, tình huống thế nào,
    ai làm thơ Tân Tâm Thức cũng phải nghĩ trước là , đối với tớ , không giản sẽ có lá vàng bay, có mây chuyển màu, ...nhìn chung là có mấy cái tầm thường về tình yêu, ai cũng nghĩ được, vậy để tớ phải nột bật, tớ phải làm gì, tớ sẽ nghĩ rằng, t phải có đá, phải có bộ quần áo, phải có cây bút, hay một đôi giầy cúa bố mẹ mua cho, vậy là tớ đã có đối tượng để chuyển hóa cảm xúc của nhân vật, ko phải lá, ko phải mây, mà là một đôi giầy chẳng hạn, tớ chọn đôi giầy, và tớ bắt đàu làm, bạn tự tử về tình yêu bạn hiểu ra là là ko chỉ về tình yêu mà tự tử về cái khác bạn cũng ko xứng đáng, thế là lại thêm cái ý mới để diễn đạt, cứ thế bạn phát triển ý ra, là thanh một bài thơ mang nhiều tư tưởng độc đáo và sâu sắc
    Đầu đề ta nên đặt là:
    khi tự tử về một điều
    đôi giầy thể thao,
    anh không đi thang máy,
    anh buồn cuốc bộ lên tầng mười hai
    gió rét , sân thượng và thế giới,
    hàng cây khô cóng,
    con người trở thành tí hon,
    anh dành dật hi vọng cuối cùng,
    bây giờ chỉ có em,
    những vết hằn cứa nham nhở,
    nhỡ làm đôi chân anh không vững,
    anh cần một bưóc nửa,
    đôi giấy thể thao bố dành dụm cho anh,
    chẳng chịu nghe lời,
    chợt mới lại,
    bố, mẹ, ông bà,
    đang dỗ dành và âu yếm anh,
    những trang sách mới,
    nhừng bài học mới,
    bỗng mới hơn rất nhiều,
    gió mùa đông lạnh thổi,
    vào mặt anh,
    đôi giầy của bố ấm hơn,
    tình yêu em chẳng đủ lạnh,
    dù rất lạnh,
    anh lại bước nhẹ,
    tiếng cầu thang nhộn hơn,
    anh phải chạy ngay về nhà,
    và xé đi một thứ để hiểu mình còn nhiều thứ!
    anh là một con nợ
    trách nhiệm tình thương sẽ mang anh quay lại
    Tác giả Phan Đức Dũng
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 21/06/2009
  9. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Then kiu!
  10. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    thích giọng thơ của bác!nói thêm về giọng thơ này được không?

Chia sẻ trang này