1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phận làm con, xử lý thế nào với thằng dám lừa ba mẹ mình???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi SthWrong, 08/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái tiêu đề tưởng nội dung khác ai dè... Chuyện này bỏ qua và rút kinh nghiệm, không cách nào khác! Ai lại chấp trẻ con. Mà chủ thớt tiết kiệm tiền net lên mạng cho ba mẹ chứ nhẩy? (như tớ đang tranh thủ Chủ nhật dùng mạng của công ty đây này).

    Đùa thế thôi, việc đó nên cho qua, tổ chức một bữa ăn nhẹ ở nhà để mọi người lấy lại không khí vui vẻ!

    Chúc vui!
  2. heygirl

    heygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Lỗi cũng 1 phần ở ba của bạn, cái tội ko nghe lời má, nghe lời rủ rê đi nhậu của mấy thằng choai choai mà cũng đi, bạn mà làm ji phức tạp thêm thì lại phiền thêm thôi, bỏ qua
  3. Cyber_girl

    Cyber_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Giết chúng nó đi.
  4. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Bắn bỏ !
  5. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là bỏ qua ;) 1 bữa nhậu đã là vấn đề j đâu :D Để thời gian nghĩ cách xử chúng nó mà làm việc khác bạn ah :)
  6. yn

    yn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    1 bữa nhậu coi như xui vậy thôi bác, sống mà cứ nghĩ đến 1 bữa nhậu thì chán lắm
    coi như mất 7M đi bác (em áng chừng thế)


    xin phép chủ topic ngòai lề tí: bác Bura dạo này còn viết blog không, bác có fb không bác [:P]
  7. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Đọc tiêu đề, tưởng bị lừa mất tiền. Mà đã lừa đảo, thì xử không tính toán [:D]

    Nhưng đọc kỹ, chỉ là chuyện chơi bẩn.
    Nếu thích thì bằng cách nào đó gặp mặt mấy thằng đó thị uy chúng nó một lần. Hoặc bắt chúng nó tới nhà xin lỗi bố mẹ bạn cho 2 cụ đỡ căng thẳng nhau.
  8. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Ha ha ha, ko nên.
    Vụ này nên đuổi cùng giết tận, hủy thi diệt tích.
    Đùa thôi. Chuyện gì xảy ra nó cũng xảy ra rồi. Gác lại đi.
    Giờ này nhà bạn thêm 1 chuyện ko bằng bớt một chuyện.
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  10. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Đổi nick thành Gió_Lào đi :D

Chia sẻ trang này