1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHAN ĐỨC DŨNG VỚI LỀU THƠ "TÂN TÂM THỨC"

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 20/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    thợ săn
    người dóng ngược chiều thợ săn
    đu dây quá khứ
    mài móng leo trèo loài báo
    trận thế trên cây
    ánh nắng mắc bẫy chới với lũ ****
    vỗ chữ đầy mắt thế gian
    cung tên theo dấu **** tuồn đêm
    đồi rẫy cám dỗ
    **** đêm hấp hối
    trả cánh lại cho người
    thợ săn trở thành con mồi vĩ đại nhất
    bởi mặt trời là thợ săn vĩ đại nhất
    hoá thân thành miếng mồi trên cái bẫy của mình
    lao vào đầy định mệnh
    lối không mòn rải hương.
    cho ké một bài.theo tôi tân tâm thức chỉ cần tinh thần,ko cần niêm luật phức tạp gì.miễn đừng tán nhăng cuội chính mình cũng ko hiểu.chúc vui(mới bị đá một quả đau)
  2. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Bạn Đức Dũng rõ ràng là một kẻ màu mè rườm rà hoá cái thứ thơ không tên không tuổi loằng ngoằng như dây leo dại. Bản thân tôi cũng đã hiểu tường tận cái định nghĩa Tâm thức rồi. Thế bạn thử định nghĩa Tâm thức là gì và thơ Tân tâm thức có gì mới. Tôi thấy mấy bài thơ của bạn cũng vốn chỉ là thơ tự do thông thường như văn xuôi có gì là tâm thức đâu. Tâm thức phải nói đến thơ Hàn mặc Tử, thơ siêu thực. Hoá ra bạn cũng chỉ là một kẻ háo danh, nguỵ tạo, bày vẽ ra một thứ thơ chỉ có cái tên kêu to còn lại thì rỗng không chẳng có gì. Rõ ràng là chẳng khác nào bạn đã nói cái chai nước uống là chai rượu.
    Được huyhung421 sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 23/06/2009
  3. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bạn HuyHung lại ghen tị với bạn Tâm Bão rồi, chết cười!
    Mà công nhận bạn Tâm Bão hấp thật!
  4. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Bác Lan cứ nói thật, em hấp lâu roài, chán thơ roài, còn bác Huy Hùng thì cũng tuổi già sức yếu nghỉ đi bác, ko vượt được chính bác đâu
  5. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    soi gương hậu hiện đại
    em cắn một ly trong gương
    không thấy áo màu tung vỡ
    nút cúc vuông bật ngược về phía anh như viên đạn
    nhiều khi vuốt ngục mang ơn kẻ thù
    bộ ngực trong gương của em
    lành hơn những trái táo đỏ vườn mùa ngược cỏ dại xâm lấn
    con sóc nào đục hạt mang đi rồi tê buốt cửa răng
    linh hồn ngập vào nhau chật vật khoảng trống
    trôi đi lặng lẽ tàu hàng ngoại ô buổi chiều tịch
    vệt máu kéo dài đuổi theo cỗ xe ma
    không một rống thét
    chương cuối một vở kịch không có nước mắt
    không có cái chết
    không phải bi kịch
    nhân vật chính đột ngột biến mất
    không tiếng vỗ tay
    của bầy khán giả hậu hiện đại
    hôn máu ngọt góc cạnh hình tam giác
    anh nằm nguyên nhiều mảnh vỡ tôn thờ.

    hai bác tự xưng là những người có tinh thần mới thì cũng đối thoại "mới" một chút.tinh thần vui là chính,ok?
  6. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    " hôn máu ngọt góc cạnh hình tam giác
    anh nằm nguyên nhiều mảnh vỡ tôn thờ. "
    sao không phải là góc cạnh hình ngũ giác hả cậu
  7. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    ngũ giác hay tam giác thì cũng là đa giác cả nhưng tam giác có nhiều hình tượng để liên hệ hơn ^^
  8. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    ừh Tam giác là cái Đó thì hay, nhưng câu cuối thì hay thật,
    vì xung quanh sụp đổ mà cậu vẫn đứng vững , vẫn nguyên vẹn,...
    ý được diễn đạt qua ngôn ngữ khá tốt, Tân Tâm Thức,
    "Ta nằm nguyên nhiều mảnh vỡ tôn thờ"
  9. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    hì..cũng ko bản lĩnh gì lắm...chẳng qua cái gì vỡ rồi ko thể gắn lại thì cứ để thế mà tôn thờ thôi
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Câu này hay phết!

Chia sẻ trang này