1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phận làm con, xử lý thế nào với thằng dám lừa ba mẹ mình???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi SthWrong, 08/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SthWrong

    SthWrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế này:

    Trc đây nhà em làm kinh doanh đấu thầu công trình, có wen biết 1 bà giám đốc, bà này có 1 đứa con trai. Và thường thì nhà em giao dịch với thằng này. (cái này cách đây 6,7 năm rồi)

    Hiện tại thì đã ko liên lạc từ khoảng 4,5 năm nay rồi. Ko bik sao thằng này lại có số đt của nhà em hiện nay. Thế là nó gọi cho ba em, lấy lý do là nhìu năm ko gặp, hẹn gặp mặt ở một quán nhậu. Mẹ em nghe đi nhậu nên cản ko cho đi. Nhưng ba em kì kèo một hồi, mẹ em cũng phải cho đi với đk mẹ em đi cùng để uống ít thôi.

    Đến quán thì có 3 đứa ngồi sẵn + ba mẹ em là 5 người. Trc đó 3 thằng này đã ăn uống một tăng rồi. Ba mẹ em đến thì gọi thêm vài cái linh tinh rồi ngồi nói chuyện.

    Bắt đầu bộ mặt khốn nạn của tụi nó mới lộ ra đây: 3 thằng đó lấy lý do chuồn đẹp từ từ.
    - 1 thằng thì tạm tử tế, nhét vào túi 1 trong 2 thằng còn lại 1 ít tiền rồi xin phép về trc. Trời tối nên ba mẹ em ko nhìn kỹ là bao nhiu. Thằng này thì nhà em ko wen biết gì hết. 2 thằng còn lại thì wen.
    - 1 thằng thì bảo đi WC, rồi mất biệt lun.
    - 1 thằng thì bảo ra ngoài gọi đt rồi cũng đánh bài chuồn.
    (sau đó thì đt của 2 thằng sau đều tắt nguồn, ko gọi đc)

    Hậu quả là ba mẹ em phải thanh toán hết toàn bộ tiền nhậu nhẹt của 3 thằng khốn nạn đấy.
    Bình thường thì nếu có xảy ra chuyện như vầy thì nhà em cũng sẽ cho wa trong thời gian ngắn thôi. Chỉ tội nhà em đang có trục trặc chút đỉnh về tài chính, phải tiết kiệm từng đồng từng xu một, chi tiêu cái gì cũng phải dè xẻn. Mà h tự dưng phải chi tiền cho cô hồn vô cớ. Thế là cãi nhau... (đụng đến tiền bạc khổ thế đấy =.=)

    h ba em thì cứ buồn buồn, mẹ em thì cứ cằn nhằn về cái vụ này hoài, không khí gia đình nó u ám thế nào ấy.

    Các bác góp ý cho em cách xử lý 2 thằng kia với ạ. Hiện tại thì em chỉ bik số đt của 1 trong 2 thằng đó thôi.
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Bạn băn khoăn làm gì, loại đấy mình ko xử thì xã hội sẽ xử nó.

    Cái cần bây giờ là chờ mấy hôm không khí lại vui lên thôi, đừng manh động rồi ba mẹ phiền lòng nhiều hơn đấy.
  3. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Mời mẹ nó đi uống cafe, tán tỉnh mẹ nó >:)>:)>:)
  4. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Thử hỏi bố mẹ bạn đi, có định xử bọn nó đến nơi đến chốn không? Đợi ý kiến của các kụ rồi bàn tiếp.
  5. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    403
    Vụ đấy có tốn nhiều ko bạn? thôi kệ nó đi. để nó cho xã hội nó xử, chứ bạn làm gì thì chỉ thiệt thêm về kinh tế thôi.
    Cứ coi như mất ít tiền để biết rõ mặt nó, còn hơn ko biết mà bị nó lừa sâu hơn.
  6. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Bà già tôi là dân công hoả tuyến Điện Biên giai đoạn 1953-1954. Sau này, khoảng năm 2004 anh bạn Pháp có bồi thường chiến tranh vậy mà mấy tay lãnh đạo thương binh xa hội ăn chặn sạch. Không những bà già tôi mà còn mấy vị khác cũng đi dân công hoả tuyến khác cùng đợt với bà già tôi ở xã đó cũng bị ăn chặn. Cũng may là cái tay lãnh đạo đó sau 2 năm bị ung thư dạ dày chết.
    hehehe coi như mình ko cần xử lý mà "nó" tự xử rồi.
  7. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Ba má bạn k có ý định xử thì bạn cũng k nên.
  8. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Định bảo bạn mời nó đi uống nước nhưng thôi thanh niên mà 3 ku ngồi nhậu không có tiền trả thì nó cũng nhàu lắm rồi. Các cụ được mời nhưng phải trả tiền thì cũng hơi khó chịu chút thôi sao phải cãi nhau nhỉ.
  9. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Gia đình bạn giờ đang gặp khó khăn về tài chính, thế thì chuyện này nên coi là một điều xui xẻo, ghi sổ nợ thù vặt rồi gác qua một bên cho thanh thản. Lý do ko nên xử lũ đó, vì giờ đang thiếu tiền, làm gì cũng phải đụng tiền, nhất là mấy chuyện cần phải làm sao cho sạch sẽ.
    Sau này, đièu kiện cho phép, lúc đó bạn & gia đình hãy cân nhắc có đáng để xuống tay thu thập 3 thằng kia ko.
  10. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    thật là xã hội lắm kẻ bần tiện. Mà bố mẹ bạn cũng thanh niên tính nhỉ????

Chia sẻ trang này