1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản hồi truyền thông- Giọt nước chìm???

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Ruber_River, 08/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ruber_River

    Ruber_River Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Phản hồi truyền thông- Giọt nước chìm???

    OK. Nghề báo là một nghề thú vị, theo cách hiẻu của không ít người alf trước nhất vì nó oai. . Xem nhá, ở Tây í, nhà báo lyuôn có thu nhập ở hàng ngất ngư con gà kho dừ. (lại đang đúng mùa hậu dịch cúm gà, giá lê đến 90.000đ/kg, tự nhiên thèm qua). Nhà báo, đi đâu ngó ngiêng cũng thoải mái, chả sợ sệt gì sốt. ố la la, các cô nàng mơ mộng nhà ta, chuyẹn đời mà đẹp thế thi chả ai thèm mơ làm gì. Toi quen một anh tên Ngô Chí tùng làm báo Lao động. Có lần, anh ấy viét bài báo khẩn thiêt lắm về cái kiẻu trù dập của một cán bộ nganh hải quan. Thông tin chính xácd 100%, tế mà úi giời ui, bài sếp không duyệt. Sép kéo anh í lên Chả cá lã vọng thầm thì; ''thằng đó bạn mình, vong niên. Thôi , cậu còn trẻ''. đấy là bài bị gạt ngay từ vòng loại. ối bài viết len báo đàng hoàng, chỉ tận tay, day tận mặt mà cuối cùng cũng chẳnmg ai tèm ngó ngàng đến. Hoá ra, nàh báo mình cũng chẳng phải lúc nào cũng oai!

    [red]
    NgocHa
  2. anh3quangnam

    anh3quangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cậu này vốn từ Nhà Báo & Công Luận sang báo Lao Động mới 1, 2 năm nay. Nói về chuyện hải quan của cậu này cũng không " sang trọng" đến mức vậy đâu. Cũng đừng nên lăng xê bạn bè như vậy, vừa dễ bị hiểu lầm, mà cũng chẳng tốt gì cho cậu ta. Còn nghề báo ấy à ! Vinh cũng lắm mà nhục cũng nhiều. Xét cho cùng nghề nào mà chả vậy. Mấy bác cũng đừng rỗi hơi đi mượn mạng ảo mà phỉ báng cái nghề báo. Thế nghề nghiệp các bác chẳng là vinh hết à. Có "phê" thì cũng bơn bớt lời một chút đặng còn có đường để rút
  3. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Nhà báo cũng phải nên linh động một tí. Báo này không đăng thì ta gửi báo khác đăng. Chỉ vì vấp phải một ông TBT mà phải giơ cả hai tay lên đầu hàng thì chứng tỏ nhà báo cũng chưa phải là tâm huyết gì cho lắm!
  4. anh3quangnam

    anh3quangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hihì, nói nghe thì dễ vậy đó, nhưng mà làm như Katjusha chỉ điểm là chết ngay. Thứ nhất có những tờ báo hạn chế rất gắt gao tình trạng phóng viên của mình viết cho báo bạn. Thứ hai gửi đi, giả báo khác có đăng thì trong mắt của sếp coi như bạn không còn tồn tại. Thường các sếp bao giờ cũng tốt tính, nhưng có nhược điểm là nhớ dai
    Được anh3quangnam sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 09/03/2004
  5. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Số phận của bọn nhà báo quèn. Các bác còn có nhiều cái khác tác động thì đâu thể làm gì được?
    Em thì đau nhất 1 vụ: bài của em bị copy trắng trợn (sau khi đã đăng trên báo khác rồi) và nguyên nhân là để lấy lòng ông TBT tờ lá chuối đó nên bọn BTV sẵn sàng giới thiệu nguồn cho lão con rể đạo văn.
    Nhưng mình là sinh viên, tối đa là một lời xin lõi. Còn tối thiểu thì...

    Nothing's gonna change my world

Chia sẻ trang này